Thứ năm, 7-5-26 05:30:05
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tự hào lịch sử, hướng tới tương lai

Báo Cà Mau (CMO) Mỗi khi đến ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mỗi người con đất Việt lại nhắc nhớ nhau về nguồn cội, về giá trị của hoà bình, về lịch sử hào hùng của dân tộc. Ở đó có những người trẻ, tuy sinh ra trong hoà bình, chưa từng biết đến chiến tranh, song tất cả đều chung một cảm xúc thiêng liêng, tự hào. Tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của bao lớp cha anh ngày ấy đã và đang truyền lửa để thế hệ trẻ không ngừng rèn luyện, trưởng thành, mang nhiệt huyết phụng sự quê hương, đất nước.

Ðoàn viên thanh niên thắp hương các phần mộ anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trên khắp các ngả đường Cà Mau rợp bóng cờ hoa chào mừng ngày lễ trọng đại của đất nước, thay lời nhắc nhớ thế hệ hôm nay không được phép quên, không được thiếu hiểu biết về quá khứ. Bạn Nguyễn Phương Tú, Phó bí thư Ðoàn phường 9, TP Cà Mau, chia sẻ: “Từ nhỏ tôi đã nghe bà ngoại (Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Tươi - PV) kể chuyện chiến trường, biết bao người đã hy sinh xương máu vì hoà bình, trong đó có ông ngoại và cậu Ba tôi. Mỗi khi đến ngày Tết độc lập, tôi thường dành thời gian riêng để tìm hiểu về lịch sử đất nước, luôn tự nhắc nhở bản thân phải sống xứng đáng với truyền thống cách mạng của gia đình và các bậc cha ông đi trước”.

Dáng người nhỏ nhắn, nhưng Phương Tú rất nhanh nhạy, hoạt bát và gan dạ. Nhớ lại những ngày dịch Covid-19 bùng phát, Tú xung phong vào Ðội tình nguyện phòng, chống Covid-19 của phường và vận động nhiều đoàn viên cùng tham gia. Nhiều bạn phải xa gia đình thời gian dài vì tính chất nguy hiểm của công việc, rồi nhiễm bệnh phải cách ly tập trung. Thế nhưng, khi khỏi bệnh, Tú và các bạn lại tiếp tục nhận nhiệm vụ, góp sức trẻ vào cuộc chiến chống dịch.

Phương Tú cho biết: “Trong công tác Ðoàn, chúng tôi coi trọng tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu nhi; duy trì các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, khơi gợi tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc trong các bạn trẻ”.

Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 đối với tuổi trẻ Cà Mau là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, để mọi người cùng nhau ra sức học tập, lao động, cống hiến. Mỗi người trẻ thể hiện tình yêu đất nước theo cách riêng của mình, luôn tận tâm, trách nhiệm trong công việc đảm nhận.

Bác sĩ trẻ Ninh Thị Ly (sinh năm 1989), Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, luôn tâm niệm lời Bác dạy “Lương y như từ mẫu”. Ngoài khám, tư vấn và điều trị các bệnh lý nội khoa ở trẻ sơ sinh, chị Ly còn quản lý, điều hành tốt các hoạt động của phòng, thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Ðặc biệt, nguồn quỹ “Kết nối yêu thương” do y, bác sĩ bệnh viện, các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp luôn sẵn sàng hỗ trợ kịp thời những trường hợp bệnh nặng, gia cảnh túng thiếu, trong khi chờ sự góp sức từ mạnh thường quân.

Tâm niệm lời Bác dạy “Lương y như từ mẫu”, Bác sĩ Ninh Thị Ly luôn tận tâm chăm sóc bệnh nhân, kết nối hỗ trợ kịp thời nhiều bệnh nhân nghèo.

Bác sĩ Ninh Thị Ly bộc bạch: “Với chúng tôi, những người trẻ, dù chỉ hiểu lịch sử nước nhà qua những thước phim tư liệu, trang sách, nhưng luôn ý thức rõ ràng giá trị sâu sắc, thiêng liêng của ngày Quốc khánh 2/9. Ðược sống trong hoà bình, được thụ hưởng những thành tựu phát triển của đất nước, tôi nghĩ rằng những người trẻ phải là những người đi đầu, cống hiến cho sự nghiệp phát triển đất nước. Riêng tôi, công tác trong ngành y tế, tôi không ngừng trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, tận tâm chăm sóc ngày càng tốt hơn sức khoẻ Nhân dân”.

Những ngày này, qua các phương tiện thông tin đại chúng, mọi người được thưởng thức những bài hát, được xem lại những thước phim tài liệu về Bác Hồ, về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 mà lòng hân hoan, rạo rực. Thiếu tá Vương Thanh Phong, Trợ lý chính trị Trung đoàn 896 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), chia sẻ: “Nhân ngày Tết độc lập, chúng tôi cùng nhau nghe lại bản Tuyên ngôn Ðộc lập mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc trước hàng vạn người dân. Tôi càng cảm thấy thật sự tự hào khi là người Việt Nam với những tinh hoa, bản sắc văn hoá, truyền thống cách mạng quý báu. Là người lính, tôi nguyện noi gương Bác Hồ kính yêu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tham mưu hiệu quả các mặt công tác Ðảng, công tác chính trị, nhất là tuyển quân, huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu; tham gia cùng địa bàn đứng chân xây dựng nông thôn mới, giúp dân làm vệ sinh môi trường, sửa chữa đường nông thôn”.

Khát vọng hoà bình và tinh thần của Tuyên ngôn Ðộc lập ngày 2/9/1945 sẽ đời đời bất diệt. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tinh thần yêu nước luôn luôn được trao truyền, thắp sáng trong mỗi người, qua từng thế hệ; là động lực để khơi dậy nhiệt huyết của thế hệ trẻ tiếp tục tiếp nối truyền thống của cha ông, góp phần dựng xây quê hương, đất nước./.

 

Mộng Thường

 

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng - Trách nhiệm thiêng liêng

Cùng với những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mảnh đất Cà Mau kiên trung đã có biết bao người mẹ, người vợ lặng lẽ tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu và mãi mãi không đợi được ngày trở về. Khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, hết lòng chăm lo, phụng dưỡng các mẹ bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Chuyện về những nữ anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trên mảnh đất Cà Mau, niềm tự hào ấy càng trở nên rực rỡ qua năm tháng kháng chiến trường kỳ. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những đoá hoa lửa, những nữ anh hùng viết nên câu chuyện huyền thoại sáng mãi đến ngàn sau.

Khơi dậy sức dân qua những công trình trọng điểm

Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do và sức mạnh vô song của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sức mạnh ấy từng “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”; và nay, trong thời bình, sức dân lại tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ để xây dựng những đại công trình, đưa Cà Mau vươn mình ra biển lớn.

Hơn 1.300 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong các ngày từ 11-13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu.

Ông Tạ Bửu Thương tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Cà Mau

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Cà Mau cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lan toả mạnh mẽ hơn nữa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, tăng cường tham mưu hiệu quả cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác chăm lo cho người khuyết tật, trẻ mồ côi.