Từ Tết Nguyên đán 2013 đến nay, khóm Trà Kha (phường 8, TP. Bạc Liêu) liên tục xảy ra mất trộm khiến người dân nơm nớp lo âu. Khu vực nửa quê nửa chợ này đã không còn bình yên nữa dù họ đang được sống ở phường đạt chuẩn văn hóa đầu tiên của tỉnh.
Hai kẻ cướp trên đường tháo chạy đã gí dao hăm dọa về phía đám đông định rượt theo. Người dân cả con hẻm tỉnh ngủ khi nghe tiếng kêu “cướp, cướp…!” lúc nửa đêm. Sự việc xảy ra vào đêm 4/8/2013 tại hẻm 1, đường Trần Huỳnh (khóm 5, phường 1, TP. Bạc Liêu). Trong lúc đứng nghe điện thoại cặp lộ hẻm, một người dân đã bị 2 đối tượng đi xe gắn máy giật mất chiếc điện thoại.
Cũng trong ngày này, Công an phường 8 tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ cướp tài sản táo bạo vừa xảy ra. Khoảng hơn 3 giờ sáng, một phụ nữ bán thịt heo ở chợ phường vừa thức dậy đã bị một thanh niên xông vào giật sợi dây chuyền. Người phụ nữ nhanh tay lại được sợi dây, tên thanh niên này quay sang chụp bộ vòng xi-men, giỏ xách của chị. Sợ tên cướp có hành động nguy hiểm đến tính mạng nên chị đã để cho nó lấy giỏ xách đi. Nhờ biết danh tánh, nhân thân của tên cướp, chị lập tức trình báo công an. Gia đình người phụ nữ này đã nhiều lần bị mất tiền trị giá vài chục triệu đồng.
Công an TP. Bạc Liêu nhận định, tình trạng trộm, cướp gần đây xảy ra nhiều. Người dân khóm Trà Kha thấy rõ điều này. Họ nơm nớp lo sợ kẻ trộm vặt. Anh Mười, thợ sửa xe đạp trong khóm bị mất một chiếc xe đạp Martin của khách gửi. Sau khi vá ruột xe cho khách, anh cẩn thận dắt xe vô để trong nhà. Quay xuống bếp một chút, chiếc xe đã biến mất. Đến cái mũ bảo hiểm, đôi dép cũ để ngoài hiên, quên mang vào, sáng mai ra là không còn nữa.
Từ Tết Nguyên đán 2013 đến nay, khóm Trà Kha thường xảy ra mất trộm. Mô-tơ bơm nước, nồi nấu bánh tét, cái thau, xoong… đều “một đi không trở lại”. Bây giờ người dân trong khóm đều bảo nhau phải nâng cao cảnh giác phòng kẻ trộm. Trước đây, đi đâu vài tiếng đồng hồ, chủ nhà chỉ cần khép cửa, gửi nhà cho hàng xóm trông là được. Còn nay, khi đã khóa cửa, đóng hàng rào cũng chưa chắc an toàn. Khu vực nửa quê nửa chợ này đã không còn bình yên nữa dù họ đang được sống ở phường đạt chuẩn văn hóa đầu tiên của tỉnh.
M.Q

Truyền hình







Xem thêm bình luận