Mặc dù tuổi đời còn trẻ, nhưng nhiều cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh ra sức cống hiến đời mình cho lý tưởng. Nhiều người tâm nguyện: còn sức là còn phục vụ quân đội, phục vụ nhân dân.
* Thượng úy Trần Quang Tuyến, Đội công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ: Nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ
Bình quân hàng năm, bộ phận văn thư nhận quản lý công văn đến và chuyển giao hàng chục ngàn công văn các loại; in sao nhân bản hàng chục ngàn tài liệu đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng địa chỉ, đúng đối tượng và đúng thời gian quy định. Trong công tác bảo mật, Thượng úy Tuyến thực hiện nghiêm chế độ, nguyên tắc bảo mật, quản lý hợp lý các tài liệu có độ mật, nhất là các tài liệu có độ mật cao.
Đối với công tác hồ sơ lưu trữ, Thượng úy Trần Quang Tuyến không ngừng nâng cao chuyên môn để ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài liệu một cách khoa học, đúng nguyên tắc, bảo mật, không để xảy ra tình trạng thất lạc, mất mát. Đồng thời đảm bảo cho việc thu hồi, sử dụng, tra cứu nhanh, thuận tiện và tiêu hủy chính xác những văn bản trùng, thừa, hư hỏng.
Suốt 4 năm qua, anh luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời luôn trân trọng những cách làm, lời chỉ bảo của các thế hệ đi trước để thực hiện công việc ngày càng tốt hơn.
* Thượng úy Lê Hoàng On, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Đồn Biên phòng Gành Hào: Nắm rõ từng phương tiện, thuộc nằm lòng từng tiếng động cơ
Là trạm trưởng Trạm kiểm soát (TKS) Đồn Biên phòng Gành Hào, Thượng úy Lê Hoàng On, Trạm trưởng TKS đồn luôn phát huy ý thức trách nhiệm của mình trong quản lý, kiểm tra, kiểm chứng về người, phương tiện ra vào hoạt động trên biển.
Với chức năng, quyền hạn được giao, Thượng úy Lê Hoàng On còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con ngư dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương… Đồng thời vận động các chủ tàu tập huấn về công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Qua đó, cùng chính quyền, ban ngành chức năng tuần tra, kiểm soát bảo vệ địa bàn, lãnh hải, hướng dẫn tàu, thuyền vào nơi neo đậu, tránh, trú bão an toàn.
Thượng úy On tâm sự: “Ngoài nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, người lính biên phòng luôn hỗ trợ và gắn bó mật thiết với ngư dân. Chỉ cần nghe tiếng động cơ là biết được tàu đó bao nhiêu mã lực (CV) và là tàu của ngư dân nào”.
Hai tấm gương trên đại diện cho nhiều tấm gương sĩ quan trẻ BĐBP tỉnh đã và đang ngày đêm ra sức cống hiến để công tác biên phòng ngày thêm vững mạnh.
T.Q

Truyền hình







Xem thêm bình luận