Thứ tư, 6-5-26 18:03:38
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Vững lòng bước qua mưa bão

Báo Cà Mau (CMO) Từ năm 2020 đến nay, xã Khánh Hội, huyện U Minh, thiệt hại ước tính hơn 3 tỷ đồng do thiên tai, bao gồm ảnh hưởng nhiều từ triều cường, áp thấp nhiệt đới, mưa dông... Do nằm cạnh mé biển nên khu vực chợ Khánh Hội là nơi chịu nặng nề nhất khi nước biển dâng hàng năm.

 Khu vực bờ kè bao bọc chợ Khánh Hội được chính quyền địa phương gia cố trước mùa mưa bão, không chỉ chắn sóng, hạn chế nước biển dâng mà còn bảo vệ tài sản cho người dân.

Ông Lê Minh Thực, Ấp 3, xã Khánh Hội, cho biết: “Mỗi khi đến mùa mưa, nước dâng cao hơn những khu vực khác nên bà con rất lo lắng, phần vì của cải, tài sản kinh doanh nhiều, rất khó thu gom trong thời gian ngắn. Mong chính quyền địa phương, cấp trên rà soát, gia cố chắc chắn những khu vực có nguy cơ, thông báo kịp thời cho người dân ứng phó khi có sự cố”.

Cùng chung suy nghĩ, chị Trương Thuý Kiều, Ấp 3, tha thiết: “Thời tiết biến đổi không ngừng, có khi mùa mưa đến sớm, mưa nghịch mùa khiến người dân trở tay không kịp. Cho nên tôi thấy trước khi trông chờ vào sự hỗ trợ của địa phương, mỗi hộ gia đình nên tự ý thức nâng cao cảnh giác, nhất là bà con sống khu vực mé biển”.

Còn nhớ trận nước dâng kỷ lục vào tháng 9/2022 làm nhà cửa, tài sản của gần 300 hộ dân ngập sâu trong nước. Ông Ðỗ Văn Lem, Ấp 3, kể lại: “Trời đang trong xanh, có nắng như ngày thường, nhưng chỉ trong khoảng 10 phút chuyển sang tối sầm, mưa kéo đến mỗi lúc càng nặng hạt, ngoài mé biển sóng bắt đầu dâng cao khiến nhiều người trở tay không kịp. Nước dâng ngập lộ, những nhà có nền thấp, đồ đạc trôi không vớt kịp”.

Người dân sống quanh khu vực Ấp 3 đa số là tiểu thương kinh doanh nhỏ lẻ để phục vụ ngư dân vùng biển. Ðồ đạc nhiều, rất khó kiểm soát, để ứng phó, trước mỗi mùa mưa bão, người dân thường thực hiện các giải pháp tạm thời như: kê cao đồ đạc, đóng kệ, xây nền sạp cao, dùng các thùng nhựa, can rỗng chứa đồ dùng quan trọng… Những cách làm hay, ít tốn chi phí này được nhiều người áp dụng.

Là tiểu thương kinh doanh tại chợ Khánh Hội nhiều năm qua, mỗi mùa mưa bão, ông Nguyễn Thành Sơn, ngụ Ấp 3, lại tích luỹ thêm kinh nghiệm ứng phó với thuỷ triều, nước dâng.

Ông Sơn chia sẻ: “Nhà tôi kinh doanh vải vóc may mặc nên để giảm thiệt hại, tránh rủi ro khi mùa mưa bão đến, từ nhà đến cửa hàng, mọi vật tôi đều đóng kệ hoặc dùng gạch kê lên cao, chi phí tiết kiệm nhưng hiệu quả. Những vật dụng gắn điện như: ti vi, tủ lạnh, máy giặt phải để trên cao, vì nếu bị ngập nước coi như hư. Cứ chuẩn bị trước, nếu có đi vắng không về kịp thì cũng an tâm phần nào”.

 Nhà ông Sơn kinh doanh vải vóc nên mọi vật dụng, sạp hàng được kê cao, đây cũng là giải pháp tạm được nhiều hộ dân, tiểu thương áp dụng.

Ông Quách Hoàng Khải, Phó chủ tịch UBND xã Khánh Hội, cho biết: “Khánh Hội là xã vùng ven biển, mỗi năm triều cường, nước dâng ảnh hưởng nhiều đến đời sống bà con. Ðể chủ động ứng phó, UBND xã thành lập Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Ðồn Biên phòng tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, kê cao các vật dụng trong gia đình, tránh gây ảnh hưởng, thiệt hại về tài sản. Ðồng thời, thông báo kịp thời đến các chủ phương tiện đang đánh bắt ngoài khơi, cũng như nghiêm cấm ra khơi khi không đủ điều kiện quy định về phòng, chống thiên tai”.

Ðịnh kỳ, trưởng ấp chủ động tuyên truyền, vận động người dân chằng chống nhà cửa, sơ tán đến điểm an toàn khi có bão xảy ra. Những hộ dân sống gần cửa biển, cặp đê như tại các ấp trọng yếu: 1, 3, 6, 8 sẽ được đưa vào nơi tránh, trú an toàn khi có bão xảy ra.

Tại xã Khánh Hội có khu tái định cư xen ghép và Khu tái định cư Lung Ranh, số hộ sống trong khu vực không an toàn được di dời về nơi cư trú ổn định. Trong năm 2022, Khánh Hội cũng được huyện U Minh chọn diễn tập phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ, nâng cao năng lực phòng chống, ứng phó thiên tai cho người dân./.

 

Ngô Nhi

 

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng - Trách nhiệm thiêng liêng

Cùng với những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mảnh đất Cà Mau kiên trung đã có biết bao người mẹ, người vợ lặng lẽ tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu và mãi mãi không đợi được ngày trở về. Khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, hết lòng chăm lo, phụng dưỡng các mẹ bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Chuyện về những nữ anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trên mảnh đất Cà Mau, niềm tự hào ấy càng trở nên rực rỡ qua năm tháng kháng chiến trường kỳ. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những đoá hoa lửa, những nữ anh hùng viết nên câu chuyện huyền thoại sáng mãi đến ngàn sau.

Khơi dậy sức dân qua những công trình trọng điểm

Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do và sức mạnh vô song của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sức mạnh ấy từng “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”; và nay, trong thời bình, sức dân lại tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ để xây dựng những đại công trình, đưa Cà Mau vươn mình ra biển lớn.

Hơn 1.300 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong các ngày từ 11-13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu.

Ông Tạ Bửu Thương tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Cà Mau

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Cà Mau cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lan toả mạnh mẽ hơn nữa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, tăng cường tham mưu hiệu quả cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác chăm lo cho người khuyết tật, trẻ mồ côi.