Ngày 8/11/2013, tại Bạc Liêu, Tổng cục Cảnh sát điều tra tội phạm (Bộ Công an) họp ban chỉ đạo điều tra nhóm trộm đột nhập nhà dân lấy tài sản tại các tỉnh miền Tây để tiếp tục đánh án giai đoạn 2. Đến nay, đã có 6 đối tượng, trong đó có 5 têntrong một gia đình ở Sóc Trăng bị bắt.
Bọn chúng thường đi từ 2 - 4 tên trên xe môtô, chuẩn bị sẵn kềm cộng lực, xà beng, khẩu trang, găng tay, chạy dọc các tuyến lộ, tìm những căn nhà sang trọng, có tài sản, nằm ở nơi vắng, bên ngoài nhìn vào trong nhà khó thấy. Sau đó, chúng sẽ tìm những điểm yếu của ngôi nhà như: cửa sau, hông để cạy, cưa hoặc trổ nóc đột nhập. Vào bên trong, chúng cột cửa lại để từ ngoài không thể mở. Bên ngoài, có tên Trần Văn Giàu, đối tượng lớn tuổi nhất nhóm canh chừng.
9 tỉnh liên quân đánh án
Từ tháng 10/2012 đến đầu năm 2013, trên địa bàn Bạc Liêu xảy ra hơn 20 vụ trộm đột nhập vào nhà. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh) tập trung điều tra làm rõ. Qua tổng rà soát các đối tượng trên địa bàn tỉnh, đơn vị này nhận định không có băng, nhóm nào có khả năng gây ra các vụ án này.
Thượng tá Dương Tứ Phương, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, cho biết, từ nhận định này, đơn vị chỉ đạo lập 2 tổ trinh sát đi các tỉnh bạn lân cận để nắm tình hình và các đối tượng liên quan. Từ đó, trinh sát phát hiện một nhóm đối tượng do Quách Văn Chiến (21 tuổi, ngụ đường Lê Hồng Phong, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) cầm đầu. Nhóm này đã gây án ở tỉnh Trà Vinh. Như vậy, có khả năng nhóm này đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại Đồng bằng sông Cửu Long. Công an tỉnh lập chuyên án đấu tranh bọn trộm đột nhập.
![]() |
| Hiện trường một vụ đột nhập vào cửa sau của băng trộm tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Công an tỉnh |
Đến nay, ban chuyên án đã bắt giữ 6 đối tượng (trong tổng số hơn 10 đối tượng gây án). Các đối tượng này hoạt động phạm tội ở các tỉnh: Trà Vinh, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang…
Những vụ trộm tiền tỷ
Tại Bạc Liêu, bọn chúng khai nhận đã thực hiện 9 vụ án, gây thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng. Ngày 23/10/2012, chúng đột nhập nhà bà Lý Thị Bồng (61 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tân Phong, huyện Giá Rai) lấy đi tổng số tiền, vàng, đô la các loại, máy ảnh trị giá hơn 2 tỷ đồng. Tiếp đó, đầu tháng 2/2013, nhà anh Phạm Minh Tú (37 tuổi, ấp 2, thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai) trở thành nạn nhân của bọn trộm này với thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.
Thiếu tá Lý Minh Khương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, đánh giá vụ trộm tại nhà anh Tú cho thấy bọn chúng rất liều lĩnh. Hôm đó là mùng 1 Tết Quý Tỵ, công an đang thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Xem đoạn video do máy quay giám sát của gia đình anh Tú ghi lại, thấy có 2 thanh niên bịt kín người lục khắp nhà nạn nhân, cạy két sắt, mở tủ lấy tài sản.
Ban chuyên án cũng làm rõ 10 vụ trộm tại tỉnh Sóc Trăng do nhóm của tên Chiến gây ra. Đối với người thân, bọn này cũng không tha. Nhà chị Trần Thị Châu (28 tuổi, phường 5, TP. Sóc Trăng), chị vợ của tên Lê Nhựt Cường (một kẻ trong nhóm của Chiến) đã bị phá lam gió, đột nhập và lấy mất hơn 600 triệu đồng. Còn ở Hậu Giang, nhà bà Trần Thị Lợi (ấp Tân Phú B1, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp) bị trộm cắt song sắt cửa sổ nhà sau vào ban ngày và lấy trên 150 triệu đồng.
Giải tỏa nghi ngờ trong xóm ấp
Trong nhóm trộm này có Huỳnh Ngọc Thúy, 22 tuổi, vợ Chiến. Dù là nữ duy nhất, nhưng đối tượng này tham gia tất cả các công đoạn của việc trộm để được chia phần như những đồng bọn khác. Ba tên còn lại trong nhóm này đã sa lưới, gồm: Trần Văn Giàu (34 tuổi, ngụ đường Lê Hồng Phong, phường 3, TP. Sóc Trăng) - cậu ruột Chiến; Võ Minh Thành (27 tuổi, ngụ đường Bùi Viện, khóm 1, phường 4, TP. Sóc Trăng) - cháu rể Giàu; và Trần Văn Lâm (29 tuổi, ngụ ấp Gò Quao, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) - em vợ Giàu. Tên cầm đầu của nhóm này là Chiến vừa chấp hành xong bản án tù 6 năm vào tháng 1/2012 về tội trộm cắp tài sản.
Hiện công an đã kê biên nhà đất của bọn trộm này trị giá khoảng 500 triệu đồng. Chuyên án thành công bước đầu đã đem lại niềm vui và gỡ bỏ tâm lý nghi ngờ cho các nạn nhân. Chị Quách Ngọc Nhiên, vợ anh Phạm Minh Tú nói: “Nghe mấy chú công an thông báo bắt được trộm đột nhập vô nhà, vợ chồng tôi vui lắm! Một là mình hy vọng tài sản sẽ lấy lại được. Hai là giải tỏa tâm lý không còn nghi ngờ người này người kia nữa. Và thêm nữa, tránh người ta nghi ngờ ngược lại mình”. Bà Lý Thị Bồng chia sẻ: “Lúc đầu mất của, mình nghi người trong nhà hoặc hàng xóm lấy. Khi công an cho biết kẻ trộm ở Sóc Trăng thì tôi hối hận và xin lỗi người bị mình nghi ngờ”.
Nguyễn Quốc

Truyền hình








Xem thêm bình luận