Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tiếp sức an cư

Báo Cà Mau Tết này, niềm vui của gia đình ông Trần Văn Hào, thương binh 3/4, ấp Lê Giáo, xã Biển Bạch Ðông, huyện Thới Bình, như được nhân lên khi lúa trúng mùa, trúng giá và được bà Trần Hồng Thắm, người con quê hương lập nghiệp tại tỉnh Bạc Liêu trở về tài trợ hơn 50 triệu đồng cho gia đình xây cất căn nhà Tình nghĩa khang trang.

Căn Nhà tình nghĩa khang trang của gia đình ông Trần Văn Hào, thương binh 3/4 ấp Lê Giáo, xã Biển Bạch Đông. 

Được tài trợ 50 triệu đồng cùng tiền tích luỹ và người thân góp thêm, gia đình ông Hào xây được ngôi nhà vững chắc trị giá hơn 300 triệu đồng. “Nếu không có sự giúp sức của UBND xã Biển Bạch Ðông cùng nhà tài trợ, gia đình cũng chưa nghĩ đến việc xây cất nhà”, ông Hào chia sẻ.

Cùng niềm vui vừa được hỗ trợ ngôi nhà mới, ông Trịnh Văn Em, Ấp 3, xã Tân Lộc Ðông, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, chia sẻ: “Gia đình tôi không đất sản xuất, chỉ sống bằng nghề làm thuê thời vụ nên dù căn nhà xiêu vẹo, ẩm thấp bấy lâu nay nhưng không dám mơ sửa chữa hay cất mới. Nếu không có sự giúp sức của Hội Chữ thập đỏ huyện, cùng chính quyền địa phương và bà con trong ấp, gia đình tôi không biết đến bao giờ mới xây được ngôi nhà mới”.

Với 50 triệu đồng được hỗ trợ và bà con giúp đỡ nhiều ngày công lao động, gia đình ông Trịnh Văn Em đã xây được ngôi nhà vững chắc. Tuy nhà nhỏ nhưng đảm bảo che mưa, tránh nắng và gia đình yên tâm lao động sản xuất để từng bước vươn lên trong cuộc sống, trước mắt là đón tết Nguyên đán ấm áp hơn.

Ông Trịnh Văn Em (bìa trái) trong ngày nhận nhà và quà Tết. 

Bà Diệp Thị Hiền Út, Ấp 10, xã Trí Phải, không nghề nghiệp, không đất sản xuất, sống trong căn nhà xiêu vẹo, dột nát, cất trên phần đất mẹ ruột cho. Hội Chữ thập đỏ huyện Thới Bình vận động hỗ trợ 50 triệu đồng xây cất cho bà nhà mới trị giá 52,2 triệu đồng. Dù căn nhà không lớn nhưng cũng đủ để mẹ con bà Út ổn định nơi ở, an tâm lao động sản xuất.

Ðể kịp hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo, năm 2023, huyện Thới Bình vận động quỹ Ðền ơn đáp nghĩa được hơn 910 triệu đồng, sửa chữa và xây dựng mới 51 căn nhà Tình nghĩa, 34 căn bị thiên tai gây hư hỏng, tổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện, xã còn trích ngân sách hỗ trợ lắp đặt điện kế cho các hộ được xây dựng nhà ở, chi phí hơn 10 triệu đồng.

Ông Nguyễn Tấn Hùng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện, cho biết: "Năm 2023, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” được triển khai trong cán bộ, hội viên, Nhân dân và các mạnh thường quân, các nhà tài trợ, trọng tâm là hỗ trợ chăm sóc các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kết quả, Hội vận động hỗ trợ hơn 900 suất quà, hơn 4.000 kg gạo, hơn 22.000 thang thuốc nam, thuốc bắc và khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 bệnh nhân nghèo, gia đình chính sách. Tổng trị giá hơn 850 triệu đồng".

Ông Trần Minh Nhân, Phó chủ tịch UBND huyện, cho biết: "Công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, hộ nghèo được Huyện uỷ, HÐND và UBND huyện quan tâm thực hiện hằng năm đảm bảo chính xác, minh bạch, đúng đối tượng. Ðồng thời, chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp cùng chính quyền địa phương, các tổ chức thành viên trực tiếp rà soát, kiểm tra, đánh giá thực trạng, phân loại đối tượng, xác định mức hỗ trợ cụ thể và lựa chọn, bình xét từ các cuộc họp dân tại các ấp. Với cách làm chặt chẽ này, huyện nhận được nhiều sự ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân".

Ngoài ra, các địa phương còn vận động ngày công sửa chữa, xây cất nhà cho đối tượng chính sách, người nghèo. Phong trào xây dựng nhà Tình nghĩa, nhà “Vì người nghèo” được cả hệ thống chính trị và đông đảo Nhân dân trong, ngoài huyện nhiệt tình ủng hộ. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 1,9%, tương đương với hơn 560 hộ./.

 

Huỳnh Măng

 

Xã Long Điền đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Điền đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hoá để xây dựng 5 cây cầu nông thôn, trị giá hơn 1 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển giao thương trên địa bàn.

Thêm nhịp cầu mới cho vùng nông thôn Phan Ngọc Hiển

Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và UBND Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Xưởng Tiện và ấp Xẻo Lá.

Bàn giao nhà tình nghĩa do Thượng tướng Lê Tấn Tới vận động tài trợ

Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho hộ ông Trương Công Ơn và ông Lê Hoàng Minh (ấp Văn Đức A, xã An Trạch), đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) càng thêm ý nghĩa, lan toả truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”.

Ấm lòng công nhân trong những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Xã Phan Ngọc Hiển thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân dịp 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, sáng 27/4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân Bông Văn Dĩa, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Cứng, cùng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

"Ánh sáng an ninh" ở Xã Tạ An Khương

Đó là công trình gồm 40 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 2 km trên địa bàn ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương.

Khởi công 2 căn Nhà nhân ái

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn Nhà nhân ái cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Đầm Dơi.

Thêm cầu nông thôn ở xã Phong Hiệp

Cầu Kinh 1.000 nối liền hai ấp 2A và 2B, xã Phong Hiệp vừa được khởi công từ nguồn vận động xã hội hoá.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên xã Đất Mũi

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Hoàng Thị Xuân Quỳnh và anh Hứa Hoàng Thơ, đều công tác tại Trường THPT Viên An. Cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu từ tiền lương.

Thắp sáng niềm tin từ những phận đời khiếm thị

“Mù rồi nên cũng không cần đèn đóm gì đâu chú ơi”. Câu nói bộc bạch của bà Lê Thị Dững trong căn phòng nhỏ - nơi ánh sáng ban ngày cũng chẳng khác gì ban đêm, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.