Thứ bảy, 9-5-26 00:22:38
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Trao gửi yêu thương

Báo Cà Mau (CMO) Có những sự cổ vũ, động viên không bằng lời nói mà bằng những việc làm cụ thể. Những việc làm xuất phát từ cái tình, cái tâm, sự cảm thông, sẻ chia của những con người giàu lòng trắc ẩn, mong muốn làm được nhiều việc tốt cho đời.

Đó là những hạt gạo ấm áp tình người, được trao tận tay người nghèo khó, chật vật để giúp họ vượt qua cơn đói lòng, giúp họ có thêm nghị lực tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Đó là những căn nhà tình nghĩa được dựng lên để giúp những mảnh đời quá khó khăn có chỗ che mưa, che nắng, những mảnh đời nếu không được giúp đỡ thì một mái nhà lành lặn mãi mãi chỉ là niềm ước mơ.

Ban Trị sự phát gạo, mì, dầu ăn… cho bà con xã Khánh Hoà, huyện U Minh.

Đó là những cây cầu nối liền hai bờ sông cho những em học sinh vùng sâu, ngày ngày đến trường trên những con đò đầy rủi ro, nguy hiểm với quyết tâm học hành mong góp phần đổi mới quê hương mình. Đó là những chiếc áo quan dành cho những người con trở về lòng đất mẹ đỡ cảm thấy tủi thân vì cuộc sống luôn thiếu hụt mọi bề, để rồi đến lúc từ giã cõi đời gia đình không mua nổi một chiếc áo quan…

Phát gạo, cất nhà, xây cầu, tặng áo quan là những việc làm đầy ý nghĩa mà Ban Trị sự miếu Bà Thiên Hậu (Phường 2, TP Cà Mau) đã thực hiện trong suốt thời gian qua. Ban đầu là nơi thờ tự, tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa và ngày nay trở thành tín ngưỡng phổ biến của các dân tộc nơi đây.

Kể từ lúc thành lập miếu, Ban Trị sự đã có những đóng góp to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, từ khi có Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, sự đóng góp càng đáng kể. Thực hiện việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, Ban Trị sự đã vận động gia đình, cộng đồng người Hoa đóng góp vật chất, sức người để thực hiện công tác từ thiện, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Mỗi năm vào dịp rằm tháng 7, trên 100 tấn gạo được chở đến những xóm ấp khó khăn nhất của các huyện U Minh, Trần Văn Thời, Thới Bình, Năm Căn, Ngọc Hiển… và được tổ chức phát tại miếu cho người dân các xã, phường lân cận.

Chị Nguyễn Thị Kim Tuyến, sinh sống tại Khóm 2, Phường 4, TP Cà Mau, chuyên nghề vá, thay ruột xe. Gia đình chị là một trong những hộ được miếu cho gạo hàng tháng, do hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Chị Tuyến bộc bạch: “Làm nghề này kiếm không được bao nhiêu, nhờ miếu cho 20 kg gạo mỗi tháng nên đỡ lo, tiền làm được dành dụm nuôi mấy đứa nhỏ ăn học”. Hiện con gái lớn chị vừa tốt nghiệp đại học và đã có việc làm, còn đứa nhỏ đang học năm hai đại học, nhà cửa được xây dựng khang trang hơn trước. Nhìn ánh mắt ngân ngấn niềm vui của chị, tôi hiểu rằng, chùa không chỉ cho gạo gia đình chị mà còn trao niềm tin, hy vọng, động viên gia đình chị phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Hàng năm, Ban Trị sự vận động các tổ chức nhân đạo trong và ngoài nước hỗ trợ xây cất nhà cho những hộ không có điều kiện về nhà ở. Ban Trị sự còn đi thực tế tại các xã vùng sâu, để biết nơi đâu học sinh còn phải chen chúc nhau trên những con đò, chiếc phà đến trường, để hỗ trợ xây cầu bê tông giúp các em đến với con chữ dễ dàng hơn. Miếu Bà còn là địa chỉ tặng áo quan cho người nghèo. Có hẳn một kho áo quan tại Nhị Tỳ Tiều, lúc nào trong kho cũng có ít nhất 10 chiếc, bình quân 1 năm cho đi hơn 100 chiếc. Đối với người tứ cố vô thân, không nhà, không nơi nương tựa, ngoài áo quan Ban Trị sự còn cấp đất trong Nhị Tỳ Tiều để có nơi chôn cất.

Ông Trần Quế Đình, Hội trưởng Hội Tương tế người Hoa Cà Mau, đồng thời là Trưởng Ban Trị sự miếu Bà Thiên Hậu, bày tỏ: “Học Bác là phải biết yêu thương con người, biết quan tâm, giúp đỡ những người nghèo khổ, làm nhiều việc thiện để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn”.

Ngoài những việc làm trên, Ban Trị sự thường xuyên vận động gia đình và cộng đồng người Hoa thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào yêu nước của địa phương; Xoá bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng gia đình văn hoá; Tham gia phát triển kinh tế, đấu giá đèn hoa phục vụ công tác từ thiện, quan tâm đóng góp xây dựng khu thể dục thể thao Kim Thanh với các môn: Cầu lông, bóng bàn, bóng rổ, nhằm nâng cao thể chất, trí lực cho con người…

Những việc làm thiết thực của Ban Trị sự miếu Bà Thiên Hậu góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết của 3 dân tộc Kinh - Hoa - Khmer, hướng cộng đồng đến một lối sống cao đẹp, lan toả được tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, để rồi ngày càng có nhiều cá nhân, tập thể tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những người kém may mắn trong cuộc sống, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh nhà./.

Ban Trị sự miếu Bà Thiên Hậu, Phường 2, TP Cà Mau là 1 trong 30 tập thể, cá nhân được TP Cà Mau tuyên dương vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo gương Bác tại Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Bác và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Huỳnh Trúc Đào

Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau

Sáng 6/5, Đại hội Đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Sẽ trình HĐND tỉnh điều chỉnh nhiều mức chi sát thực tiễn

Ngày 6/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng ban, chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND tỉnh Cà Mau khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri phấn khởi trước kết quả kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội

Ngày 6/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại Xã Trần Văn Thời và phường Bạc Liêu, nhằm thông tin kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.