Con gái ông Lê Văn Út (ấp 1, thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai) là Lê Quý Hoàng Huỳnh đi Ma-lai-xi-a đầu tháng 9 năm nay. Cho rằng con gái út mới 16 tuổi bị dụ đi Ma-lai-xi-a “lao động”, ông Út đã nhờ đến công an và báo chí giúp đỡ. Đồng thời chạy vạy 40 triệu đồng lo cho con về nước.
Ông Út tố cáo bà Lâm Thị Kiều (ấp 5, thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai) dụ dỗ, đưa Lê Quý Hoàng Huỳnh đi lao động nước ngoài trái phép. Sáng 28/10, tại trụ sở Công an huyện Giá Rai, ông Út đã đưa trước cho bà Kiều 15 triệu đồng (trong số 40 triệu đồng) để lo việc đưa Huỳnh về nước vào ngày 11/11 tới. Thiếu úy Quách Chí Lễ có mặt tại buổi thỏa thuận đã xác nhận việc này. Số tiền 40 triệu đồng mà hai bên thỏa thuận bao gồm tiền con gái ông Út mượn con bà Kiều để tiêu dùng cá nhân.
Theo lời ông Út, con ông bị đưa đi làm ở một quán karaoke. Hơn một tháng qua, Huỳnh mới lén gọi điện về nhà được một lần.
Bà Kiều thì nói ngược lại, chính vợ chồng ông Út đã đưa con gái đến nhà, nhờ bà giúp đưa sang Ma-lai-xi-a làm việc. Hai người con gái của bà Kiều đang kinh doanh quán ăn, nước giải khát tại thủ đô của Ma-lai-xi-a. Bà Kiều cho biết, con gái bà trả tiền công cho Huỳnh là 1.500 ringgit/tháng (gần 9,7 triệu đồng). Bà Kiều nói thêm, đích thân ông Út mang quần áo con gái xuống gửi nhà bà.
Còn em Nguyễn Văn Lập (còn gọi là Bé, 20 tuổi), cạnh nhà ông Út kể: “Hoàng Huỳnh nói buồn chuyện nhà, bị cha mẹ đánh nên xin bà Kiều đưa đi nước ngoài làm việc, kiếm tiền xài”.
Trước sự việc này, Thượng tá Phan Văn Thắng, Phó trưởng Công an huyện Giá Rai, cho biết sẽ có hướng xử lý hành chính bà Kiều về hành vi đưa người ra nước ngoài lao động trái phép, nhưng còn phải chờ Hoàng Huỳnh về để lấy thêm lời khai.
Mạnh Quân

Truyền hình







Xem thêm bình luận