Thứ năm, 7-5-26 19:26:44
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Xây dựng bộ máy chính quyền hành động: Kiến tạo sức mạnh lòng dân

Báo Cà Mau

Làm theo lời Bác dạy “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm”, cùng với đó là quyết tâm chính trị xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân, Bạc Liêu đã và đang nỗ lực xây dựng bộ máy chính quyền hành động với phương châm nhất quán: đặt lợi ích của dân lên trên hết và trước hết. Tôn trọng, lắng nghe tiếng nói và không ngừng phát huy sức mạnh to lớn của Nhân dân, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã biến sức mạnh nội tại mang tên "lòng dân" thành vũ khí vượt qua khó khăn.

Bài 1: Lợi ích của dân là trên hết, trước hết

Đúc kết thực tiễn xây dựng nông thôn mới, phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đặc biệt là trong cuộc chiến cam go với đại dịch COVID-19, bất kỳ phong trào cách mạng nào được cấp ủy, chính quyền các cấp đưa ra, lãnh đạo cả hệ thống chính trị thực hiện đều khởi nguồn từ lợi ích chính đáng của dân và đích đến cuối cùng cũng là chăm lo cho dân.

Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng thăm hỏi đời sống gia đình bà Thạch Chành Đa (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu). Ảnh: H.L

KHÔNG AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Khi tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Bạc Liêu, nhất là những địa bàn giáp ranh với tỉnh bạn diễn biến phức tạp, Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng đã đích thân đến những “điểm nóng” này để kiểm tra, đôn đốc, động viên tinh thần các lực lượng tuyến đầu. Không chỉ là việc đi thực tế nắm bắt tình hình phòng chống dịch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy còn đích thân đến thăm các hộ gia đình đang khó khăn vì ảnh hưởng đại dịch.

Bà Thạch Chành Đa (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu), địa bàn giáp ranh với TX. Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) là một trong số người được Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng đến thăm hỏi và chia sẻ với những khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày ở thời điểm dịch bệnh bùng phát và mong gia đình tiếp tục cố gắng, vững tin vào những giải pháp của chính quyền trong cuộc chiến cam go, quyết liệt chống dịch bệnh.

Đọng lại trong tâm trí bà Đa là lời đề nghị của Bí thư Tỉnh ủy, địa phương phải quan tâm hơn việc chăm lo đời sống để đồng bào dân tộc yên tâm chống dịch. “Khi đó, Bí thư Tỉnh ủy động viên, nhắc nhở các chiến sĩ lực lượng tuyến đầu bảo vệ tốt “vòng ngoài”, tất cả những cực khổ, vất vả hôm nay là để đem đến cuộc sống yên bình, hạnh phúc cho Nhân dân ngày sau. Chúng tôi tin khi người đứng đầu Đảng bộ tỉnh lo nghĩ cho dân thì sẽ tăng thêm sự đồng lòng, ủng hộ trong Nhân dân với quyết tâm chiến thắng đại dịch”, bà Đa chia sẻ.

Phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau” được Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều nhắc nhiều lần trong các cuộc họp, buổi làm việc với các địa phương. Tại diễn đàn kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa X được truyền hình trực tiếp, trước cử tri tỉnh nhà, lãnh đạo UBND tỉnh cho biết nhận được tin nhắn của nhiều người dân có hoàn cảnh hết sức khó khăn nhưng không được xét hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính Phủ. Để an lòng dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải rà soát, hỗ trợ kịp thời ngay cho người lao động, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng hỗ trợ thiếu và không đúng đối tượng.

