Thứ năm, 7-5-26 01:03:06
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tự lực vươn lên

Báo Cà Mau (CMO) Năm 2022, từ nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể huyện trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, cùng ý thức vươn lên của chính hộ nghèo, công tác giảm nghèo của huyện Ngọc Hiển đạt kết quả phấn khởi, có 409 hộ nghèo, 400 hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo. Ðiều phấn khởi hơn, năm nay có nhiều hộ nghèo, khi điều kiện cuộc sống tạm ổn định tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo, nhường sự trợ giúp của Ðảng và Nhà nước cho hộ nghèo khác thụ hưởng.

Vào ở trong căn nhà mới được một thời gian, song vợ chồng ông Nguyễn Văn Danh, ấp Tắc Biển, xã Viên An Ðông vẫn nguyên cảm xúc bồi hồi, bởi mơ ước bao lâu của gia đình nay đã thành hiện thực. Căn nhà trị giá hơn 100 triệu đồng, trong đó chính quyền địa phương vận động hỗ trợ 30 triệu đồng, số còn lại do mạnh thường quân ủng hộ, gia đình góp thêm.

Ngồi uống trà, xem ti vi, vợ chồng ông Danh cảm thấy phấn khởi khi năm nay gia đình thu nhập có phần ổn định. “Bà xem năm nay mình thu nhập được bao nhiêu”, ông hỏi vợ. Lật sổ tay ghi chép một cách cẩn thận với những nét chữ không đều nhau qua từng tháng, vợ ông Danh nhẩm tính: “Ðến tháng 10, tổng cộng gia đình mình thu nhập hơn 37 triệu đồng, các con mình gởi cho hơn 10 triệu đồng. Tổng cộng được gần 50 triệu đồng”. Thấy cuộc sống có phần khởi sắc, ông Danh bàn với vợ: “Ðã qua, Ðảng, Nhà nước giúp đỡ mình nhiều rồi, giờ cuộc sống đỡ hơn trước,  hay mình xin thoát nghèo đi”. Không suy nghĩ đắn đo, bà đồng tình ngay: “Dù gia đình còn khó khăn, nhưng mình có đôi tay, chăm chỉ lao động, rồi tiết kiệm, sẽ có cuộc sống ổn định hơn. Mình nhường lại phần hỗ trợ cho người khác, để huyện mình ngày càng phát triển, đời sống bà con ai cũng nâng lên, giàu hết”.

Vợ chồng ông Danh Sơn tăng gia sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Ông Danh tâm sự: “Tôi thấy nhiều hộ gia đình nghèo, trẻ tuổi nhưng không chí thú làm ăn nên mãi nghèo. Chính quyền cũng hỗ trợ vốn sản xuất, chỉ dẫn cách làm ăn nhưng họ không chịu vươn lên, muốn nghèo để được Nhà nước hỗ trợ. Do vậy, gia đình tôi viết đơn xin thoát nghèo để làm gương cho nhiều người và bản thân tự nhắc cố gắng lao động sản xuất để vươn lên”.

Cũng ở ấp Tắc Biển, xã Viên An Ðông, tấm gương về ý thức tự vươn lên thoát nghèo nữa là hộ ông Danh Sơn, đồng bào dân tộc, hoàn cảnh khó khăn đã kiên trì, cần cù trong sản xuất, tự thân vươn lên gầy dựng kinh tế từ đôi bàn tay trắng.

Năm 1982, ông Danh Sơn rời quê Bạc Liêu về Ngọc Hiển sinh sống. Do không vốn, không đất sản xuất nên ông làm thuê đủ nghề, từ sên vuông, bắt ba khía đến phụ hồ… Cuộc sống dù chật vật, thiếu thốn nhưng chưa bao giờ ông chùn bước trước khó khăn. Không đầu hàng trước đói nghèo, ông Sơn luôn chí thú làm ăn và chi tiêu tiết kiệm. Sau vài năm tích cực lao động sản xuất, gia đình ông Sơn tích góp cho mình 3 miếng vuông với diện tích 15 ha. Ngoài nuôi tôm, cua, ông Sơn còn nuôi thêm cá để phục vụ bữa ăn trong gia đình, tiết kiệm phần nào chi phí. Nhờ siêng năng, chịu khó, mỗi năm gia đình thu nhập trên 100 triệu đồng, cuộc sống ổn định hơn.

“Bản thân mình phải lao động, quyết tâm thì mới thoát nghèo được, còn chỉ trông chờ người khác hỗ trợ thì khó thoát nghèo lắm”, ông Danh Sơn suy nghĩ.

Ông Lê Minh Thắng, Phó chủ tịch UBND xã Viên An Ðông, cho biết: “Ðể phong trào vươn lên thoát nghèo ngày càng lan toả, đi vào chiều sâu, UBND xã kịp thời biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong giảm nghèo, là nguồn động viên để họ tiếp tục phát huy nội lực, xây dựng cuộc sống ấm no. Ðiều đáng trân trọng, trên địa bàn xã có hơn 30 hộ xin thoát nghèo. Hầu hết những hộ nghèo luôn ý thức tự lực vươn lên, nhường lại sự hỗ trợ của Ðảng, Nhà nước cho những gia đình khó khăn hơn. Ðó còn là những câu chuyện ấm áp tình người, chia sẻ nhau lúc khốn khó”./.

 

Hồng My - Chí Hiểu

 

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng - Trách nhiệm thiêng liêng

Cùng với những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mảnh đất Cà Mau kiên trung đã có biết bao người mẹ, người vợ lặng lẽ tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu và mãi mãi không đợi được ngày trở về. Khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, hết lòng chăm lo, phụng dưỡng các mẹ bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Chuyện về những nữ anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trên mảnh đất Cà Mau, niềm tự hào ấy càng trở nên rực rỡ qua năm tháng kháng chiến trường kỳ. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những đoá hoa lửa, những nữ anh hùng viết nên câu chuyện huyền thoại sáng mãi đến ngàn sau.

Khơi dậy sức dân qua những công trình trọng điểm

Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do và sức mạnh vô song của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sức mạnh ấy từng “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”; và nay, trong thời bình, sức dân lại tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ để xây dựng những đại công trình, đưa Cà Mau vươn mình ra biển lớn.

Hơn 1.300 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong các ngày từ 11-13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu.

Ông Tạ Bửu Thương tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Cà Mau

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Cà Mau cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lan toả mạnh mẽ hơn nữa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, tăng cường tham mưu hiệu quả cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác chăm lo cho người khuyết tật, trẻ mồ côi.