Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Viết tiếp sức bật tuổi hồng - Bài 1: "Cánh én hồng" thầm lặng nơi vùng xa

Báo Cà Mau Trong môi trường giáo dục, phong trào Ðội - Hội là “trường học thứ hai” giúp học sinh rèn kỹ năng sống, hình thành nhân cách và nuôi dưỡng ước mơ. Ðể giữ lửa phong trào này, vai trò của cán bộ Ðội - Hội và tổng phụ trách Ðội (TPTÐ) rất quan trọng, là nòng cốt trong mọi hoạt động. Những năm qua, dù điều kiện công tác còn khó khăn nhưng cán bộ Ðội - Hội và giáo viên TPTÐ đã nỗ lực hoạt động, cố gắng duy trì sức sống cho phong trào tuổi hồng.

Bài 1: "Cánh én hồng" thầm lặng nơi vùng xa

Gần 20 năm bền bỉ với công tác Ðội tại ngôi trường nhỏ nơi vùng sâu xã Thanh Tùng, thầy Trần Văn Tình, giáo viên TPTÐ, Trường THCS Thanh Tùng, viết nên câu chuyện đẹp về lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm và nghị lực vượt khó. Không chỉ tận tuỵ với nghề, thầy còn là điểm tựa, tiếp sức cho hàng trăm học sinh nghèo hiếu học.

Đặc biệt, năm học 2019-2020, thầy Tình vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen  - phần thưởng cao quý ghi nhận hành trình cống hiến không mỏi của một nhà giáo bình dị nhưng đầy cảm hứng.

Người “giữ lửa” phong trào Đội

Từ năm học 2006-2007 đến nay, thầy Tình được phân công làm TPTÐ tại Trường THCS Thanh Tùng, đơn vị còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và tỷ lệ học sinh nghèo, cận nghèo cao. Dẫu vậy, thầy chưa bao giờ chùn bước. Với quan niệm: “Ðội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh không chỉ là một tổ chức mà là một phần máu thịt của giáo dục toàn diện”, thầy luôn tiên phong đổi mới sáng tạo trong mọi phong trào và hoạt động ngoại khoá.

Thầy Trần Văn Tình liên tục đổi mới nội dung sinh hoạt Đội - Hội để tăng sự thích thú và học hỏi cho các đội viên.

Thầy Tình chủ động tham mưu với Ban Giám hiệu nhà trường, Ðoàn - Ðội và giáo viên chủ nhiệm để triển khai hiệu quả các hoạt động văn nghệ, thể thao, tuyên truyền pháp luật, kỹ năng sống... Những cuộc vận động lớn như: Cuộc vận động "2 không", “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, hay phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đều được thầy cụ thể hoá thành các mô hình, chương trình cụ thể, hấp dẫn, phù hợp với điều kiện địa phương.

Dưới sự dẫn dắt của thầy Tình, hoạt động Ðội của trường không còn mang tính hình thức mà trở thành môi trường rèn luyện đạo đức, nhân cách, khơi dậy trách nhiệm, sự sẻ chia ở học sinh. Các em không chỉ học tốt hơn mà còn năng động, biết quan tâm đến cộng đồng.

Mỗi buổi sinh hoạt, Thầy Trần Văn Tình luôn đề cao việc khen thưởng tuyên dương các đội viên giỏi và năng nổ.

Thầy Tình còn là “nhịp cầu nhân ái” kết nối học sinh nghèo với các mạnh thường quân. Chỉ trong 5 năm, thầy cùng Ban Giám hiệu đã vận động hơn 125 triệu đồng tiền mặt và hiện vật. Từ nguồn hỗ trợ ấy, hàng trăm suất quà thiết thực đã đến tay học sinh: 75 bộ đồng phục, 13 xe đạp, 37 thẻ bảo hiểm tai nạn, 6 thẻ bảo hiểm y tế, 82 cặp xách, 5.200 cuốn tập, cùng 75 suất hỗ trợ học tập trị giá từ 500.000-1.000.000 đồng/em.

Sự tiếp sức này không chỉ giúp các em vượt khó đến trường mà còn vun đắp  thêm niềm tin, động lực. Nhờ vậy, nhiều học sinh từng định nghỉ học đã quay lại lớp; nhiều em rụt rè, tự ti nay đã trở thành đội viên xuất sắc, là cán bộ lớp gương mẫu.

