Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Xã hội hoá giảm nghèo

Báo Cà Mau Thời gian qua, ngoài thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án thành phần thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, xã Khánh An, huyện U Minh, còn tích cực huy động nguồn lực xã hội hoá để thực hiện công tác giảm nghèo. Qua đó, không chỉ thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo ở địa phương mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn xã.

Bà Lê Cẩm Tha, Phó chủ tịch UBND xã, cho biết: “Song song với các chính sách đầu tư của Nhà nước dành cho hộ nghèo, thời gian qua, xã còn đón nhận tình cảm của hàng trăm, hàng ngàn tấm lòng hảo tâm. Nhiều nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh gửi đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Sự tham gia rộng rãi của toàn xã hội thời gian qua là nhân tố quan trọng mang lại thành công trong công tác giảm nghèo của xã”.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, xã vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ 2.088 suất quà, 30 suất học bổng, tiền mặt để trao tặng cho hộ nghèo, hộ khó khăn và người già neo đơn; hỗ trợ xây dựng 7 căn nhà Vì người nghèo và 1 căn nhà tình nghĩa với tổng trị giá quà và nhà ở hơn 3 tỷ đồng.

Nhờ những phần quà ý nghĩa từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân mà hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã có thêm điều kiện vươn lên.

Ðể có được sự ủng hộ đó là cả quá trình nỗ lực của địa phương. Thông qua tuyên truyền, vận động của địa phương, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân hiểu và đồng cảm với khó khăn của người dân. Ðồng thời, công tác hỗ trợ được thực hiện công khai, minh bạch, các phần quà, học bổng hay nhà ở đều trao đúng đối tượng, từ đó tạo được niềm tin cho các nhà hảo tâm và mạnh thường quân.

Bạn Hồ Hoàng Kiệt, đại diện nhóm sinh viên Khoa Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn Trường Ðại học Hoa Sen TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Khi được UBND xã chia sẻ về khó khăn của người dân địa phương, nhóm chúng tôi quyên góp, đồng thời kêu gọi mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ 100 phần quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn, người già neo đơn và 30 suất học bổng cho học sinh nghèo trên địa bàn xã, với hơn 74 triệu đồng”.

Bà Trần Thị Thêm, Ấp 8, hộ vừa mới được hỗ trợ xây dựng nhà ở, chia sẻ: “Gia đình ít đất sản xuất, cả tôi và con trai, con dâu không có việc làm ổn định, tôi còn thường xuyên bị bệnh nên cuộc sống rất khó khăn. Căn nhà lúc trước xuống cấp, mưa gió không dám ở, nay được địa phương quan tâm vận động nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng khang trang, tôi mừng lắm. Có nhà rồi, mấy mẹ con tôi sẽ cố gắng nhiều hơn trong lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo”.

Bà Trần Thị Thêm nhận quyết định bàn giao nhà mới.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó có vận động xã hội hoá hỗ trợ người nghèo mà tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã Khánh An giảm sâu theo từng năm. Ðến nay, toàn xã chỉ còn 72 hộ nghèo, chiếm 1,6%, giảm 52 hộ so với đầu năm 2023; cận nghèo 54 hộ, chiếm 1,2%, giảm 45 hộ.

“Thời gian tới, xã sẽ tập trung triển khai các dự án đa dạng sinh kế, phát triển sản xuất, đẩy mạnh đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ Trung ương, của tỉnh, huyện phân bổ, đặc biệt là tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hoá. Cùng với đó, xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện kịp thời, đầy đủ và đúng đối tượng các chính sách dành cho người nghèo: hỗ trợ tín dụng ưu đãi, nhà ở, nước sinh hoạt, y tế, giáo dục, thông tin, việc làm, xuất khẩu lao động, nhằm giảm nghèo hiệu quả và bền vững”, bà Lê Cẩm Tha chia sẻ./.

 

Trần Thể

 

Xã Long Điền đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Điền đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hoá để xây dựng 5 cây cầu nông thôn, trị giá hơn 1 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển giao thương trên địa bàn.

Thêm nhịp cầu mới cho vùng nông thôn Phan Ngọc Hiển

Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và UBND Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Xưởng Tiện và ấp Xẻo Lá.

Bàn giao nhà tình nghĩa do Thượng tướng Lê Tấn Tới vận động tài trợ

Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho hộ ông Trương Công Ơn và ông Lê Hoàng Minh (ấp Văn Đức A, xã An Trạch), đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) càng thêm ý nghĩa, lan toả truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”.

Ấm lòng công nhân trong những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Xã Phan Ngọc Hiển thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân dịp 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, sáng 27/4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân Bông Văn Dĩa, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Cứng, cùng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

"Ánh sáng an ninh" ở Xã Tạ An Khương

Đó là công trình gồm 40 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 2 km trên địa bàn ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương.

Khởi công 2 căn Nhà nhân ái

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn Nhà nhân ái cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Đầm Dơi.

Thêm cầu nông thôn ở xã Phong Hiệp

Cầu Kinh 1.000 nối liền hai ấp 2A và 2B, xã Phong Hiệp vừa được khởi công từ nguồn vận động xã hội hoá.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên xã Đất Mũi

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Hoàng Thị Xuân Quỳnh và anh Hứa Hoàng Thơ, đều công tác tại Trường THPT Viên An. Cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu từ tiền lương.

Thắp sáng niềm tin từ những phận đời khiếm thị

“Mù rồi nên cũng không cần đèn đóm gì đâu chú ơi”. Câu nói bộc bạch của bà Lê Thị Dững trong căn phòng nhỏ - nơi ánh sáng ban ngày cũng chẳng khác gì ban đêm, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.