Thứ bảy, 9-5-26 00:25:41
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển: Không thể chậm trễ

Báo Cà Mau

LTS: Từ xưa đến nay, nguồn nhân lực chất lượng cao (NLCLC) luôn là yếu tố quyết định tới sự phát triển của một địa phương. Không chỉ là bộ phận quan trọng cấu thành nguồn nhân lực của xã hội, những người làm việc ở vị trí lãnh đạo, có chuyên môn bậc cao hay những vị trí có liên quan mật thiết đến sự phát triển của nền kinh tế - xã hội (KT-XH) là nguồn “nguyên khí của quốc gia” cần thiết để đi đến mục tiêu phát triển. Sau hơn 20 năm tái lập tỉnh, ở giai đoạn nào Bạc Liêu cũng luôn chú trọng công tác xây dựng đội ngũ nhân lực trình độ cao, đặc biệt, trong lúc tỉnh vừa xác định 5 trụ cột phát triển KT-XH thì công tác này càng được xem là nhiệm vụ cấp bách, hàng đầu.

Bài 1: Hụt hẫng nguồn nhân lực chất lượng cao

Khi xác định 5 trụ cột phát triển KT-XH, Bạc Liêu đang khát khao nguồn NLCLC mới, không chỉ ở trong các cơ quan nhà nước mà còn cả công ty, doanh nghiệp tư nhân. Thế nhưng, nhìn vào thực trạng nhân lực trình độ cao của tỉnh có thể thấy còn khá nhiều hạn chế về chất lượng và số lượng, bất cập trong khâu sử dụng người tài… Những vấn đề này đang là thách thức của Bạc Liêu để sẵn sàng cho một giai đoạn mới.

Một buổi thực hành thí nghiệm của sinh viên Trường đại học Bạc Liêu. Ảnh: Huyền Chúc

Nhiều chính sách phát triển nguồn NLCLC

Hơn 10 năm trước, có một đề án ra đời mang nhiều kỳ vọng về sự đổi thay ngoạn mục cho cả vùng đất Chín Rồng nói chung, Bạc Liêu nói riêng. Đề án Mekong 1.000 khởi động trong sự hào hứng nhập cuộc của tất cả các tỉnh, thành phố ĐBSCL, trong đó Bạc Liêu được phân bổ 50 chỉ tiêu thạc sĩ, tiến sĩ và tỉnh đã xây dựng cho riêng mình Đề án Mekong 50. Đến thời điểm này, số lượng ứng viên mà Bạc Liêu đưa đào tạo đạt khoảng 80%, tại nhiều trường thuộc các quốc gia ở khắp 4 châu lục, trong đó có cả những quốc gia rất phát triển như: Anh, Thụy Điển, Nhật Bản, Úc… với chi phí mỗi người lên đến vài chục ngàn đô-la Mỹ. Theo đánh giá của Văn phòng Chương trình Mekong 1.000, nhìn chung, các ứng viên được đào tạo có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, trình độ cao, năng lực và tác phong làm việc hiện đại… Có thể nói, Mekong 50 là một động thái “đi tắt đón đầu”, giúp ứng viên rộng cửa du học mở mang tài trí, tạo ra một đội ngũ giàu tri thức hiện đại, từ đó mở ra hy vọng to lớn cho sự phát triển của Bạc Liêu trong tương lai.

Cùng với chương trình Mekong, thời gian qua, Bạc Liêu cũng đã có nhiều quyết sách trong việc phát triển nguồn NLCLC như: lên kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ để chuẩn bị nguồn cán bộ kế cận; lựa chọn những cán bộ có trình độ chuyên môn khá để đưa đi đào tạo chuyên sâu, rồi sau khi được đào tạo, những cán bộ này đã trở thành các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực của tỉnh…

Song song với việc đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ tại chỗ, Bạc Liêu còn có hàng loạt chủ trương mời gọi nhân tài với nhiều chế độ đãi ngộ cực kỳ hấp dẫn như: cam kết về Bạc Liêu phục vụ trong thời gian ít nhất 5 năm đối với trình độ thạc sĩ được trợ cấp 100 triệu đồng; bác sĩ chuyên khoa I được trợ cấp 50 triệu đồng; 7 năm đối với trình độ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và bác sĩ chuyên khoa II được hưởng mức trợ cấp là giáo sư - tiến sĩ: 500 triệu đồng, được bố trí nhà ở công vụ; phó giáo sư - tiến sĩ: 400 triệu đồng, được bố trí nhà ở công vụ; tiến sĩ: 300 triệu đồng, được bố trí nhà ở công vụ; bác sĩ chuyên khoa II: 200 triệu đồng, được bố trí nhà ở công vụ…

Nhờ có chính sách trải thảm đón nhân tài mà những năm qua, Bạc Liêu đã thu hút được hàng trăm kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ về công tác, đem lại nguồn sinh khí mới trong cách làm việc, góp phần giúp chính quyền hoạch định những chính sách quan trọng trong phát triển KT-XH.

