Tại xã Vĩnh Trạch (TP. Bạc Liêu), người dân phản ánh bọn trộm cắp lộng hành ngày đêm, còn Công an xã thì bảo “tình hình cơ bản ổn”.
![]() |
| Ông Trần Văn Đông (ấp Bờ Xáng) phải để máy móc trong sân nhà có hàng rào để phòng trộm cắp. Ảnh: N.Q |
Nạn nhân mới đây là ông Nguyễn Văn Sành (ấp Bờ Xáng). Bọn trộm cắt lưới vuông tôm lấy đi nguyên dàn ôxy, máy giảm tốc, mô-tưa. Vuông tôm của ông Sành nằm sát lộ Thào Lạng - Bờ Xáng, đối diện là nhà Trưởng Công an ấp Bờ Xáng - ông Mai Quốc Việt. Còn nhà ông Mai Quốc Việt cũng bị 2 thanh niên giả vờ hỏi đường rồi trộm bầy gà ngay trước mắt ông Việt, nhưng chúng đã lên xe tẩu thoát trước khi ông kịp mở cửa đuổi theo. Con chó trên 10kg của ông Phan Thanh Mỹ, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp Bờ Xáng cũng bị chúng bắn điện, bắt ngay trước sự chứng kiến của chủ nhà lúc khoảng 3 giờ sáng. Ông Mỹ kể, vợ chồng ông nghe tiếng xe máy ngoài lộ, thức dậy thì thấy chúng bắn và bắt con chó của nhà, nhưng ông không dám đuổi theo mà chỉ la lớn: “Trộm, trộm!”.
Theo bà con, họ thường bị mất mô-tưa, máy giảm tốc gắn chạy quạt ôxy, máy dầu dùng trong nuôi tôm. Ông Trần Văn Đông (hộ nuôi tôm ở ấp Bờ Xáng) cho biết, chúng thường lấy máy dầu Nhật, chứ máy Trung Quốc ít bị mất. Chòi nuôi tôm của ông Đông cách nhà 15m có nuôi bầy ngỗng và đốt đèn sáng trưng. Vậy mà, trong đêm bọn trộm lấy mất 1 cái máy giảm tốc và 1 mô-tưa, ước thiệt hại gần 6 triệu đồng. Ông Đông kể thêm, hôm 18 tháng Chạp vừa qua, bà con thả tôm buổi sáng, buổi tối chúng lấy mất cả chục cái máy.
Bà Nguyễn Thị Diễn (ấp Thào Lạng) thì bị mất 4 máy giảm tốc, 1 chiếc xe Dream và 1 điện thoại Samsung. Bà kể, hai vợ chồng ngủ trong chòi tôm, để chiếc xe Dream cách giường chừng 5 tấc, chúng dắt đi hồi nào không hay. Sáng ra, bà còn thấy một cây đố dầu vứt lại gần chòi.
Cách nhà bà Diễn không xa, cùng trên Tỉnh lộ 38 là nhà ông Lâm Hồng Lăng - một nạn nhân của bọn trộm cắp. Giữa khuya, 2 tên trộm dỡ cửa rào, cắt lưới B40, cạy cửa vô nhà ông Lăng định lấy máy dầu của xe xới đất, xe máy, nhưng 2 người con trai của ông phát hiện, tri hô và được người đi đường, hàng xóm giúp bắt được. Người dân đã “điều tra” bọn trộm trước khi điện báo công an xã. Đêm hôm đó, thêm 2 tên trộm khác cũng bị bắt.
Bọn chúng còn giả danh cán bộ, người bán hàng (bếp gas, thuốc xử lý môi trường…) vào nhà dân để lừa đảo, hoặc thăm dò. Con dâu bà Sáu Nhiều (ấp Bờ Xáng) ở nhà một mình buổi trưa, đã bị những kẻ này trấn lột. Hay ngoài Tỉnh lộ 38, chúng giả vờ vào mua thuốc hút để giật dây chuyền của chủ quán. Chúng táo tợn đến mức, dám quay lại định trộm gà sau một giờ đồng hồ và bị người dân phát hiện.
Người dân phản ánh như vậy, còn Trung tá Nguyễn Văn Nhuận, Trưởng Công an xã nói qua điện thoại: “Tình hình cơ bản ổn”.
Bọn trộm thường đi xe máy, “ăn hàng” xong là bỏ lên xe trốn chạy. Người dân nơi đây nói xã biết, ấp biết, nhưng không thấy biện pháp gì hiệu quả để đấu tranh với bọn trộm này. Người dân phản ánh: “Khi người dân báo tin, Công an thường đến rất chậm”. Ở các ấp đều có tổ dân phòng, lực lượng dân quân, nhưng ít tuần tra. Do đó, người dân phải tự bảo vệ tài sản của mình và thậm chí là “xử” kẻ trộm trước khi trình báo công an.
Nguyễn Quốc

Truyền hình








Xem thêm bình luận