Thứ tư, 6-5-26 19:50:41
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Trọn lòng yêu kính Bác

Báo Cà Mau (CMO) Học tập và làm theo Bác bằng trọn tấm lòng yêu kính Người, cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Ngọc Hiển có những việc làm thiết thực góp sức xây dựng quê hương.

Trước hết, phải kể đến những đảng viên noi gương Bác giữ vững vai trò tiên phong, gương mẫu trên các mặt trận. Ðiển hình như ông Nguyễn Văn Lượm, Bí thư Chi bộ ấp Dinh Củ, xã Tam Giang Tây, là người lập bàn thờ Bác Hồ suốt 35 năm qua. Ngần ấy thời gian, ngày ngày ông hương khói cho Bác. Trong ngôi nhà khang trang, ngăn nắp, bàn thờ Bác Hồ được ông Lượm đặt ở vị trí trang trọng nhất. “Tôi luôn ghi nhớ Di chúc của Bác. Là một đảng viên, bản thân luôn ý thức học tập Bác, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, ông Lượm bộc bạch.

Ðến thăm Ðền thờ Bác Hồ tại xã Viên An, càng thấy được tình cảm, niềm tự hào của người dân nơi cực Nam Tổ quốc dành cho Bác. Ðền thờ Bác luôn được Ðảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Viên An gìn giữ trong những năm tháng chiến tranh ác liệt cho đến hôm nay, là một chứng nhân lịch sử cho sự anh dũng, mưu trí và tấm lòng tôn kính Bác.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên và các em học sinh xã Viên An dâng hương tưởng niệm Bác.

Bằng sự kính yêu và lòng biết ơn vô hạn dành cho Bác, sau khi nghỉ hưu, bà Nguyễn Ngọc Bích, ấp Xóm Biển, xã Viên An, đã tự nguyện xin tham gia vào tổ bảo vệ Ðền thờ Bác. Ðối với bà Bích, hàng ngày được thắp hương, lau dọn bàn thờ và vệ sinh khuôn viên đền thờ sạch sẽ, đó là niềm vinh dự và hạnh phúc của bà. Vào dịp lễ, Tết, các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh đến thắp hương viếng Bác còn được nghe bà Bích kể về những câu chuyện cảm động về Người.

Bà Bích bày tỏ: “Sau khi nghỉ hưu về ấp Xóm Biển này, tôi có xin với Thường trực Ðảng uỷ xã, nếu sau này không có người quản lý Ðền thờ Bác thì tôi xin tham gia công tác này. Dù có hỗ trợ thù lao hoặc không thì tôi vẫn tự nguyện làm. Bởi, tôi luôn yêu kính và ghi nhớ công ơn to lớn của Bác. Ðược quản lý đền thờ để ngày ngày thắp hương cho Bác, dọn dẹp, tưới nước cây cối trong khuôn viên, đó là điều mơ ước của tôi”.

Bà Nguyễn Ngọc Bích hằng ngày vẫn lao dọn và nhan khói cho vị cha già kính yêu tại Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Viên An.

Ngày nay, Ðền thờ Bác Hồ trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ về tấm gương cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ðể từ đó, mỗi người phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau gìn giữ những giá trị lịch sử thiêng liêng của dân tộc, nhất là các bạn trẻ luôn ra sức học tập, lao động sản xuất để góp sức dựng xây quê hương, cho mảnh đất anh hùng ngày càng vươn mình phát triển.

Anh Ðặng Phú Lộc, Bí thư Chi đoàn ấp Sắc Cò, xã Viên An, chia sẻ: “Những đảng viên trẻ như chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu, học tập và rèn luyện nhiều hơn để phát triển bản thân, góp phần xây dựng quê hương Viên An và đất nước ngày càng phát triển hơn”.

Ông Lý Hoàng Tiến, Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ Ngọc Hiển, thông tin: “Hàng năm, huyện Ngọc Hiển có trên 100 tấm gương tập thể, cá nhân được tuyên dương trong học tập và làm theo Bác. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để mỗi người ra sức phục vụ Nhân dân, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp”. 

Tháng 5 lại về, người dân Ðất Mũi càng nhớ Bác khôn nguôi, nhớ công ơn trời biển vì dân, vì nước, sự hy sinh cao cả, đạo đức cách mạng ngời sáng của Người. Nhớ Bác, Ðảng bộ và Nhân dân Ngọc Hiển nguyện phát huy truyền thống đoàn kết, ra sức thi đua yêu nước, hăng hái lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc./.

 

Hồng My - Chí Hiểu

 

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng - Trách nhiệm thiêng liêng

Cùng với những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mảnh đất Cà Mau kiên trung đã có biết bao người mẹ, người vợ lặng lẽ tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu và mãi mãi không đợi được ngày trở về. Khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, hết lòng chăm lo, phụng dưỡng các mẹ bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Chuyện về những nữ anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trên mảnh đất Cà Mau, niềm tự hào ấy càng trở nên rực rỡ qua năm tháng kháng chiến trường kỳ. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những đoá hoa lửa, những nữ anh hùng viết nên câu chuyện huyền thoại sáng mãi đến ngàn sau.

Khơi dậy sức dân qua những công trình trọng điểm

Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do và sức mạnh vô song của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sức mạnh ấy từng “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”; và nay, trong thời bình, sức dân lại tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ để xây dựng những đại công trình, đưa Cà Mau vươn mình ra biển lớn.

Hơn 1.300 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong các ngày từ 11-13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu.

Ông Tạ Bửu Thương tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Cà Mau

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Cà Mau cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lan toả mạnh mẽ hơn nữa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, tăng cường tham mưu hiệu quả cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác chăm lo cho người khuyết tật, trẻ mồ côi.