Vẫn thiếu người giỏi

Bạc Liêu đã đầu tư rất nhiều tâm sức trong việc xây dựng đội ngũ NLCLC, tuy nhiên bên cạnh những thành quả đạt được thì cũng đã lộ diện không ít bất cập. Hiện nay, thực trạng lãng phí “chất xám” (đào tạo chưa gắn với sử dụng), chảy máu “chất xám”, dịch chuyển “chất xám”… đang là thách thức đối với Bạc Liêu trong quá trình thực hiện 5 trụ cột phát triển KT-XH.

Trở lại với Đề án Mekong 50, mặc dù được đánh giá là một trong những địa phương của vùng ĐBSCL thực hiện tốt khi đưa đi đào tạo gần đạt chỉ tiêu và có nhiều ứng viên đã trở về cống hiến cho tỉnh, nhưng thật buồn là cũng có vài người chấp nhận bồi thường để được ở lại nước ngoài làm việc. Khá nhiều người thì “nói lời chia tay” sau một thời gian về Bạc Liêu công tác để đến các tỉnh, thành phố khác làm việc với mức thu nhập cao hơn. Rồi có trường hợp chuyển công tác khác không liên quan đến chuyên môn được đào tạo. Đó là trường hợp của thạc sĩ C.H được tỉnh đưa đi đào tạo ở Anh quốc. Trở về quê hương, sau một thời gian làm việc tại cơ quan được phân công công tác, C.H đã xin chuyển về cơ quan khác gần gia đình, bởi lương bổng, chế độ đãi ngộ không đảm bảo cho cuộc sống xa nhà. Mặc dù vẫn gọi là còn cống hiến cho tỉnh, nhưng kiến thức chuyên môn thì bỏ phí, vì công việc mới không liên quan gì đến những thứ C.H được đào tạo bên trời Tây! Oái oăm nhất là những người sau khi tốt nghiệp về, tỉnh không biết phân công ở vị trí nào, bởi cơ quan chuyên môn đã… đủ người. Đó là chưa kể hiện nay có vẻ như nguồn tuyển đã cạn và Mekong 50 gần như bị lãng quên trong sự dở dang. Thực trạng này là một bài học sâu sắc về việc lãng phí tiền của và “chất xám”. Theo phân tích của một số ứng viên tham gia Đề án Mekong thì, bên cạnh “lỗi” do ứng viên tự ý phá vỡ cam kết, còn có “lỗi” do tỉnh thực hiện quy trình ngược. Thay vì khảo sát nhu cầu sở này, ngành kia cần nhân lực như thế nào, bao nhiêu người rồi mới tuyển, cho đi đào tạo. Đằng này, khi đào tạo xong rồi mới tính đến chuyện “ấn” người về cơ quan nào đó.

Riêng về chính sách thu hút nhân tài cũng lắm gập ghềnh trong khâu thực hiện. Nhìn trên tổng thể, số lượng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ đầu quân về Bạc Liêu làm việc chưa nhiều và chỉ tập trung chủ yếu ở ngành Y tế, trong khi các ngành khác thì thiếu trầm trọng. Bên cạnh đó, sau khi đã tuyển dụng được người tài rồi thì phát sinh những bất hợp lý như: Một số ngành, địa phương không sẵn sàng tiếp nhận NLCLC về làm việc; bố trí công việc không phù hợp với chuyên môn; không có cơ hội thăng tiến; không có điều kiện để nghiên cứu, ứng dụng các sáng kiến… Những nguyên nhân trên làm cho đội ngũ NLCLC chùn bước, bớt hăng say với công việc, từ đó hiệu quả công việc chưa được như kỳ vọng. Chưa kể việc dịch chuyển “chất xám” từ khối công lập sang tư nhân, làm ảnh hưởng ít nhiều đến công tác quản lý, điều hành hay việc nâng cao chất lượng chuyên môn của các cơ quan nhà nước.

Nhìn chung, công tác xây dựng nguồn NLCLC của Bạc Liêu thời gian qua đạt được một số thành tựu, nhưng bên cạnh đó cũng còn những hạn chế cần khắc phục. Trong đó, điều quan trọng nhất là phải gắn đào tạo với sử dụng, gắn tuyển dụng với sử dụng, thậm chí là sử dụng ra sao đối với từng nhân tài, nếu không chúng ta sẽ lãng phí và cũng có thể là đánh mất “chất xám” một cách rất đáng tiếc. Để thực hiện tốt 5 trụ cột phát triển KT-XH, đây là vấn đề tỉnh cần đặt ra và cần có những hành động, giải pháp cụ thể ngay từ bây giờ.

Cẩm Huyền - Kim Chúc

 

Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau

Sáng 6/5, Đại hội Đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Sẽ trình HĐND tỉnh điều chỉnh nhiều mức chi sát thực tiễn

Ngày 6/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng ban, chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND tỉnh Cà Mau khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri phấn khởi trước kết quả kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội

Ngày 6/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại Xã Trần Văn Thời và phường Bạc Liêu, nhằm thông tin kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.