Thứ sáu, 8-5-26 16:52:06
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

U70 hăng say lao động

Báo Cà Mau (CMO) Nhiều người đã quen với hình ảnh một cụ bà tóc bạc, lưng còng vì tuổi cao nhưng vẫn miệt mài lao động sản xuất kiếm thêm thu nhập cho gia đình, đó là bà Trần Mỹ Ngọc, Khóm 5, phường Tân Thành, TP Cà Mau.

“Con cái về chơi, thấy tôi làm tụi nó la dữ lắm. Tụi nó nói tôi lớn tuổi rồi nghỉ ngơi cho khoẻ. Mà tôi ở không là tôi không có khoẻ, làm cả ngày vậy mà thấy tinh thần vui vẻ, tay chân cũng nhanh nhẹn hơn. Mặc dù hiện nay, cuộc sống đã ổn định, nhà cửa đã khang trang nhưng máu nông dân lao động chân tay đã ăn sâu vào máu thịt của mình rồi”, cụ bà U70 Trần Mỹ Ngọc bộc bạch.

Bà Ngọc chăm chút cắt rau má giao cho khách.

Mùa khô hạn kéo dài vậy mà luống rau má trước sân nhà bà Ngọc vẫn xanh mướt. Mỗi luống rau được bà Ngọc luân phiên cắt và chăm sóc để phục vụ khách hàng. Mấy năm qua, nhờ đám rau má này mà hàng tháng mọi chi tiêu trong gia đình bà Ngọc không cần phải lo nữa. Với bà Ngọc, việc trồng trọt không chỉ giúp gia đình bà trang trải cuộc sống kinh tế, mà đây còn là cách bà sống trọn vẹn với bản chất nông dân lam lũ, chịu khó của mình.

Mỗi ngày, ngoài những lúc bận bịu cơm nước, may vá thì thời gian còn lại bà Ngọc đều chăm chút cho vườn rau trước sân. Loay hoay bên rổ rau vừa mới cắt, bà Ngọc cẩn thận nhặt từng cọng cỏ, miếng đất sót lại, rồi gói ghém từng bọc chuẩn bị giao cho khách.

Bà Ngọc cho hay: “Hôm nào khách điện đặt rau thì tôi mang tới nhà luôn. Không có ai dặn thì tôi cắt  mang ra chợ bỏ cho mối. Rau sạch nhà mình trồng nên chăm chút kỹ, mà mỗi ký có 20.000 đồng nên bà con đặt mua liên tục”.

Ngoài trồng rau màu, lúc rảnh rang bà Ngọc còn tận dụng vải may thảm. Mỗi tấm thảm được bà nâng niu và may tỉ mỉ từng đường chỉ. Thảm bà Ngọc may không chỉ để sử dụng trong gia đình mà còn bán cho các tiệm tạp hoá. Mỗi tấm thảm có giá từ 40.000 đồng trở lên nhưng bà Ngọc dành cho nó bằng cả sự đam mê của người thợ may. “Ngày trước tôi có nghề may mền, cắt vải vụn ra rồi kết lại từng miếng làm thành cái mền. Con cái đứa nào có gia đình cũng cho tụi nó một cái. Giờ người ta không còn xài kiểu mền đó nữa nên tôi chuyển sang làm thảm”, bà Ngọc phân trần.

Bà Ngọc còn có hơn chục công đất nuôi cá. Tiền lời từ mỗi vụ cá chình bà tích luỹ, ít khi sử dụng đến. Việc sinh hoạt, chi tiêu hàng ngày đều nhờ việc bà trồng rau, may thảm. Nhờ chí thú làm ăn, vợ chồng bà Ngọc đã nuôi được 2 người con ăn học đến nơi đến chốn. Con cái thành đạt, kinh tế ổn định, ở tuổi xế chiều bà Ngọc vẫn cần cù lao động như thời gian khó mấy chục năm trước. Năm 2019, bà Ngọc vinh dự được chị em phụ nữ phường Tân Thành biểu dương điển hình về tinh thần vượt khó, cần cù trong lao động sản xuất.

Phó chủ tịch Hội LHPN phường Tân Thành Trần Như Thảo cho biết: “Thời gian qua, phong trào thi đua lao động sản xuất của Hội LHPN phường phát động được chị em hưởng ứng rất tích cực. Trong đó có nhiều hội viên dù đã lớn tuổi nhưng vẫn hăng say lao động, tiêu biểu như cô Ngọc. Hội LHPN phường đã chọn cô Ngọc là tấm gương điển hình để chị em trong hội học tập, làm theo”./.

An Kỳ

Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau

Sáng 6/5, Đại hội Đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Sẽ trình HĐND tỉnh điều chỉnh nhiều mức chi sát thực tiễn

Ngày 6/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do bà Vũ Hồng Như Yến, Trưởng ban, chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND tỉnh Cà Mau khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri phấn khởi trước kết quả kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội

Ngày 6/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại Xã Trần Văn Thời và phường Bạc Liêu, nhằm thông tin kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ đại hội

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.