Thứ bảy, 16-5-26 16:21:27
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tình người sau hoả hoạn

Báo Cà Mau (CMO) Sau 2 ngày xảy ra vụ cháy tại hiệu buôn Hải Dung, Phường 7, TP. Cà Mau, nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng.

Các bạn hàng đến chia sẻ, động viên tinh thần anh Hải sau vụ cháy.

Anh Hoàng Như Hải, chủ hiệu buôn Hải Dung, ngừng tay dọn dẹp lại đồ đạc bị thiêu rụi bên trong căn nhà bị cháy để tiếp chuyện với khách. Khuôn mặt anh nám đen một bên do bị lửa táp khi cố xông vào cứu người trong gia đình. 

Tình người trong hoạn nạn

Tay chân, quần áo anh nhuốm màu đen của tro tàn. Anh Hải kể: “Hôm đó trong nhà có ba mẹ vợ tôi và hai vợ chồng cô phụ bếp. Còn vợ chồng tôi, con cái và các nhân viên thì ở bên nhà đối diện. Khoảng 20 giờ 45 phút, tôi còn ngồi chơi trước cửa với mấy anh em. Mãi nói chuyện, một lúc sau, có anh chạy xe ngang la trong nhà thấy có khói. Tôi tức tốc chạy qua, lúc đó cửa kéo điện không còn mở được thì tôi biết là bị chập điện rồi. Lửa phát ra từ tầng 1, bén rất nhanh theo đường cầu thang lên tầng trên rồi lan sang hai căn kế bên. Lúc đó, 4 người còn kẹt trong nhà và không thể chạy xuống cầu thang để thoát được”. 

“Có lẽ do hoảng quá, cô phụ bếp leo ra ban công, bị ngộp, ngất xỉu rơi xuống đất và bị thương nặng nhất. Cũng may, ngày hôm đó còn mấy chục tấm nệm chất trong nhà bên chúng tôi đang ở nên đem ra trải. Sau đó tìm được cây thang, công an hỗ trợ tôi đưa những người còn lại ra ngoài nhảy xuống nệm nên không bị thương nặng. Có một chiến sĩ trong lúc hỗ trợ tôi đã bị thương”, anh Hải bùi ngùi. 

Đang trò chuyện thì có người em của anh Hải đến, ôm chầm lấy anh rơi nước mắt. “Mấy hôm nay em lo chạy xe chở hàng cho người ta không hay sự việc như thế này. Vừa mở mạng lên mới thấy thông tin cửa hàng của anh bị cháy, em lập tức chạy xuống đây”. 

Anh Hải gượng cười: “Thôi, anh không khóc mà chú mày rơi nước mắt gì. Anh cũng xót lắm, nhưng bây giờ thì anh ổn rồi, chỉ lo tập trung để khôi phục lại sớm nhất thôi, còn người thì còn của”. 

Chị Lê Thị Phương hay tin vụ việc cũng đến mua đồ ủng hộ cửa hàng Hải Dung.

Một lúc sau có mấy cô bạn hàng, mối làm ăn của anh Hải cũng đến thăm. Cô Năm (Trần Thanh Duyên, ở chợ Vàm Cái Tàu, xã Khánh An, huyện U Minh) là mối làm ăn của anh Hải mười mấy năm nay. Cô Năm ngậm ngùi: “Cô có hay đâu, đứa cháu nội nó chơi Facebook, nó thấy người ta livestream cửa hàng của thằng Hải bị cháy, cô run người hết trơn. Hôm sau gọi điện mà nó không bắt máy, cô đọc thông tin trên báo nói không có thiệt hại về người, cũng đỡ lo. Trước đây cô ở Cần Thơ, cũng từng chứng kiến cả nhà lồng chợ cháy rụi do chập điện. Thiệt hại không biết bao nhiêu cho kể. Bao nhiêu vốn liếng dồn vô hàng bán, cháy là tiêu tàn hết. Bữa nay xuống thăm, thấy nó bình tĩnh, phấn chấn để khôi phục lại, cũng mừng”. 

Còn Dì Bảy (Lê Thị Bảy, Vĩnh Thuận, Kiên Giang) cùng với hai chị em bạn hàng, cũng là mối lấy hàng của anh Hải, bắt xe xuống tận đây để hỏi thăm, động viên. Dì Bảy cho hay: “Dì cũng mới hay tin, biết nó bận bịu nên không nghe điện thoại được, chạy xuống đây gặp để an ủi, động viên nó cố gắng vượt qua. Dì cũng làm ăn với nó cả chục năm nay, đồ đạc, hàng hóa của nó chất lượng, bán chạy lắm. Chỗ nó làm ăn đàng hoàng, uy tín nên ai cũng mến. Trước đây từ tay trắng, buôn bán nhỏ, nó tìm kiếm từng bạn hàng, làm ăn từ từ tích góp mới được như ngày hôm nay. Cả trăm bạn hàng từ trong tỉnh đến ngoài tỉnh, ai hay tin cũng xót xa, hỏi thăm, động viên nó”.

Anh Hải là người gốc Thanh Hóa, vào đây sinh sống, lập nghiệp hơn 30 năm nay. Từ con số 0, anh cố gắng gầy dựng sự nghiệp. Anh rất hiền hậu, điềm đạm, được mọi người quý mến, tin tưởng, làm ăn lâu dài, từ đó mới xây dựng được cơ ngơi. 

