Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tri ân vùng căn cứ

Báo Cà Mau Kênh Rạch Láng, ấp Giáp Nước, xã Phú Thuận (huyện Phú Tân) và ấp Tân Ðiền A, xã Thanh Tùng (huyện Ðầm Dơi), từng là vùng căn cứ của Ðoàn Văn công giải phóng Cà Mau (VCGPCM), nơi đây đã nuôi chứa, cưu mang đoàn trong những năm kháng chiến, từ năm 1960-1975. Những ngày cuối tháng 6 vừa qua, các cô, chú Ðoàn VCGPCM mang đến cho quê hương niềm vui mới, đó là cây cầu nối nhịp bờ vui, xen lẫn cung bậc cảm xúc dâng trào ngày trở lại vùng căn cứ xưa.

Trong ánh mắt bừng niềm vui, NSND Minh Ðương, Trưởng ban Liên lạc Ðoàn VCGPCM, sánh bước cùng anh em trong đoàn, chính quyền địa phương đi trên cây cầu mới, dài hơn 70 m, bắc qua kênh Hai Thời, thuộc ấp Tân Ðiền A, xã Thanh Tùng, huyện Ðầm Dơi. Cây cầu trị giá 280 triệu đồng, do các cô, chú của đoàn vận động mạnh thường quân xây dựng, thể hiện tấm lòng, sự ghi ơn cô bác nơi đây đã chở che, bảo vệ đoàn an toàn trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.

NSND Minh Ðương chia sẻ: "Lần này trở lại Thanh Tùng, cảm xúc vui buồn lẫn lộn, vui vì quê hương nhiều đổi mới, đoàn cũng góp được phần công sức giúp quê hương có cây cầu mới, cho người dân và con em đi lại dễ dàng, quê hương phát triển vươn lên. Cùng với nỗi buồn khi những gia đình đùm bọc, nuôi Ðoàn VCGPCM như ruột thịt trong nhà ngày trước, như gia đình chú Hai Nhàn, bác Hai Ðáng, bác Tám Ðông... nay đã không còn".

NSND Minh Ðương kể, những năm 1970-1971, Ðoàn VCGPCM, gồm Ðoàn Cải lương Hương Tràm và Ðoàn Ca múa nhạc Tam Giang, với khoảng 100 người, đóng ở căn cứ Xóm Dừa, thuộc xã Thanh Tùng. Ðoàn đóng dưới vườn dừa, nằm trong tầm pháo của địch, tá túc nơi đây hằng 4-5 năm nhưng địch không phát hiện và không ảnh hưởng đến đời sống bà con, tất cả nhờ sự bảo vệ, che chở tốt của cô bác nơi đây.

Trước đó, đoàn đã tổ chức khánh thành cầu Mật Cật, ấp Bào Bèo, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước; sau đó về ấp Rạch Láng, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân khởi công 2 cây cầu. Ngày lễ khởi công, bà con đến đông và phấn khởi lắm, vì sắp có cầu mới nối nhịp đôi bờ, việc đi lại, giao thương mua bán, đưa rước con em đến trường sẽ đỡ vất vả khi không còn phải luỵ đò.

Ông Bùi Văn Tên, 68 tuổi, thương binh 4/4, ấp Rạch Láng, xã Phú Thuận, cho biết: "Năm 1973, Ðoàn VCGPCM từng ở đây. Thời xưa khó khăn, chiến tranh ác liệt, thiếu phương tiện nghe nhìn nên Ðoàn VCGPCM đóng quân nơi đây vừa phục vụ đời sống tinh thần, vừa tham gia chiến đấu nên bà con rất quý mến, hỗ trợ hết mình trong điều kiện có thể. Nay thời bình, các anh, chị trong đoàn trở lại mang theo tấm lòng tri ân góp sức cho làng quê phát triển, sống có trước có sau, điều đó thật đáng trân trọng".

Ban Liên lạc Ðoàn VCGPCM, lãnh đạo Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh, nhà tài trợ, lãnh đạo huyện Phú Tân, xã Phú Thuận và bà con Nhân dân chứng kiến lễ khởi công xây dựng cầu Mà Ca tại xã Phú Thuận (ngày 26/6).

Bà Nguyễn Ngọc Hạnh, năm nay 62 tuổi, từng là diễn viên Ðoàn VCGPCM, từ năm 1969-1975. Bà Hạnh nhớ lại: "Vì quá đam mê, năm 10 tuổi tôi đã theo Ðoàn VCGPCM, qua nhà dì Năm Chi dạy hát, anh Thành Công dạy múa. Khi ấy, đoàn đóng tại Rạch Láng, bà con thương yêu đùm bọc, giúp anh em trong đoàn an toàn giữa lòng giặc, đây là khoảng thời gian có kỷ niệm sâu sắc, đáng nhớ nhất của thời niên thiếu. Sau giải phóng, tôi tiếp tục tham gia công tác phong trào, công tác quần chúng, thành lập các đội văn nghệ tỉnh. Ðến năm 1977, theo học công nông, rồi chuyển nghề. Nay gặp anh em, cô chú trong đoàn, gợi nhớ lại nhiều kỷ niệm, rất vui mừng khi nhìn thấy cô chú, anh em khoẻ mạnh, truyền lửa cho thế hệ nối tiếp".

