Thứ ba, 7-7-26 23:41:19
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tình đồng hương

Báo Cà Mau (CMO) Ngày 20/7, đọc báo cáo nhanh của Ban Cứu trợ Ban Liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau mà rưng rưng hạnh phúc, bởi chỉ sau hơn 3 ngày (từ ngày 16 đến sáng 20/7), “Chương trình vận động cứu trợ cho đồng hương tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau gặp khó khăn, cơ nhỡ trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4” đã tiếp nhận được 116,7 triệu đồng, cùng rất nhiều hàng hoá thiết yếu: gạo, mì, tôm, cá, rau củ các loại, có cả gia vị…

Xúc động quà quê hương

Sau hành trình dài mang nặng tình quê hương, nghĩa đồng bào, nhất là trong lúc gian khó vì đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tối 19/7, những hộp tôm được sơ chế đông nguyên con từ Cà Mau gửi lên TP Hồ Chí Minh đã tới tay người dân tại các khu cách ly tập trung. Ðây là số tôm đông lạnh (12 tấn) mà tỉnh Cà Mau quyết định chi viện cho TP Hồ Chí Minh, trong đó có 2 tấn tôm chuyển đến Hội Ðồng hương Cà Mau - Bạc Liêu.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, người dân sống trong khu vực phong toả tại hẻm 219/30, Phường 11, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, cho biết, lúc 21 giờ 30 phút ngày 19/7, chị và những hộ trong khu vực phong toả này được chính quyền địa phương cấp cho một phần thực phẩm để sinh hoạt trong những ngày chống dịch.

“Cán bộ đến trao quà nói hôm nay có quà quý từ Cà Mau gửi lên, đến khi vào nhà mở ra mới biết là tôm, trông rất tươi ngon. Mỗi hộ được 1 hộp tôm sơ chế đông nguyên con. Ðến giờ vẫn còn để dành trong ngăn đá tủ lạnh. Quà quý và nghĩa tình từ nơi xa xôi, chưa nỡ dùng đến dù rất muốn, vì biết tôm xứ Cà Mau rất ngon”, chị Hiền chia sẻ tình cảm.

Những người dân sống trong hẻm 219/30 xuất thân phần lớn từ miền Tây: Hậu Giang, Sóc Trăng, Cà Mau và Bạc Liêu. Có người sống tại đây lâu năm, mua nhà, rồi trở thành dân Sài Gòn. Trong thời gian dài giãn cách xã hội, cuộc sống của người dân tại đây cũng như những nơi khác ở TP Hồ Chí Minh gặp rất nhiều khó khăn, nhất là các mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ bữa ăn hàng ngày. Những phần quà quê với họ lúc này vô cùng ý nghĩa.

Cùng nhận được quà từ Cà Mau trong đợt này còn có hộ gia đình các chị: Phùng Thị Quyên, Lê Thị Trang, Nguyễn Thị Mỹ Phượng, anh Nguyễn Minh Ðức… Các gia đình đều rất xúc động, trân trọng cảm ơn tấm lòng của chính quyền và Nhân dân Cà Mau.

Ban Cứu trợ Ban Liên lạc đồng hương bàn phương án cứu trợ người dân theo khu vực nhằm giãn cách an toàn. Ảnh do Ban Liên lạc đồng hương cung cấp

Những chuyến xe nghĩa tình

Cùng với cả nước, nhiều ngày qua, dù cũng đang thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Chính phủ trong phòng, chống dịch Covid-19, tuy nhiên, các tỉnh trong khu vực ÐBSCL, trong đó có Cà Mau đã tổ chức nhiều chuyến xe nghĩa tình, chở hàng hoá tiếp sức thành phố mang tên Bác.

Những mặt hàng đặc sản của nơi cuối cùng bản đồ Việt Nam: ba khía muối, cá khô, tôm rang… đã được nhiều tổ chức, cá nhân, địa phương trong tỉnh chế biến, đóng gói cẩn thận, gửi gắm tình cảm, chia sẻ những lúc khó khăn với chính quyền, Nhân dân TP Hồ Chí Minh và đang tiếp tục thực hiện nghĩa cử cao đẹp này, góp phần cùng cả nước chiến thắng dịch bệnh.

