Thứ năm, 7-5-26 22:32:12
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tuổi trẻ tiên phong hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản

Báo Cà Mau (CMO) “Gian hàng hôm nay còn khoảng 200kg cải thảo, 8.000 đồng/kg; rau má còn 50kg, 10.000 đồng/kg, rau thơm còn 20kg, 26.000 đồng/kg… Mong bà con ủng hộ ạ”; “Hôm nay có cải xanh, rau muống, bồn bồn,…trước mắt em có bao nhiêu đó, anh chị đặt hàng vui lòng nhắn em để đi đơn nhanh nhất”…Những dòng trạng thái bán hàng được đăng tải trên Facebook của Xã đoàn Khánh Lộc và các bạn đoàn viên của xã. Tuy nhiên, không phải bán cho riêng ai mà bán giúp nông dân.

Là địa phương có diện tích ngọt hoá lớn của tỉnh, huyện Trần Văn Thời, với hơn 1.600ha đất trồng rau màu, sản lượng thu hoạch theo từng vụ là rất lớn. Thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19, các loại nông sản của người dân gặp khó về đầu ra. Đồng cảm, sẻ chia với những vất vả, khó khăn của bà con, Xã đoàn Khánh Lộc đã có cách làm hay là giúp nông dân tiêu thụ nông sản.

Theo đó, “Gian hàng hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản” được Xã đoàn Khánh Lộc thực hiện với sự tham gia của 18 tình nguyện viên. Các bạn chia nhau đi nhận nông sản tận nhà người dân đối với những trường hợp đi lại không thuận tiện, để vận chuyển ra điểm tiêu thụ ngay chợ trung tâm xã Khánh Lộc. Tại điểm tiêu thụ, tình nguyện viên đứng bán hàng và nhận đặt hàng online, đi giao hàng... Từ ngày 28/7 đến nay, gian hàng đã giúp bà con trên địa bàn xã Khánh Lộc và các xã lân cận tiêu thụ khoảng 25 tấn rau, củ, quả các loại.

 Các bạn đoàn viên giúp bà con nông dân thu hoạch rau màu

Bí thư Xã đoàn Khánh Lộc, anh Hồ Văn Mộng thông tin: “Ý tưởng ban đầu chỉ giúp bà con của xã, nhưng khi mọi người hay tin liền điện thoại nhờ giúp, thế là chúng tôi nhận hỗ trợ bà con ở Khánh Hưng, Trần Hợi và thị trấn Trần Văn Thời”.

Không quản ngại vất vả, hàng ngày các bạn trẻ vẫn đội mưa, đội nắng chở nông sản, đi giao hàng, rồi sắp xếp bày bán, ngồi chợ từ sáng sớm đến chiều muộn. Cơm nước phải mượn bếp ăn của Ban chỉ huy Quân sự xã, thay nhau nấu. Bạn Nguyễn Tuyết Vi, Bí thư Chi đoàn ấp Trảng Cò, xã Khánh Lộc, chia sẻ: “Bận lắm, ngày nào bán khoảng 2-3 tấn rau, củ là tụi em chạy không kịp cơm nước gì hết. Em phụ trách ở gian hàng vừa bán tại chỗ vừa nhận đơn, sắp lịch giao, quản lý thu chi. Lần đầu làm bạn hàng chợ, làm shipper ai nấy bỡ ngỡ, vất vả nhưng nghĩ đến niềm vui của bà con khi được nhận tiền bán nông sản, nên tụi em động viên nhau cố gắng hết sức”.

Bà Nguyễn Thị Vân, ấp Vồ Dơi, xã Trần Hợi, chia sẻ: “Nhà tôi trồng cải xanh đến thời điểm thu hoạch nếu chậm trễ sẽ bị già cỗi, hao hụt, các cháu kịp thời đến nhận bán tiếp 600kg, bán xong mang tiền vào tận nơi. Nhà tôi cách xa, các cháu đi gần 1 tiếng mới tới nơi, vậy mà vẫn đến giúp, nhờ các cháu mà vụ rau này tôi thu được kha khá, gia đình tôi rất cảm ơn”.

Đội vận chuyển hàng không quản nắng mưa, chở nông sản đến gian hàng và giao cho khách

Thấy thương các bạn chịu cực đi chở hàng, giao hàng suốt ngày, để hỗ trợ bà con tiêu thụ nông sản, mọi người xung quanh ai nấy thương mến, vận động gia đình, bạn bè mua ủng hộ, nên lượng nông sản bán tăng lên từng ngày. Ngoài việc bán lẻ tại chỗ, Xã đoàn Khánh Lộc còn liên hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện tìm đầu ra nông sản. Nhờ bán "giá mềm" nên được nhiều người ủng hộ, lan toả tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng thời điểm dịch bệnh.

Qua thực tế nông sản trong dân còn nhiều, Xã đoàn Khánh Lộc đã thống kê, làm đầu mối để chuyển nông sản lên Tp.Cà Mau, phối hợp tham gia chương trình “Kết nối nông sản, san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” do Tỉnh Đoàn tổ chức vào sáng ngày 10/8 sắp tới. Chương trình nhằm hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, đồng thời giúp nhà nông làm quen với các phương thức quảng bá, bán hàng trực tuyến phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh. Ngày đầu khai trương sẽ có khoảng 2,5 tấn nông sản của xã Khánh Lộc và 2.000 trái bắp, 300kg bí rợ của xã Tân Hải, huyện Phú Tân, được bày bán tại chỗ và nhận đặt hàng.

 

Các bạn đoàn viên luân phiên túc trực tại gian hàng để giúp dân bán nông sản

Bí thư Xã đoàn Khánh Lộc, anh Hồ Văn Mộng cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện song song “Gian hàng hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản” tại xã và tham gia Chương trình “Kết nối nông sản, san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” do Tỉnh đoàn tổ chức. Hiện các bạn đoàn viên đã sẵn sàng hỗ trợ nông dân thu hoạch, tập kết tại xã, rồi hàng ngày chở bằng xe máy lên tỉnh”.

Trong khi chờ ngành chức năng có nhiều giải pháp giúp nông dân tiêu thụ nông sản trong toàn tỉnh, trước mắt các bạn đoàn viên của Khánh Lộc đã tiên phong, sáng tạo và tình nguyện hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, mang lại hiệu quả thiết thực. Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời đã đến tặng giấy khen và động viên tinh thần để các bạn tiếp tục giữ vững nhiệt huyết vì quê hương, chung tay đẩy lùi dịch bệnh./.

Mộng Thường

 

 

 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng - Trách nhiệm thiêng liêng

Cùng với những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mảnh đất Cà Mau kiên trung đã có biết bao người mẹ, người vợ lặng lẽ tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu và mãi mãi không đợi được ngày trở về. Khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, hết lòng chăm lo, phụng dưỡng các mẹ bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Chuyện về những nữ anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trên mảnh đất Cà Mau, niềm tự hào ấy càng trở nên rực rỡ qua năm tháng kháng chiến trường kỳ. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những đoá hoa lửa, những nữ anh hùng viết nên câu chuyện huyền thoại sáng mãi đến ngàn sau.