Bền bỉ gieo yêu thương

Những đóng góp bền bỉ và thầm lặng của thầy Trần Văn Tình đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng danh giá: Giáo viên TPTÐ giỏi cấp tỉnh (năm 2010), cấp khu vực đồng bằng sông Cửu Long (năm 2013), TPTÐ giỏi tiêu biểu cấp quốc gia (năm 2015); Huấn luyện viên cấp I Trung ương (năm 2017) và cấp II Trung ương (năm 2020); Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” (năm 2021).

Thầy Trần Văn Tình liên tục tham gia trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc để học hỏi thêm kinh nghiệm từ cán cán bộ đội - hội khác và nâng cao năng lực cho bản thân trong công tác.

Thầy Tình có 10 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2009-2020); 8 lần được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; 3 lần được Trung ương Ðoàn tặng Bằng khen; 5 năm liền là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 10 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp huyện và 1 sáng kiến được công nhận cấp tỉnh. Thầy được Huyện uỷ Ðầm Dơi, tỉnh Cà Mau (cũ) khen thưởng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liên tục (2016-2020).

Ðặc biệt, năm học 2019-2020, thầy vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, phần thưởng cao quý hiếm có đối với một giáo viên vùng sâu, là minh chứng cho giá trị của một người thầy “dạy bằng tâm, sống bằng đức”.

Mỗi buổi sinh hoạt của Thầy Trần Văn Tình đều sinh động và tạo hứng khởi cho đội viên.

Ðánh dấu hành trình gần 20 năm âm thầm gieo chữ và truyền lửa, năm 2025, thầy Trần Văn Tình vinh dự là 1 trong 80 giáo viên xuất sắc toàn quốc được Hội đồng Ðội Trung ương trao giải thưởng “Cánh én hồng”, phần thưởng tôn vinh những TPTÐ có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác Ðội và phong trào thiếu nhi. Ðó không chỉ là một danh hiệu, mà là kết tinh của hàng chục năm lặng lẽ gieo yêu thương, vun giá trị sống cho bao thế hệ học sinh.

Thầy Trần Văn Tình cùng đội viên tại hội trại của trường THCS Thanh Tùng.


Thầy Tình bày tỏ: “ Với tôi, công tác Ðội không chỉ là nhiệm vụ, mà là đam mê, là nơi tôi gửi gắm hết tâm huyết của mình. Tôi luôn cố gắng sáng tạo, đổi mới để mỗi hoạt động Ðội thực sự hấp dẫn, gần gũi, giúp các em yêu tổ chức Ðội hơn mỗi ngày. Làm TPTÐ, tôi xem mình là người "truyền lửa", không chỉ tổ chức mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Những ghi nhận hôm nay là niềm vui lớn và là động lực để tôi tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa. Tôi trân trọng và biết ơn hội đồng Ðội các cấp và tất cả những người đã đồng hành, hỗ trợ tôi suốt chặng đường vừa qua.


Lam Khánh - Ðại Dương

Bài 2: Chắp cánh cho năng khiếu thiếu nhi

 

Xã Long Điền đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Điền đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hoá để xây dựng 5 cây cầu nông thôn, trị giá hơn 1 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển giao thương trên địa bàn.

Thêm nhịp cầu mới cho vùng nông thôn Phan Ngọc Hiển

Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và UBND Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Xưởng Tiện và ấp Xẻo Lá.

Bàn giao nhà tình nghĩa do Thượng tướng Lê Tấn Tới vận động tài trợ

Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho hộ ông Trương Công Ơn và ông Lê Hoàng Minh (ấp Văn Đức A, xã An Trạch), đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) càng thêm ý nghĩa, lan toả truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”.

Ấm lòng công nhân trong những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Xã Phan Ngọc Hiển thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân dịp 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, sáng 27/4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân Bông Văn Dĩa, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Cứng, cùng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

"Ánh sáng an ninh" ở Xã Tạ An Khương

Đó là công trình gồm 40 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 2 km trên địa bàn ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương.

Khởi công 2 căn Nhà nhân ái

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn Nhà nhân ái cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Đầm Dơi.

Thêm cầu nông thôn ở xã Phong Hiệp

Cầu Kinh 1.000 nối liền hai ấp 2A và 2B, xã Phong Hiệp vừa được khởi công từ nguồn vận động xã hội hoá.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên xã Đất Mũi

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Hoàng Thị Xuân Quỳnh và anh Hứa Hoàng Thơ, đều công tác tại Trường THPT Viên An. Cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu từ tiền lương.

Thắp sáng niềm tin từ những phận đời khiếm thị

“Mù rồi nên cũng không cần đèn đóm gì đâu chú ơi”. Câu nói bộc bạch của bà Lê Thị Dững trong căn phòng nhỏ - nơi ánh sáng ban ngày cũng chẳng khác gì ban đêm, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.