Rồi khi công dân Bạc Liêu ở các vùng dịch: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… tự phát đi xe máy về quê, người đứng đầu chính quyền cấp tỉnh liền có mặt ở các khu cách ly tập trung để chỉ đạo địa phương lo chỗ ở, nơi cách ly, tính toán giải quyết công ăn, việc làm cho người dân trong thời hậu COVID. Đó cũng là những chỉ đạo đứng ở góc độ của người dân với những mối quan tâm rất đời thường nhưng cũng rất quan trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều (giữa) kiểm tra, chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch tại một điểm phong tỏa trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Ảnh: H.T

GIAN NAN THỬ... CÁN BỘ

Từ đợt bùng phát dịch lần thứ 4, người dân ở các xã: Châu Thới, Châu Hưng A (huyện Vĩnh Lợi) - giáp ranh với địa bàn tỉnh Sóc Trăng không ít lần chứng kiến cảnh Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi đi kiểm tra tình hình phòng, chống dịch COVID-19 vào ban đêm. Đêm 8/7/2021, trong cơn mưa trắng trời, ông Từ Minh Phúc - Chủ tịch UBND huyện đã không ngần ngại lội bộ vào những con đường nhỏ của ấp Nhà Dài, ấp Trà Ban 2 (xã Châu Hưng A) đến điểm đóng chốt phòng chống dịch để nắm rõ thực tế, xử lý nhanh nếu có tình huống xảy ra. Ông Phúc chia sẻ: “Thời điểm này, người dân TP. Hồ Chí Minh có thể về quê tránh dịch, lo nhất là bà con không đi đường Quốc lộ 1A mà di chuyển bằng đường mòn, lối phụ”. Người đứng đầu chính quyền địa phương dặn dò thật kỹ các lực lượng tuyến đầu, khi phát hiện bà con ngoài tỉnh về phải ứng xử nhẹ nhàng, giải thích rõ để người dân chấp hành quy định cách ly.

Gặp ông Phạm Văn Phần ở ấp Nhà Dài A (xã Châu Hưng A), ông Phúc tranh thủ làm luôn công tác tuyên truyền, vận động “ai ở đâu ở yên đó”, tuân thủ thông điệp “5K” để phòng, chống dịch hiệu quả. Khi người dân hỏi: “Tối rồi Chủ tịch còn đi kiểm tra hả”, Chủ tịch huyện khẳng định chắc nịch: “Miễn sao bà con mình an toàn với dịch bệnh, ngủ yên giấc thì cán bộ, lực lượng tuyến đầu có vất vả mấy cũng đáng”.

Còn với đồng bào Khmer xã Vĩnh Trạch Đông, nhất là những nhà trồng bắp sẽ không bao giờ quên một vụ mùa lao đao vì dịch bệnh. Và họ cũng không thể nào quên nghĩa tình của chị Thạch Thị Hoa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã mỗi ngày không chỉ ra vườn giúp dân thu hoạch, tìm đầu ra, mà còn tự mình đi giao bắp cho khách ở các nơi lân cận giúp bà con nông dân. “Cực khổ chăm sóc mấy tháng trời, do dịch bệnh nên bắp đến ngày thu hoạch nhưng không ai mua. Nếu không có cô Hoa, những vườn bắp và đời sống bà con không biết sẽ ra sao”, bà Thạch Thị Ngộ kể trong sự xúc động.

“Lửa thử vàng, gian nan thử... cán bộ”, trong từng cách nghĩ và cách làm, từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến từng cán bộ, đảng viên ở cơ sở luôn tận sức vì mục tiêu, lý tưởng lợi ích của dân lên trên hết, trước hết. Lo cho dân từ những hành động, việc làm nhỏ nhất cũng chính là cách mà các cấp ủy đảng, chính quyền đang kiến tạo sức mạnh từ lòng dân.

HOÀNG NHẪN - HỮU THỌ

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng - Trách nhiệm thiêng liêng

Cùng với những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mảnh đất Cà Mau kiên trung đã có biết bao người mẹ, người vợ lặng lẽ tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu và mãi mãi không đợi được ngày trở về. Khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, hết lòng chăm lo, phụng dưỡng các mẹ bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Chuyện về những nữ anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trên mảnh đất Cà Mau, niềm tự hào ấy càng trở nên rực rỡ qua năm tháng kháng chiến trường kỳ. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những đoá hoa lửa, những nữ anh hùng viết nên câu chuyện huyền thoại sáng mãi đến ngàn sau.

Khơi dậy sức dân qua những công trình trọng điểm

Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do và sức mạnh vô song của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sức mạnh ấy từng “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”; và nay, trong thời bình, sức dân lại tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ để xây dựng những đại công trình, đưa Cà Mau vươn mình ra biển lớn.