Từ một câu chuyện tình cờ về người nghệ sĩ gặp khó khăn, chương trình "Xuân ấm tình nghệ sĩ" đã diễn ra đầy cảm xúc. Những suất quà trao tay mang theo hơi ấm của sự sẻ chia dành cho các cựu diễn viên, ca sĩ, hậu đài và nghệ nhân, tài tử đã tận tuỵ vì nghệ thuật.
Một ngày cuối tháng 10/2025, câu chuyện về một nam nghệ sĩ cải lương chuyên nghiệp phải từ giã sân khấu, sống trong cảnh đơn độc, thiếu trước hụt sau khiến tôi sững người. Hóa ra, quanh mình còn rất nhiều cô chú, anh chị nghệ sĩ đang phải đối mặt với khó khăn khi tấm màn nhung khép lại.
Ý tưởng về một nguồn vận động để "góp chút hương xuân cho những kiếp tằm" đã nhận được sự hưởng ứng tức thì. Nhà báo Lê Ngọc Diễm khẳng định: "Con làm đi, cô sẽ đồng hành liền".
Những con số đóng góp từ các mạnh thường quân như chị Hùng Thuý (phường Tân Thành) đã trở thành động lực tiếp nối để chương trình lan toả.
Nghệ sĩ ưu tú Minh Hoàng (bìa trái) và bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (áo vàng), Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Cà Mau, trao quà xuân trong chương trình.
Sáng 28 Tết Bính Ngọ, 32 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) đã được trao tận tay các cựu diễn viên, ca sĩ, anh em hậu đài của Đoàn Văn công giải phóng, Đoàn Ca múa tỉnh Cà Mau, Đoàn Cải lương Hương Tràm, các nghệ nhân đờn ca tài tử, thành viên các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng hoàn cảnh khó khăn.
Nghệ sĩ Thành Công, nguyên Phó Trưởng đoàn Ca múa tổng hợp Minh Hải, không giấu được sự xúc động: "Các anh chị nghe nói có suất quà nghĩa tình như vầy thì mừng lắm".
Những món quà trao tay mang đậm chữ tình của người nghệ sĩ. (Ảnh: Lê Thọ)
Trong không gian cà phê Nhiệt đới được họa sĩ Lê Thọ chăm chút tỉ mỉ, buổi trao quà bỗng chốc trở thành ngày hội ngộ đầy xúc động của những người từng chung "mâm cơm Tổ".
Buổi trao quà chương trình "Xuân ấm tình nghệ sĩ" trở thành cuộc họp mặt cuối năm đầy ấm áp của đông đảo nghệ sĩ, nghệ nhân, tài tử, anh em hậu đài sân khấu trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Với vai trò đón khách, nghệ sĩ Quốc Tín lăng xăng pha trò để xoá tan mặc cảm trong ánh mắt những đồng nghiệp cũ. Anh chia sẻ niềm hạnh phúc khi lần đầu tiên tại Cà Mau có một chương trình an sinh dành riêng cho giới văn nghệ sĩ.
"Tôi tin công chúng sẽ không bao giờ quên từng nét diễn, tiếng đờn mà các cô chú đã dành trọn tuổi xuân để cống hiến. Hy vọng chương trình này sẽ được duy trì và mở rộng hơn trong những năm tới", nghệ sĩ Quốc Tín chia sẻ.
Bà Trương Ngọc Yến, Chủ tịch Hội Phụ nữ thanh lịch tỉnh Cà Mau, lì xì chúc mừng năm mới các nghệ sĩ.
Tết đã về thực sự bên ly trà thơm và trong tâm hồn người nghệ sĩ. Những phần quà trao đi không chỉ có giá trị vật chất, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ: Những người làm nghệ thuật chân chính sẽ không bao giờ bị lãng quên!
Minh Hoàng Phúc

Truyền hình



Xem thêm bình luận