Phó trưởng ban Liên lạc Hội Ðồng hương Bạc Liêu - Cà Mau Trần Quốc Cường chia sẻ: Những món quà từ quê hương Cà Mau, Bạc Liêu, cùng sự chia sẻ của rất nhiều mạnh thường quân trong và ngoài nước (hỗ trợ tài chính) sẽ giúp nhiều người con Bạc Liêu - Cà Mau lên thành phố lập nghiệp (kể cả người lao động tại các khu công nghiệp ở Bình Dương bị mất việc) vượt qua khó khăn. Ðây còn là sự động viên tinh thần quý báu giúp bà con đồng hương vững tâm vượt qua đại dịch.

Những phần quà của UBND xã Lợi An (huyện Trần Văn Thời) thấm đượm nghĩa tình tặng bà con Bạc Liêu - Cà Mau lên thành phố lập nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

Ðể kịp thời hỗ trợ bà con đồng hương, Ban Cứu trợ đã sơ kết hoạt động, đồng thời lên phương án, kế hoạch, rà soát danh sách cứu trợ, nhận sự tình nguyện hỗ trợ phát quà… với phương châm đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và việc cứu trợ phải đúng đối tượng, kịp thời (ưu tiên những hoàn cảnh cấp bách) để hơi ấm đồng hương lan toả khắp nơi.

Theo đó, dự kiến cứu trợ đợt 1 (từ ngày 21-22/7) sẽ phát 1.200 phần quà, trong đó 200 phần bằng tiền mặt, 500.000 đồng/người; 1.000 phần quà trị giá tương đương 500.000 đồng, gồm: gạo, tôm, mì gói, rau củ… Ðợt 2 dự kiến sẽ có khoảng 5.000 đồng hương được cứu trợ, thời gian tuỳ thuộc vào hàng hoá ứng cứu.

Theo dõi xuyên suốt các hoạt động của Ban Cứu trợ (thông qua group Zalo), tôi thực sự cảm phục sự nhiệt thành của các cô chú, anh chị. Họ đau đáu vì có rất nhiều đồng hương đang gặp khó khăn cần cứu trợ; trong đó, số lượng người mong muốn trở về quê hơn 3.000 người (là những người thất nghiệp, khó khăn, không có việc làm, hoặc mong muốn về quê sinh con, lên thành phố điều trị bệnh bị kẹt lại…).

“Những ngày qua là những ngày trăn trở, có nhiều người gọi, họ nói khổ lắm rồi chú ơi, con thất nghiệp mấy tháng nay. Người thì không có tiền mua sữa cho con; người gánh nặng trên đôi vai 4-5 người mà nay thất nghiệp... Khó khăn đầy khó khăn… Nhiều người làm nghề giao hàng phải cầm luôn bằng lái và thậm chí chiếc xe của mình. Rồi có hoàn cảnh chia sẻ rằng: “Nếu mai hết tiền em sẽ cầm luôn cái điện thoại này sống chắc được 2 tuần nữa nên anh hãy dành suất của em cho người khác đang cần hơn em”... Họ nói thật và nghĩa cử của họ quá cao đẹp”, một thành viên Ban Cứu trợ chia sẻ.

Còn có rất nhiều dòng chia sẻ đầy xúc động, thể hiện sự “nhường cơm sẻ áo” cho những người khốn khó hơn: “Hôm nay ông chủ cô cho nhân viên mỗi người một tháng lương. Cô đã có tiền mua thuốc uống rồi, khỏi giúp cô con nhé. Nghe nói Hội Ðồng hương hỗ trợ, cô nhớ quê vô cùng!”. “Dạ con thấy dòng chú thích: Hiện tại thực sự khó khăn hẳn đăng ký, nếu mình ổn thì nhường suất cho đồng hương khác… Gia đình con tuy không ổn lắm, nhưng con nghĩ dịch bệnh diễn biến phức tạp quá, vậy nên con xin nhường lại cho người khó khăn hơn, cấp bách hơn con. Khi nào cảm thấy cố gắng hết sức, lúc đó con sẽ nhờ cô giúp con ạ!”.

Chính những dòng tin ấy đã khiến những thành viên Ban Cứu trợ ấm lòng hơn và như có thêm động lực vận động để có thể giúp được nhiều hơn những đồng hương đang gặp khó khăn mà vẫn cố gắng cầm cự.

