Thứ sáu, 8-5-26 00:03:51
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Toàn dân đồng lòng phòng, chống dịch COVID-19

Báo Cà Mau

“Ở nhà cũng là phòng dịch”, xung phong chi viện cho các chốt kiểm soát dịch, tiếp tế lương thực, thực phẩm vùng cách ly y tế, “của ít lòng nhiều” ủng hộ kinh phí mua vaccine phòng COVID-19…, người dân Bạc Liêu đang cùng toàn Đảng, toàn quân chủ động, tích cực, quyết tâm đẩy lùi đợt bùng phát dịch lần thứ 4 này.

Đại biểu quyên góp ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19 tại lễ phát động. Ảnh: H.L

XUNG PHONG CHI VIỆN CHO CHỐT KIỂM SOÁT DỊCH

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 4 của tỉnh trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp (đoạn qua xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) mỗi ngày tiếp nhận từ 800 - 1.000 lượt người vào khai báo y tế. Dự báo, số lượng người qua trạm sẽ còn tăng trong những ngày tới. Ba ca trực của chốt làm việc suốt ngày đêm, thay phiên nhau ăn cơm, uống nước ngay tại chốt để người dân không phải chờ lâu.

Có mặt từ những ngày đầu lập chốt, sinh viên Lê Hoàng Khương (lớp Dược 8A, Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu) làm nhiệm vụ sát khuẩn tay, đo thân nhiệt và hướng dẫn bà con khai báo y tế. Cường độ làm việc cao, trời nắng hầm hập, chiếc áo thấm đẫm mồ hôi, song em cho biết không mệt lắm, thấy vui vì đóng góp chút sức lực cho quê hương, bảo vệ sức khỏe mọi người.

Để kiểm soát chặt người nhập tỉnh, Bạc Liêu lập hơn 70 chốt trên đường bộ và đường thủy nội địa. Gần 90 giảng viên và sinh viên năm cuối Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu xung phong chi viện cho 15 chốt phòng, chống dịch COVID-19. Mỗi chốt đường bộ có 8 sinh viên, còn đường thủy nội địa thì phân bổ 4 sinh viên.

Sinh viên Lê Hoàng Khương (Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu, bìa phải) hướng dẫn người dân khai báo y tế điện tử tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 4 của tỉnh. Ảnh: N.Q

Bà Phạm Thị Nhã Trúc - Phó Hiệu trưởng Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu, cho biết: “Trước tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, hơn lúc nào hết, tinh thần tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ ngành Y lại trỗi dậy mạnh mẽ. Cán bộ, giảng viên, sinh viên trường đã và đang nỗ lực hết sức để cùng tỉnh kiểm soát dịch, giúp các cơ sở y tế đảm bảo không để lây lan dịch bệnh”.

ỦNG HỘ QUỸ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Đồng lòng phòng chống dịch, người dân tỉnh nhà còn tích cực nhắn tin gửi lời cảm ơn lực lượng tuyến đầu chống dịch, ủng hộ lời kêu gọi đóng góp kinh phí mua vaccine ngừa COVID-19. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức làm gương quyên góp ít nhất 1 ngày lương, còn quần chúng nhân dân thì ủng hộ với tinh thần “của ít lòng nhiều”. Đảng, Nhà nước, MTTQ trân quý, quản lý và sử dụng đúng từng đồng tiền đồng bào đóng góp. Ông Trần On - dân tộc Khmer ấp Bình Lễ (xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long) không những nhắn nhiều tin gửi cổng 1408 quốc gia ủng hộ phòng, chống COVID-19 mà còn vận động người dân địa phương tham gia.

Người dân tỉnh nhà, không phân biệt nam nữ, già trẻ, tôn giáo, dân tộc đều nhiệt thành hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: “Tiếp tục chung tay, góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch, san sẻ khó khăn chung với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà trong giai đoạn hiện nay”.

Đáp lại lời kêu gọi một cách tích cực, Hòa thượng Thích Huệ Trí - Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đề nghị tăng ni, trụ trì, quý phật tử tại các tự viện trong tỉnh tích cực đóng góp gây quỹ mua vaccine phòng, chống dịch COVID-19.

Các sư sãi và phật tử nhắn tin gửi Tổng đài 1408 ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: N.Q

Phật giáo tỉnh cũng như các tôn giáo khác còn thực hiện nghiêm chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Với phương châm “sống tốt đời - đẹp đạo”, các tổ chức tôn giáo, cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh đã vận động chức sắc, chức việc, tín đồ thực hành nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế, tạm dừng sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người. Chẳng hạn với Phật giáo tỉnh, các thời khóa tu học như tụng kinh, tọa thiền, niệm phật… đều được chư hành giả thực hiện đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn. Không gian trường hạ mùa an cư tại chùa Long Phước, chùa Bạch Liên (TP. Bạc Liêu) và chùa Giác Hoa (huyện Vĩnh Lợi) đều “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Có thể nói, các tổ chức tôn giáo, cơ sở thờ tự đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình chung tay cùng Chính quyền và Nhân dân quyết tâm đẩy lùi đại dịch.

Đợt dịch lần thứ 4 hiện nay rất nguy hiểm do chủng virus mới lây lan rất nhanh, đòi hỏi toàn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà phải tập trung tâm trí, nguồn lực, hợp sức, đồng lòng đẩy lùi đại dịch bằng những biện pháp và quyết tâm cụ thể. “Khó vạn lần dân liệu cũng xong”, khi “ý Đảng, lòng dân” hợp nhất thì khó khăn, trở ngại nào cũng sẽ vượt qua, như dân tộc ta đã chiến thắng 3 đợt dịch bùng phát trước đây.

NGUYỄN QUỐC

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng - Trách nhiệm thiêng liêng

Cùng với những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mảnh đất Cà Mau kiên trung đã có biết bao người mẹ, người vợ lặng lẽ tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu và mãi mãi không đợi được ngày trở về. Khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, hết lòng chăm lo, phụng dưỡng các mẹ bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Chuyện về những nữ anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trên mảnh đất Cà Mau, niềm tự hào ấy càng trở nên rực rỡ qua năm tháng kháng chiến trường kỳ. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những đoá hoa lửa, những nữ anh hùng viết nên câu chuyện huyền thoại sáng mãi đến ngàn sau.