Bạc Liêu vừa tổ chức buổi họp mặt nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) Bạc Liêu (23/8/1945 - 23/8/2015). Tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Thị Ái Nam xúc động bày tỏ trước hơn 200 cán bộ từng làm nhiệm vụ tại Cam-pu-chia: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bạc Liêu trân trọng ghi công và tri ân sự đóng góp của các đồng chí”.
![]() |
| Cán bộ làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Cam-pu-chia của TP. Bạc Liêu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: N.Q |
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thu về một mối, LLVT tỉnh chưa kịp nghỉ ngơi đã phải bước vào trận chiến mới. Bọn phản động Pôn Pốt - Iêngxary (Cam-pu-chia) thực hiện mưu đồ xâm lấn biên giới Tây Nam. Đảng bộ, nhân dân Bạc Liêu đã đưa hàng ngàn con em mình cầm súng chiến đấu trong đội hình quân tình nguyện Việt Nam, thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đại úy Nguyễn Hoàng Minh, nguyên Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 3, đoàn chuyên gia quân sự 9907 kể: “Khi tổng động viên chiến tranh biên giới Tây Nam, chúng tôi có phần nào băn khoăn. Phía trước là chiến tranh, phía sau là hòa bình, nó tác động tâm lý, tình cảm dữ lắm! Khi qua giúp bạn, bất đồng về ngôn ngữ, khác nhau về phong tục, tập quán, địa hình lạ, rồi thời tiết sinh ra dịch bệnh, cán bộ, chiến sĩ chúng ta chết do sốt rét không ít. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng ý chí của người lính Việt Nam không lay chuyển”.
Trong suốt gần 10 năm giúp tỉnh bạn Kô Kông (Cam-pu-chia), các đơn vị tình nguyện của Bạc Liêu đã tận tình giúp bạn toàn diện. LLVT tỉnh đã tổ chức đánh địch trên 1.500 trận, loại khỏi vòng chiến 2.574 tên, giải thoát 1.350 thanh niên bị Pôn Pốt bắt. Về ta, có 1.279 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh, hơn 4.000 đồng chí là thương binh, bệnh binh. Đây là sự hy sinh to lớn của LLVT Bạc Liêu trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.
Ngoài nhiệm vụ chiến đấu giúp truy quét tàn quân Pôn Pốt, đóng giữ địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Bạc Liêu trong đoàn quân tình nguyện Việt Nam còn phải đảm trách giúp nhân dân Cam-pu-chia ổn định nơi ăn ở, cứu trợ mọi mặt, giúp bạn xây dựng lại tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, LLVT… từ tỉnh đến cơ sở.
Mười năm trong thời bình là không dài. Song, 10 năm chiến đấu, đối mặt sinh tử từng phút từng giây là quãng thời gian dài như vô tận. Giai đoạn làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng của quân và dân tỉnh nhà, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng của LLVT Bạc Liêu. Giã từ chiến tranh, những cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ ấy lại bắt tay vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Tinh thần, nghị lực của người lính Cụ Hồ vẫn còn mãi trong họ.
Nguyễn Quốc

Truyền hình








Xem thêm bình luận