Nghệ nhân Nguyễn Thanh Xuân, Phó trưởng ban Liên lạc Ðoàn VCGPCM, chia sẻ, thành viên Ðoàn VCGPCM là những chiến sĩ tay súng tay đàn, vừa làm nhiệm vụ tuyên truyền, phục vụ văn nghệ, vừa chiến đấu. Cô bác nơi đây đã dành tình thương yêu đùm bọc, nuôi đoàn từng cọng rau, con cá, chén cơm, làm sao quên được công ơn ấy. Ví như gia đình bác Hai Nam, bác Bảy Ngọc, bác Bảy Dư, bác Út Long, ở kinh Trất Bầu. Ðặc biệt là sân nhà bác Hai Nam là địa điểm đoàn biểu diễn phục vụ đồng bào, chiến sĩ thường xuyên. Trước khi xây dựng căn cứ thì nhà của chú Út Ðông (Út Chuột) là địa điểm sân khấu để đoàn tập dượt hằng ngày. Có lần đoàn phối hợp với Trung đoàn 10 (D10) chiến đấu ở Ðất Cháy, lập chiến công vang dội. Trong cuộc kháng chiến, đoàn có 7 đồng chí hy sinh và một số đồng chí là thương binh. Ðoàn được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Nghệ nhân Nguyễn Thanh Xuân, Phó trưởng ban Liên lạc Ðoàn VCGPCM (thứ 3 từ phải sang) và cô Nguyễn Ngọc Hạnh (thứ 4 từ phải sang) gặp gỡ bà con ở ấp Rạch Láng trong ngày khởi công cầu nông thôn (ngày 26/6).

Hơn 50 năm trôi qua, giờ đây những người còn lại của đoàn luôn biết ơn cô bác ở những vùng căn cứ và mong muốn góp một phần nhỏ bé để đền ơn đáp nghĩa. "Từ năm 2021 đến nay, đoàn đã vận động xây dựng 4 căn nhà tặng gia đình văn công khó khăn về nhà ở; 4 cây cầu cho vùng căn cứ, trong đó có 2 cây cầu cho vùng căn cứ xã Phú Thuận. Ðây cũng là niềm vui vô hạn của chúng tôi để tri ơn cô bác ở nơi này", Nghệ nhân Nguyễn Thanh Xuân thông tin thêm.

Từ năm 2021 đến nay, Ðoàn VCGPCM đã vận động xây dựng 4 căn nhà tặng gia đình văn công khó khăn về nhà ở và 4 cây cầu nông thôn vùng căn cứ.

Lãnh đạo xã Thanh Tùng ghi nhận tấm lòng vàng từ Ban Liên lạc Ðoàn VCGPCM đóng góp xây dựng cầu nông thôn.

Trong cuộc hội ngộ hôm ấy, các cô, chú Ðoàn VCGPCM tay bắt mặt mừng, cùng nhớ, ôn lại những năm tháng của tuổi thanh xuân đã cống hiến cho Tổ quốc. Phút giây gặp gỡ tuy không dài nhưng dâng trào cảm xúc, các cô, chú hẹn một ngày gần nhất sẽ trở lại nơi này, có thể mượn không gian sân nhà hộ dân, tái hiện lại những vở diễn của năm xưa, để cùng sống lại ký ức, thắm thêm nghĩa tình đồng đội./.

 

Loan Phương

 

Xã Long Điền đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Điền đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hoá để xây dựng 5 cây cầu nông thôn, trị giá hơn 1 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển giao thương trên địa bàn.

Thêm nhịp cầu mới cho vùng nông thôn Phan Ngọc Hiển

Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và UBND Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Xưởng Tiện và ấp Xẻo Lá.

Bàn giao nhà tình nghĩa do Thượng tướng Lê Tấn Tới vận động tài trợ

Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho hộ ông Trương Công Ơn và ông Lê Hoàng Minh (ấp Văn Đức A, xã An Trạch), đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) càng thêm ý nghĩa, lan toả truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”.

Ấm lòng công nhân trong những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Xã Phan Ngọc Hiển thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân dịp 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, sáng 27/4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân Bông Văn Dĩa, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Cứng, cùng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

"Ánh sáng an ninh" ở Xã Tạ An Khương

Đó là công trình gồm 40 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 2 km trên địa bàn ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương.

Khởi công 2 căn Nhà nhân ái

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn Nhà nhân ái cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Đầm Dơi.

Thêm cầu nông thôn ở xã Phong Hiệp

Cầu Kinh 1.000 nối liền hai ấp 2A và 2B, xã Phong Hiệp vừa được khởi công từ nguồn vận động xã hội hoá.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên xã Đất Mũi

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Hoàng Thị Xuân Quỳnh và anh Hứa Hoàng Thơ, đều công tác tại Trường THPT Viên An. Cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu từ tiền lương.

Thắp sáng niềm tin từ những phận đời khiếm thị

“Mù rồi nên cũng không cần đèn đóm gì đâu chú ơi”. Câu nói bộc bạch của bà Lê Thị Dững trong căn phòng nhỏ - nơi ánh sáng ban ngày cũng chẳng khác gì ban đêm, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.