Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tỉnh Cà Mau gửi ủng hộ các tỉnh vùng lũ 6,7 tỷ đồng         

Báo Cà Mau Trước ảnh hưởng nặng nề do cơn bão Yagi gây ra, với tinh thần tương thân tương ái, Đảng bộ, chính quyền và cùng người Cà Mau đang hướng về Nhân dân vùng lũ với những việc làm ý nghĩa, chung tay sẻ chia, giúp người dân sớm vượt qua sự khắc nghiệt của thiên tai.

Hưởng ứng “Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra”, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Cà Mau đã gửi ủng hộ Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 1 tỷ đồng; TP Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Cao Bằng: 700 triệu đồng/tỉnh, thành phố; các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và Phú Thọ: 500 triệu đồng/tỉnh. Tổng số tiền ủng hộ: 6,7 tỷ đồng.

Hiện giờ, tại Cơ sở Bánh mì Tuấn Mập, phường 2, TP Cà Mau rất đông các anh chị em tình nguyện viên cùng nhau chuẩn bị những phần quà thiết yếu để gửi ra bà con bị ảnh hưởng bão.

Ông Nguyễn Văn Khởi,  Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cho biết: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham mưu cho Thường trực Tỉnh uỷ - HĐND - UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ hưởng ứng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra vào sáng 13/9/2024. Sau lễ, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Ngoài ra, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ trên tỉnh thần tự nguyện, mức đóng góp thấp nhất 100.000 đồng/người”.

Bên cạnh sự chung tay ủng hộ của Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân tỉnh Cà Mau, các công ty, doanh nghiệp cùng các tổ chức thiện nguyện, mạnh thường quân, nhà hảo tâm cũng chuẩn bị những phần quà ý nghĩa, thiết thực như thuốc uống, nhu yếu phẩm, đồ ăn nhanh gửi ra cho đồng bào ở các tỉnh phía Bắc chịu ảnh hưởng nặng nền do cơn bão số 3 gây ra.

Chị Lâm Yến Nhi, Bí thư huyện Đoàn Trần Văn Thời, cho biết: “Cùng chung tay góp sức, ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả sau thiên tai, Huyện đoàn - Hội LHTN Việt Nam huyện phối hợp Bưu điện huyện tổ chức Chương trình “Chuyến xe yêu thương” tiếp nhận vật dụng hỗ trợ như các nhu yếu phẩm, đồ ăn nhanh, thức ăn đóng hộp ăn liền, gạo, cháo gói, thuốc và vật tư y tế, nước suối, đèn pin, quần áo và vận chuyển đến đồng bào miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của cơn bão Yagi. Thời gian tiếp nhận hỗ trợ từ ngày 12/9 đến hết ngày 17/9/2024”.

Chị Lâm Yến Nhi, Bí thư Huyện đoàn Trần Văn Thời (bên phải) tiếp nhận và chuẩn bị những phần quà để gửi ra cho bà con bị ảnh hưởng do bão.

Trong những ngày này, cùng với đồng bào khắp nơi trên cả nước, bà con ở Cà Mau đã cùng nhau chuẩn bị những phần quà nghĩa tình để gửi ra cho bà con miền Bắc. Không ai bảo ai, nhưng họ đang gói ghém nghĩa tình vào những thùng hàng nhu yếu phẩm để gửi ra vùng lũ, với mong muốn chung tay cùng cả nước giúp đồng bào trong những ngày vất vả chống chọi với thảm hoạ thiên tai.

Chị Lâm Hạ Đan Thuỳ, chủ cơ sở Bánh mì Tuấn Mập, Phường 2, TP Cà Mau, cho hay: “Tôi cùng với em trai mình và các anh chị em cùng vận động, quyên góp, chuẩn bị khoảng 1.500 phần quà thiết yếu như nước suối, bánh mì, sữa, xúc xích… chuyển ra cho bà con ở Lào Cai và Thái Nguyên. Hy vọng, những phần quà từ Cà Mau sẽ góp phần động viện, chia sẻ để bà con sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Quỳnh Anh

 

Xã Long Điền đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Điền đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hoá để xây dựng 5 cây cầu nông thôn, trị giá hơn 1 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển giao thương trên địa bàn.

Thêm nhịp cầu mới cho vùng nông thôn Phan Ngọc Hiển

Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và UBND Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Xưởng Tiện và ấp Xẻo Lá.

Bàn giao nhà tình nghĩa do Thượng tướng Lê Tấn Tới vận động tài trợ

Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho hộ ông Trương Công Ơn và ông Lê Hoàng Minh (ấp Văn Đức A, xã An Trạch), đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) càng thêm ý nghĩa, lan toả truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”.

Ấm lòng công nhân trong những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Xã Phan Ngọc Hiển thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân dịp 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, sáng 27/4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân Bông Văn Dĩa, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Cứng, cùng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

"Ánh sáng an ninh" ở Xã Tạ An Khương

Đó là công trình gồm 40 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 2 km trên địa bàn ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương.

Khởi công 2 căn Nhà nhân ái

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn Nhà nhân ái cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Đầm Dơi.

Thêm cầu nông thôn ở xã Phong Hiệp

Cầu Kinh 1.000 nối liền hai ấp 2A và 2B, xã Phong Hiệp vừa được khởi công từ nguồn vận động xã hội hoá.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên xã Đất Mũi

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Hoàng Thị Xuân Quỳnh và anh Hứa Hoàng Thơ, đều công tác tại Trường THPT Viên An. Cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu từ tiền lương.

Thắp sáng niềm tin từ những phận đời khiếm thị

“Mù rồi nên cũng không cần đèn đóm gì đâu chú ơi”. Câu nói bộc bạch của bà Lê Thị Dững trong căn phòng nhỏ - nơi ánh sáng ban ngày cũng chẳng khác gì ban đêm, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.