Cứ thế, Ban Cứu trợ tiếp tục “sứ mệnh” của mình, mỗi bận thành viên chia sẻ hình ảnh tiếp nhận tiền, hay đơn giản chỉ là thùng xốp bên trong là cá, rau, gia vị… với những dòng nhắn gửi đong đầy yêu thương của quê hương gửi đến, là biểu tượng trái tim được thả liên hồi.

Tin chắc rằng những ngày sắp tới đây, những chuyến xe nghĩa tình chở đầy yêu thương, mang tình đồng hương, nghĩa đồng bào sẽ liên tục lăn bánh hướng về TP Hồ Chí Minh và những vùng đang là tâm dịch, lan toả thông điệp tích cực rằng, dịch bệnh có thể khiến chúng ta bị giãn cách, cách ly xã hội, nhưng tấm lòng chúng ta luôn hướng về nhau, để tình thân, tình đồng hương, nghĩa đồng bào lan toả mạnh mẽ hơn bao giờ hết, để chung tay đẩy lùi dịch bệnh./.

 

Băng Thanh - Trần Nguyên

 

Lấy chất lượng cuộc sống người dân làm mục tiêu cao nhất của ngành y tế

Sau nhiều năm phát triển theo hướng lấy điều trị làm trung tâm, ngành y tế đang chuyển sang mô hình chăm sóc sức khoẻ chủ động, lấy phòng bệnh làm nền tảng và người dân làm trung tâm. Đây là tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu đạt chứng nhận ISO 15189:2022

Chiều 30/6, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu tổ chức lễ đón nhận Chứng nhận ISO 15189:2022 - tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng phòng xét nghiệm y khoa trong lĩnh vực hoá sinh và huyết học.

Xây dựng hệ thống y tế đồng bộ, hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm

Khởi động chuỗi tư vấn sức khoẻ cộng đồng năm 2026

Ngày 27/6, UBND phường Bạc Liêu phối hợp Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu tổ chức chương trình tư vấn giáo dục sức khỏe cộng đồng với chủ đề "Bệnh lý tim mạch: Nhồi máu cơ tim đang trẻ hoá" tại Trạm Y tế phường Bạc Liêu. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi tư vấn sức khoẻ cộng đồng được triển khai định kỳ từ nay đến hết tháng 12/2026.

Cứu sống bệnh nhân bị tôn cắt đứt vùng cổ khi quét lá trên mái nhà

Một người đàn ông ở xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau bị mép tôn cắt đứt vùng cổ trong lúc leo lên mái nhà quét lá, rơi vào tình trạng nguy kịch. Nhờ được cấp cứu, phẫu thuật khẩn cấp, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu đã kịp thời cứu sống bệnh nhân.

Hơn 200 cán bộ, đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 27/6, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề "Chung tay hiến máu - Trao đi hy vọng", thu hút hơn 200 cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên đến từ nhiều đơn vị tham gia.

Bộ Y tế khảo sát hoạt động khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu

Sáng 27/6, Đoàn khảo sát về tổ chức và hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kết hợp quân dân y theo Thông tư số 34 của Bộ Y tế do đồng chí Dương Đức Thiện, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế, Phó Trưởng ban Quân Dân y cấp bộ làm trưởng đoàn, có buổi làm việc tại Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu.

Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu đưa vào sử dụng gói thiết bị chẩn đoán hình ảnh hơn 7,2 tỷ đồng

Chiều 26/6, Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu tổ chức nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng gói thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị chẩn đoán hình ảnh trị giá hơn 7,2 tỷ đồng.

Y tế ngoài công lập chung tay chăm sóc sức khoẻ Nhân dân

Những năm gần đây, cùng với hệ thống y tế công lập, mạng lưới y tế ngoài công lập tại Cà Mau không ngừng phát triển, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ và đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng của người dân.

Hành trình Đỏ tại Cà Mau tiếp nhận hơn 530 đơn vị máu trong ngày khai mạc

Sáng 21/6, lễ khai mạc chiến dịch Hành trình Đỏ lần thứ XIV - năm 2026 và Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Đất Mũi” đã diễn ra tại Trường Đại học Bình Dương phân hiệu Cà Mau, tiếp nhận được 533 đơn vị máu ngay trong buổi sáng.