Anh Hải nói: “Có thằng em, cũng là mối của tôi, nó còn thiếu tiền hàng hai trăm ngoài triệu, hay tin gặp chuyện, nó nói em còn cuốn sổ tiết kiệm trong ngân hàng sắp đến hạn, em sang tên cho anh giải quyết một phần khó khăn trước mắt đi. Hồi đó giờ bạn hàng thiếu mình chứ ai lại thiếu tiền bạn hàng. Bởi vậy, khi gặp chuyện mới quý tình anh em dành cho mình. Bạn bè từ kỹ sư xây dựng đến điện lực cũng hỗ trợ tôi khảo sát, đo đạc, khám nghiệm lại căn nhà để có kế hoạch sửa chữa lại”.

Bài học đau xót

Sau vụ việc, chính quyền khu vực và TP. Cà Mau đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình anh Hải 30 triệu đồng, động viên gia đình vượt qua khó khăn trước mắt. Anh Hải cho hay: “Được sự cho phép và hỗ trợ của chính quyền khu vực, chúng tôi đem số hàng hóa còn lại ra phơi ở khúc đường này. Hàng hóa bị thiệt hại hết 90%, còn lại 10% phun nước bị ướt thì đem ra phơi. Chúng tôi cũng cố gắng khôi phục, sửa chữa lại khoảng 1 tháng nữa để hoạt động lại. Vì bạn hàng, mối mang rất nhiều, không thể để họ chờ lâu được. Hiện giờ tình hình sức khỏe của cô phụ bếp đã ổn định và đang được bác sĩ theo dõi sát”.

Rất đông người dân hay tin đến mua đồ, ai cũng nhanh tay chọn mua mà không hề kỳ kèo trả giá.

Một bên đoạn đường, rất đông người dân đến mua hàng sau khi hay tin hiệu buôn Hải Dung bị cháy. Hàng hóa gồm quần áo trẻ em, giày dép, khăn, mùng mền… Chị Lê Thị Phương (Khóm 4, Phường 7) chia sẻ: “Tôi bán quán ăn. Thấy vụ việc này cũng xót lắm, bao nhiêu tiền của dồn vào hàng hóa đã cháy thành tro. Thấy còn lại số hàng đem ra bán, tôi qua mua ủng hộ”. 

Chọn mua được hai bộ quần áo trẻ em cho con và hai cái khăn, chị Nguyễn Thị Tuyết nói: “Đồ bộ cho con thì còn nguyên, còn khăn bị ướt thì người ta mới đem ra phơi hơi ráo mình cũng mua ủng hộ luôn”. 

Qua vụ việc, người thân, bạn bè, bạn hàng đến rất đông chia sẻ mất mát, động viên tinh thần gia đình anh Hải. Thiệt hại về tài sản là rất lớn, thế nhưng hơn hết là không để thiệt hại về người. Đây là bài học về mức nguy hiểm về cháy nổ cũng như những cách xử lý tình huống để hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 

Trịnh Thảo

 

85 năm - Đội ta lớn lên cùng đất nước

Chiều 15/5, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2026).

Bắt được cá sấu xuất hiện trong ao nhà dân ở xã Tân Lộc

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 15/5, lực lượng chức năng cùng người dân đã vây bắt thành công một con cá sấu nặng gần 10 kg xuất hiện trong ao nhà ông Thạch Ngọc Việt, ngụ ấp Kênh Miễu, xã Tân Lộc.

Quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trong buổi làm việc với các ban quản lý dự án tỉnh, các sở, ngành và 18 xã, phường có dự án sáng ngày 15/5.

Cảnh sát biển Việt Nam thăm, tặng quà các lực lượng tại cụm đảo Hòn Khoai

Ngày 15/5, Đoàn công tác do Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chính uỷ Cảnh sát biển Việt Nam, làm trưởng đoàn, đến thăm, tặng quà các đơn vị, lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ tại cụm đảo Hòn Khoai (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau).

Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau theo hướng hiện đại

“Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau cần tiếp tục đẩy mạnh số hoá, ứng dụng công nghệ vào hoạt động chuyên môn; phát triển các nền tảng số, khai thác hiệu quả tiện ích công nghệ để nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, đáp ứng yêu cầu báo chí hiện đại”.

Cà Mau ra quân khám sức khoẻ, sàng lọc bệnh cho toàn dân

Sáng ngày 15/5, tại Trạm Y tế phường Tân Thành, Sở Y tế tỉnh Cà Mau tổ chức lễ ra quân khám sức khoẻ, sàng lọc bệnh cho người dân trên địa bàn tỉnh, nhằm thực hiện mục tiêu 100% người dân được lập sổ sức khoẻ điện tử trong năm nay.

Phát hiện cá sấu trong ao nhà dân ở xã Tân Lộc

Ngày 15/5, người dân ấp Kênh Miễu, xã Tân Lộc, phát hiện một con cá sấu nổi lên trong ao nước phía sau nhà nên trình báo chính quyền địa phương để hỗ trợ xử lý.

Khăn quàng đỏ thắm mãi niềm tự hào

Tháng 5 về, sắc đỏ của những chiếc khăn quàng lại rực sáng trên sân trường khắp các địa phương trong tỉnh, gợi nhắc về truyền thống 85 năm vẻ vang của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (Đội TNTP Hồ Chí Minh).

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải cùng lãnh đạo tỉnh Cà Mau tham gia hiến máu nhân đạo

Sáng ngày 15/5, tại UBND tỉnh Cà Mau, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tổ chức Ngày hội hiến máu hưởng ứng “Tháng Nhân đạo” năm 2026. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia hiến máu, lan toả thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Nơi nuôi dưỡng lý tưởng, chắp cánh những ước mơ cho thế hệ măng non

Trải qua 85 năm xây dựng và trưởng thành (15/5/1941-15/5/2026), Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã trở thành mái nhà thân thuộc của nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam, nơi nuôi dưỡng lý tưởng, bồi đắp nhân cách và chắp cánh những ước mơ cho thế hệ măng non.