Thứ năm, 7-5-26 19:26:45
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Xây dựng bộ máy chính quyền hành động: Kiến tạo sức mạnh lòng dân

Báo Cà Mau

Làm theo lời Bác dạy “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm”, cùng với đó là quyết tâm chính trị xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân, Bạc Liêu đã và đang nỗ lực xây dựng bộ máy chính quyền hành động với phương châm nhất quán: đặt lợi ích của dân lên trên hết và trước hết. Tôn trọng, lắng nghe tiếng nói và không ngừng phát huy sức mạnh to lớn của Nhân dân, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã biến sức mạnh nội tại mang tên "lòng dân" thành vũ khí vượt qua khó khăn.

Bài 2: Khơi dậy sức dân

>>Bài 1: Lợi ích của dân là trên hết, trước hết

Với một bộ máy chính quyền hành động, biết lấy dân làm gốc, không lạ khi người dân Bạc Liêu luôn sát cánh cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc giải quyết các vấn đề khó khăn ở những thời điểm gian nan nhất.

Cán bộ và người dân huyện Đông Hải chuẩn bị bữa ăn cho công dân từ các tỉnh, thành phố trở về tại các khu, điểm cách ly tập trung trên địa bàn. Ảnh: H.L

KHI VAI TRÒ NGƯỜI DÂN ĐƯỢC PHÁT HUY

 “Bốn trường hợp từ Campuchia về được chính quyền địa phương xử lý kịp thời theo quy định phòng, chống dịch COVID-19 là do người dân phát hiện và báo cáo với ngành chức năng”, Bí thư Huyện ủy Hồng Dân - Ngô Vũ Thăng cho biết. Một ví dụ điển hình về vai trò quan trọng của người dân trong việc giám sát cộng đồng và có sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền để làm tốt công tác phòng, chống dịch ở địa phương vùng sâu này. Nhấn mạnh về vai trò của người dân, đồng chí Ngô Vũ Thăng, nói thêm: “Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát đến nay, người dân trên địa bàn huyện đã ý thức được trách nhiệm công tác phòng, chống dịch là của toàn dân. Bên cạnh việc tự giác thực hiện các biện pháp phòng dịch, người dân còn chủ động nắm thông tin, phản ánh với chính quyền những trường hợp không chấp hành đúng quy định trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội như tổ chức tiệc, đám giỗ…”.

Từ thực tế trong cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19, vai trò của người dân chính là nguồn lực quyết định thắng lợi trong mọi thử thách của thời đại. Từ việc thông tin mà người dân cung cấp về các trường hợp nhập cảnh trái phép, người về từ vùng dịch không chấp hành đúng quy định; các thông tin liên quan đến điều tra dịch tễ, truy vết liên quan đến người mắc bệnh COVID-19, cho đến chấp hành tốt các khuyến cáo của ngành Y tế về phòng dịch; đóng góp, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 để toàn dân được tiêm chủng, có được sự miễn dịch cộng đồng và đồng hành, chia sẻ với cấp ủy, chính quyền các cấp để quyết tâm giữ vững “vùng xanh”… đã góp phần rất quan trọng để địa phương sớm ổn định, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, trở về trạng thái bình thường mới.

Khi xác định “mỗi gia đình là một pháo đài”, “mỗi người dân là một chiến sĩ”, Đảng và Nhà nước ta đã chọn đúng yếu tố quan trọng nhất để xây dựng thành trì vững chắc và lâu khi mà mỗi người dân đã đồng cảm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong cuộc chiến với “giặc” COVID-19 và đã tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ngay từ gia đình. Bà Lê Kim Phụng (Phường 1, TP. Bạc Liêu), chia sẻ: “Nêu cao tinh thần “toàn dân tham gia phòng, chống dịch” đã nhiều tháng nay, gia đình tôi thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế và hạn chế tiếp xúc với người dân xung quanh. Tôi và các thành viên của gia đình gần như không ra ngoài, trừ trường hợp đi khám bệnh hoặc mua nhu yếu phẩm”.

Người dân Bạc Liêu trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp hỗ trợ xăng, nước lọc để tiếp sức đồng hương trên đường về quê. Ảnh: H.T

CHIA KHÓ VỚI CHÍNH QUYỀN

Ngay khi TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai… gỡ lệnh phong tỏa, tháo dỡ các chốt chặn kiểm soát dịch bệnh COVID-19, nhiều lao động đã đổ xô về quê một cách tự phát. Tính đến ngày 9/10, số công dân trở về tỉnh đã hơn 19.000 người, tạo áp lực rất lớn cho các địa phương, từ công tác tiếp nhận, tầm soát đến việc cách ly, điều trị các ca dương tính và hậu cần phục vụ... Trong thời điểm khó khăn này, tinh thần đoàn kết của người dân lại được phát huy cao với mục đích sẻ chia, giảm bớt gánh nặng cho chính quyền địa phương.

