Thứ bảy, 9-5-26 03:31:55
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Trọn nghĩa vẹn tình

Báo Cà Mau (CMO) Bao nhiêu năm trôi qua, điều đáng mừng là không còn hộ gia đình chính sách nào của huyện Trần Văn Thời gắn liền với chữ nghèo. Ý chí vượt khó của những người lính Cụ Hồ cùng với những giải pháp căn cơ của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, các ngành, hội, đoàn thể đã giúp cuộc sống các gia đình chính sách không ngừng vươn lên. Đến dịp 27/7 hàng năm, nhiều ngôi nhà tình nghĩa tiếp tục được trao tặng, đem lại niềm vui, nụ cười cho những hộ gia đình chính sách ở địa phương.

Chia sẻ cảm xúc của mình trong ngày cùng 32 hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Khánh Bình được bàn giao nhà tình nghĩa vừa qua, người lính từng kiên cường, dũng cảm trong thời mưa bom bão đạn Lê Văn Sự (Ấp 1/5, xã Khánh Bình) xúc động đến nỗi không kìm được nước mắt. Nước mắt của niềm vui, niềm hạnh phúc.

Ông Sự nghẹn ngào bày tỏ: “Trải qua bao nhiêu năm chịu đau đớn, khổ cực, đất nước Việt Nam mới có được cuộc sống hoà bình hôm nay. Nông dân được Đảng và Nhà nước dẫn đường. Người có công được quan tâm hỗ trợ căn nhà tình nghĩa như thế này, tôi và bà con ở đây mừng lắm. Đời cha mẹ, ông bà tôi làm sao có được căn nhà thế này”.

Con thì đông nhưng ở cái tuổi 78, người chăm sóc, bầu bạn với ông Sự lúc sớm chiều chỉ có người vợ, người bạn tri kỷ mấy chục năm nay. Bởi 6 đứa con, mỗi đứa mỗi cảnh, đều bận chăm lo cho gia đình riêng. Vợ chồng già chỉ có miếng ruộng vài công đất làm chỗ dựa về kinh tế. Cùng với số tiền trợ cấp hàng tháng cho đối tượng thương binh 4/4 hơn 1 triệu đồng, vợ chồng ông phải tằn tiện lắm mới tạm gọi là đủ sống. Cuộc sống thế đó nên bao năm qua, nhìn căn nhà gỗ phải chống chọi với mưa nắng, gió bão, ông Sự ước ao sao cho có được căn nhà mới.

Được tin sẽ được hỗ trợ căn nhà tình nghĩa theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2, vợ chồng ông vui mừng khôn xiết. Căn nhà kiên cố là ước mơ cả cuộc đời của vợ chồng ông nên ông Sự quyết định vay ngân hàng thêm 50 triệu đồng để cùng với 40 triệu đồng được Nhà nước hỗ trợ, số tiền con cháu trao tặng xây cất căn nhà cho tươm tất, khang trang, vừa để ấm lòng lúc tuổi già, vừa để lại cho con cháu sau này.

Nhiều ngôi nhà tình nghĩa được trao tặng trước ngày 27/7 năm nay.

Nhìn căn nhà mới khang trang, với kinh phí xây dựng 250 triệu đồng được hoàn thành trước thềm kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, ông Thái Văn Khoa (ấp Rạch Bào, xã Khánh Bình) vô cùng phấn khởi. Kể về cuộc đời thăng trầm của mình, người lính Cụ Hồ 68 tuổi đời tâm sự, quê gốc của ông ở xã Khánh Bình Đông, cũng là vùng đất của những con người cách mạng. Khi vừa đủ nhận biết quê hương, Nhân dân phải chịu khổ cực biết bao khi quê hương chịu cảnh bị kẻ thù giày xéo, cùng với bao lớp thanh niên trong làng, chàng trai trẻ Thái Văn Khoa hăng hái xin làm du kích.

Bao nhiêu năm chiến đấu nơi tiền tuyến, hoà bình lập lại, tuy may mắn không tật nguyền nhưng với 93% bị nhiễm chất độc hoá học và đặc biệt là nỗi đau chiến tranh lại tiếp tục hành hạ cuộc sống của đứa con thứ 5, thứ 6 của ông, làm cuộc sống gia đình vô cùng khốn khó. Được Nhà nước hỗ trợ miếng đất ở, gia đình ông yên tâm, khó khăn vơi bớt phần nào.

Nhủ lòng phải tự mình vươn lên, không trông chờ vào sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, 2 công đất vườn ông Khoa trồng màu quanh năm, còn mấy công đất ruộng thì tích cực làm lúa 2 vụ. Cộng với số tiền được Nhà nước hỗ trợ cho 3 đối tượng nhiễm chất độc hoá học của gia đình ông, cuộc sống không còn chật vật. Thế nhưng, căn nhà gỗ xiêu vẹo đã 28 tuổi đời vẫn chưa được thay mới.

Ông Khoa chia sẻ: “Nhà cũ hư mà đâu có điều kiện cất lại. Được Nhà nước hỗ trợ, tôi dùng số tiền dành dụm bao năm cộng thêm các con, mỗi đứa góp chút để cất căn nhà cho kiên cố. Ở tuổi này rồi, có được ngôi nhà thế này còn gì mừng hơn. Tôi quyết tâm làm ăn để Nhà nước, chính quyền địa phương không còn bận tâm nữa”.

 Phó chủ tịch UBND xã Khánh Bình Phạm Trọng Sĩ cho biết: “Chăm lo cho gia đình chính sách là việc làm được chính quyền địa phương rất quan tâm. Đến cuối năm 2018, 4 hộ gia đình chính sách thuộc diện hộ cận nghèo ở địa phương cũng đã thoát nghèo. Đến nay, có 101 căn nhà tình nghĩa, gồm sửa chữa, xây mới được trao cho hộ gia đình chính sách giai đoạn 2. Việc trợ cấp cho các đối tượng hàng tháng được thực hiện kịp thời, đúng quy định, với 328 đối tượng được hưởng trợ cấp”.

Thật ấm áp biết bao những căn nhà tình nghĩa. Đó không đơn thuần là tình người với người mà quý trọng hơn cả là sự tri ân, là tấm lòng, truyền thống uống nước nhớ nguồn của Đảng, Nhà nước, của thế hệ mai sau đối với lớp người đi trước. Đền đáp những con người đã hy sinh tuổi xuân, hạnh phúc, sức khoẻ và cả tính mạng của mình để quê hương có cuộc sống hoà bình, tươi đẹp./.

Ngọc Minh

Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau

Sáng 6/5, Đại hội Đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Sẽ trình HĐND tỉnh điều chỉnh nhiều mức chi sát thực tiễn

Ngày 6/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng ban, chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND tỉnh Cà Mau khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri phấn khởi trước kết quả kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội

Ngày 6/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại Xã Trần Văn Thời và phường Bạc Liêu, nhằm thông tin kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.