Thứ tư, 6-5-26 23:18:32
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Xuân bên Mẹ

Báo Cà Mau (CMO) Cứ mỗi dịp lễ hay Tết đến xuân về, Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) nói riêng, các gia đình chính sách trong tỉnh nói chung, là nơi để lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên tinh thần, tri ân công ơn các Mẹ đã thầm lặng hy sinh, hiến dâng cho Tổ quốc người chồng, người con ưu tú.

Mẹ VNAH Trần Thị Ba cùng các con, cháu sum vầy, đầm ấm.

Đón xuân năm nay, Mẹ VNAH Trần Thị Ba (ấp Tân Thới B, xã Tạ An Khương Ðông, huyện Ðầm Dơi) tròn 90 tuổi. Gần đây sức khoẻ của mẹ có phần giảm sút, nhưng mẹ rất vui mừng khi mọi người đến thăm.

Mẹ Trần Thị Ba có 12 người con, thời kháng chiến chống Mỹ, gia đình mẹ Ba có 5 người, gồm: chồng, 3 người con và mẹ tham gia cách mạng. Riêng mẹ Ba ở nhà sản xuất, nuôi con nhỏ và âm thầm biến ngôi nhà của mình thành địa chỉ nuôi giấu, tiếp tế lương thực cho cán bộ, bộ đội. Theo lời anh Ðỗ Văn Minh, thương binh 4/4, con trai cả của Mẹ VNAH Trần Thị Ba: "Ngày xưa, nhà ở gần đồn địch, nên khi chúng phát hiện gia đình nuôi chứa cách mạng, bắt mẹ tra khảo, lấy thông tin nhưng không thành, chúng theo dõi, kiểm tra liên tục, nguy hiểm cận kề gang tấc. Có khoảng thời gian cả gia đình phải bỏ nhà đi nơi khác, chờ đồn địch rút hết mới trở về!”.

Chiến tranh đi qua, mẹ mất 2 người con trai, riêng chồng mẹ là ông Ðỗ Văn Hạnh và con trai Ðỗ Văn Minh trở thành thương binh 4/4. Nén đau thương, mẹ Ba đã gồng gánh gia đình, nuôi các con nên người và tiếp tục giáo dục con cháu phát huy truyền thống gia đình, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Khi chị em Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ðầm Dơi, đơn vị nhận phụng dưỡng đến thăm, Mẹ VNAH Trần Thị Ba mừng rỡ, cùng con cháu ôn lại những kỷ niệm thời kháng chiến. Nhân dịp xuân về, gia đình làm món bánh bông lan đãi khách. Ở góc bếp sau nhà, cạnh cự củi, mẹ Ba ngồi giữa các con, cháu đợi những chiếc bánh bông lan vừa óng vàng, lấy ra từ chiếc khuôn trên bếp than hồng, thơm lừng mùi trứng. Có lẽ đối với mẹ Ba, cũng như bao người mẹ quê khác, đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, khi được cùng các con, cháu sum vầy, đầm ấm.

Trong những ngày tiết trời sang xuân, chúng tôi tiếp tục cùng các anh, chị em Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội TP Cà Mau, Ðảng uỷ, UBND Phường 7 đến thăm, tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Kim Mai ở Khóm 7, Phường 7, TP Cà Mau. Mẹ Mai có chồng là liệt sĩ Trần Quang Anh, hy sinh tháng 3/1959 và con trai là liệt sĩ Trần Việt Hiếu, hy sinh ngày 6/6/1985.

Mẹ Mai bảo rằng: “Mất đi tình thân, núm ruột đau lắm, nhưng tôi cố nén nỗi đau để vươn lên, góp sức cho quê hương cho đến hơi thở cuối cùng. Hoà bình, tôi nhận được nhiều tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, chính quyền các cấp nên cũng rất ấm lòng, nhất là mỗi dịp xuân về Tết đến”.

Vui hơn khi trong số những người con, cháu của mẹ Mai nay đã có 3 bác sĩ, còn lại đều có sự nghiệp vững vàng và là những công dân có ích cho xã hội. Ðiều đó đã xoa dịu nỗi đau mất mát của mẹ và làm ấm lại linh hồn những người con đã hy sinh vì sự bình yên, hạnh phúc của quê hương.

Ông Trần Bảo Toàn (thứ 3 từ phải sang), Bí thư Ðảng uỷ và ông Lê Trọng Nguyễn (bìa trái), Chủ tịch UBND Phường 7, TP Cà Mau, cùng đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cà Mau đến thăm, tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Kim Mai.

Chia tay các mẹ, trong lòng mỗi chúng tôi đọng lại nhiều cảm xúc khó tả, trong đó có sự khâm phục bản lĩnh, sự hy sinh cao cả của các mẹ cho đất nước. Mùa xuân mới đang về, mong các mẹ luôn mạnh khoẻ, mãi là những tấm gương sáng soi đường cho thế hệ trẻ.


Tỉnh Cà Mau có tổng số 2.510 Mẹ VNAH, trong đó 85 mẹ còn sống, hầu hết tuổi cao, sức yếu, được các sở, ngành tỉnh, các hội, đoàn thể nhận phụng dưỡng, chăm sóc. Với nhiều Mẹ VNAH, Tết là khoảng thời gian các mẹ được sum vầy bên con cháu, được tri ân, để lòng mẹ càng thêm ấm áp, hạnh phúc đong đầy…


 

Loan Phương

 

Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Sáng 5/5, phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Đỗ Ngọc Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

Giảm nghèo bền vững: Khi ý Ðảng hoà nhịp lòng dân

Những năm gần đây, công tác giảm nghèo của Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, không chỉ dừng lại ở những điểm sáng riêng lẻ mà ngày càng hình thành nhiều vùng “xoá trắng hộ nghèo”. Những chuyển mình rõ nét ấy bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng đưa chủ trương, nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, khơi dậy ý chí vươn lên và lan toả niềm tin trong mỗi người dân.

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng - Trách nhiệm thiêng liêng

Cùng với những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mảnh đất Cà Mau kiên trung đã có biết bao người mẹ, người vợ lặng lẽ tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu và mãi mãi không đợi được ngày trở về. Khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, hết lòng chăm lo, phụng dưỡng các mẹ bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Chuyện về những nữ anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trên mảnh đất Cà Mau, niềm tự hào ấy càng trở nên rực rỡ qua năm tháng kháng chiến trường kỳ. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những đoá hoa lửa, những nữ anh hùng viết nên câu chuyện huyền thoại sáng mãi đến ngàn sau.

Khơi dậy sức dân qua những công trình trọng điểm

Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do và sức mạnh vô song của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sức mạnh ấy từng “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”; và nay, trong thời bình, sức dân lại tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ để xây dựng những đại công trình, đưa Cà Mau vươn mình ra biển lớn.

Hơn 1.300 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong các ngày từ 11-13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu.

Ông Tạ Bửu Thương tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Cà Mau

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Cà Mau cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lan toả mạnh mẽ hơn nữa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, tăng cường tham mưu hiệu quả cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác chăm lo cho người khuyết tật, trẻ mồ côi.