Những ngày qua, trên địa bàn huyện Đông Hải có rất nhiều người dân đã kêu gọi, vận động người thân và những người xung quanh đóng góp tổ chức nấu ăn chuyển đến các điểm, khu cách ly tập trung trên địa bàn hỗ trợ cho người dân về từ vùng dịch đang thực hiện cách ly. Khi đóng góp sức người, sức của nấu hàng trăm bữa ăn gửi đến các khu cách ly tập trung, chị Tạ Thị Loan (xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải) suy nghĩ thật lòng: “Thấy hoàn cảnh bà con quá khó khăn, vất vả sau nhiều tháng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nơi xứ người, nên tôi tự đứng ra tổ chức bữa ăn gửi đến mọi người với phương châm có gì thì nấu nấy, mình ăn gì thì cho bà con ăn cũng giống như mình. Ông bà ta thường nói “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, với sự hỗ trợ này, mong rằng bà con sẽ cảm thấy ấm lòng hơn, chủ động chấp hành tốt các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh. Hơn nữa, tôi cũng mong muốn thông qua việc làm của mình, có thể chia sẻ phần nào khó khăn với chính quyền địa phương trong việc lo chuyện ăn uống cho bà con từ các tỉnh, thành phố trở về”.

Hàng chục ngàn công dân hồi hương cũng đồng nghĩa với việc có hàng chục ngàn lao động đang không có việc làm và hơn hết là nguyện vọng của họ muốn bám trụ ở quê nhà, không trở lại các tỉnh, thành phố để mưu sinh như trước đây. Làm gì để số lượng công dân này ổn định cuộc sống sau khi hoàn thành cách ly là nỗi trăn trở lớn của các cấp ủy, chính quyền hiện nay. Để san sẻ cùng với địa phương, giải bài toán việc làm cho một phần trong số công dân về quê, Công ty TNHH Thủy sản Thái Minh Long (TX. Giá Rai) đã đề xuất với UBND tỉnh tiếp nhận lao động về quê tránh dịch vào làm việc của công ty này. Công ty cam kết nhận tối thiểu 300 người đã hoàn thành cách ly y tế, có đủ sức khỏe lao động với mức lương tối thiểu là 5 triệu đồng/người, nếu lao động chưa có tay nghề và muốn gắn bó lâu dài thì công ty sẽ đào tạo. Việc làm này, không chỉ giải quyết nhu cầu việc làm cho người lao động, mà còn góp phần chung tay làm tốt công tác an sinh xã hội.

“Trong cuộc chiến chống COVID-19, sự đồng lòng của Nhân dân là chìa khóa mở cánh cửa lớn để chúng ta thoát ra khỏi đại dịch và trở về cuộc sống bình thường, bình yên, an dân, an toàn”, đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tinh thần ấy đã được toàn thể người dân cả nước nói chung và Bạc Liêu nói riêng một lòng thực hiện. Mỗi người dân dù ở vị trí nào cũng đều thể hiện trách nhiệm và sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

HOÀNG NHẪN - HỮU THỌ

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cơ sở

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, năm 2026 được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”. Với tỉnh Cà Mau, đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hoá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn liền với công tác xây dựng Ðảng từ gốc để tạo sức bật cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Chuyển trọng tâm phòng, chống tham nhũng từ chiều rộng sang chiều sâu

“Chúng ta phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Trong đó, chuyển trọng tâm từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao vai trò của công tác này, góp phần vào phát triển đất nước. Do vậy, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng - Trách nhiệm thiêng liêng

Cùng với những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mảnh đất Cà Mau kiên trung đã có biết bao người mẹ, người vợ lặng lẽ tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu và mãi mãi không đợi được ngày trở về. Khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, hết lòng chăm lo, phụng dưỡng các mẹ bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Chuyện về những nữ anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trên mảnh đất Cà Mau, niềm tự hào ấy càng trở nên rực rỡ qua năm tháng kháng chiến trường kỳ. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những đoá hoa lửa, những nữ anh hùng viết nên câu chuyện huyền thoại sáng mãi đến ngàn sau.

Khơi dậy sức dân qua những công trình trọng điểm

Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do và sức mạnh vô song của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sức mạnh ấy từng “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”; và nay, trong thời bình, sức dân lại tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ để xây dựng những đại công trình, đưa Cà Mau vươn mình ra biển lớn.