Thứ năm, 7-5-26 15:10:02
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tự hào Ðảng quang vinh

Báo Cà Mau (CMO) Cứ mỗi lần xuân về, Tết đến là Ðảng ta lại thêm một tuổi, đánh dấu thêm một bước trưởng thành trong sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt dân tộc vượt qua những thách thức cam go, giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên tất cả các mặt trận, từ đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ gìn cương thổ đến thực hiện thành công công cuộc xây dựng đất nước. Quyển sử vàng liệt oanh của dân tộc được Ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn dân tộc viết tiếp những trang hào hùng trong thời đại mới, đang làm rạng rỡ thêm truyền thống văn hiến ngàn năm của dòng giống Lạc hồng.

Ngay từ khi mới thành lập, Ðảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra cương lĩnh đúng đắn, đặt nền tảng cho một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, chưa từng có trong lịch sử dân tộc. Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người thoát khỏi sự áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến. Chính đường lối đúng đắn này đã tập hợp được sức mạnh của toàn dân tộc không chỉ trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc mà cả trong xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa sau này. Ngày 3/2/1930, Ðảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trọng đại của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, chấm dứt một thời gian dài khủng hoảng về đường lối chính trị, về con đường cứu nước ở Việt Nam.

Tranh: Minh Tấn

Mới 15 tuổi, Ðảng đã lãnh đạo toàn dân tộc đứng lên đập tan xiềng gông nô lệ, đánh Pháp, đuổi Nhật giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Ðình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Ðộc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Nhà nước công nông đầu tiên ở Ðông Nam châu Á, khẳng định con đường đấu tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam; khẳng định chỉ có Ðảng Cộng sản, chỉ có chủ nghĩa Mác-Lênin là con đường duy nhất đúng đắn để giải phóng dân tộc khỏi sự áp bức, bóc lột của bọn thực dân, phong kiến; đồng thời cổ vũ Nhân dân các nước thuộc địa trên thế giới “đem sức ta mà giải phóng cho ta”.

9 năm sau đó, Ðảng đã lãnh đạo Nhân dân làm nên một chiến thắng Ðiện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lần thứ hai, buộc Pháp phải ký vào Hiệp định Giơneve, tôn trọng chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam và các nước thuộc địa trên bán đảo Ðông Dương. Thế nhưng, bọn thực dân, đế quốc và tay sai chưa chịu từ bỏ mưu đồ thôn tính Việt Nam. Ðất nước bị chia cắt, Ðảng lại tiếp tục lãnh đạo toàn dân tộc bước vào cuộc chiến mới. Miền Bắc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc để miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Gần 1/4 thế kỷ chiến đấu với một kẻ thù hùng mạnh nhất thời đại, dưới sự lãnh đạo tài tình của Ðảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc Việt Nam đã đoàn kết, mưu trí, dũng cảm chiến đấu không ngại gian khổ hy sinh, “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngày 30/4/1975, kết thúc cuộc trường kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã ghi thêm một mốc son chói lọi vào trang sử vàng liệt oanh của dân tộc.

Hoà bình, độc lập, thống nhất đất nước, Ðảng lãnh đạo toàn dân tộc bước vào thời kỳ xây dựng đất nước. Hậu quả tàn phá nặng nề của 2 cuộc chiến tranh, nghèo nàn, lạc hậu, cộng với sự bao vây, cấm vận của các thế lực thù địch, Ðảng ta luôn kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để lãnh đạo toàn dân tộc khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến lên xây dựng đất nước. Sau 35 năm đổi mới, Nhân dân ta từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”, đất nước không ngừng đổi mới, phát triển. “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Ðất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta…”(*)

Ðặc biệt, trong cuộc chiến chống Covid-19, một lần nữa khẳng định đường lối đúng đắn của một Ðảng cách mạng chân chính, lấy con người làm trung tâm, tất cả vì lợi ích chính đáng của Nhân dân nên đã tập hợp được sức mạnh của toàn dân tộc chống lại kẻ thù vô hình nhưng vô cùng nguy hiểm này.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu to lớn thì Ðảng cũng không tránh khỏi những thiếu sót cần phải nghiêm túc khắc phục. Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ, với tinh thần cầu thị và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng, đã tiếp thêm sức mạnh để Ðảng không ngừng tự củng cố, chỉnh đốn, phát triển vươn lên tầm cao mới.

Ðảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Ðây không chỉ là khẩu hiệu suông mà là sự mong muốn của toàn thể đảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam, những người cộng sản chân chính và là mong muốn của toàn dân tộc Việt Nam và những người anh em, người bạn tốt của chúng ta trên toàn thế giới. Bởi, chỉ có Ðảng Cộng sản Việt Nam mới có đủ sức lãnh đạo dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ðể đạt được mong muốn đó, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta phải không ngừng nỗ lực, tự hoàn thiện mình để Ðảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, trường tồn cùng dân tộc.

(*) Trích phát biểu của Tổng bí thư

Nguyễn Phú Trọng khai mạc Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII.

 

Huỳnh Châu

 

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng - Trách nhiệm thiêng liêng

Cùng với những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mảnh đất Cà Mau kiên trung đã có biết bao người mẹ, người vợ lặng lẽ tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu và mãi mãi không đợi được ngày trở về. Khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, hết lòng chăm lo, phụng dưỡng các mẹ bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Chuyện về những nữ anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trên mảnh đất Cà Mau, niềm tự hào ấy càng trở nên rực rỡ qua năm tháng kháng chiến trường kỳ. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những đoá hoa lửa, những nữ anh hùng viết nên câu chuyện huyền thoại sáng mãi đến ngàn sau.

Khơi dậy sức dân qua những công trình trọng điểm

Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do và sức mạnh vô song của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sức mạnh ấy từng “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”; và nay, trong thời bình, sức dân lại tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ để xây dựng những đại công trình, đưa Cà Mau vươn mình ra biển lớn.

Hơn 1.300 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong các ngày từ 11-13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu.