Tại xã Đầm Dơi - vùng nước mặn quanh năm, người dân chủ yếu sống bằng nuôi trồng thủy sản nên việc trồng rau vốn không dễ dàng. Thế nhưng, bằng sự cần cù và chịu khó, nhiều phụ nữ vẫn duy trì hiệu quả những vườn rau gia đình, vừa cải thiện bữa ăn hằng ngày, vừa tạo thêm thu nhập. Giữa mênh mang nước mặn, màu xanh của rau lá vẫn bền bỉ vươn lên, mang theo niềm vui ấm áp trong những ngày xuân.
Tại ấp Tân Thành, bên cạnh nuôi tôm, cua, gia đình bà Trần Thị Chuộng đã gắn bó với nghề trồng rau hơn 20 năm nay. Dù điều kiện tự nhiên còn khó khăn, bà vẫn duy trì trồng nhiều loại rau như cải xanh, rau muống, mồng tơi, đậu rồng, ngò rí và các loại rau gia vị.
Chị Hồ Kim Muội - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đầm Dơi (thứ 3 từ phải qua) cùng các hội đoàn thể thăm vườn rau của hội viên phụ nữ, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất.
Nhờ sắp xếp thời vụ hợp lý, ngày nào bà cũng có rau bán. Ngò rí giá khoảng 40.000 đồng/kg; các loại rau ăn sống như cải, diếp cá, hẹ, rau thơm, ngò, quế… được rửa sạch, bó gọn bán khoảng 50.000 đồng/kg. Bình quân mỗi tháng, gia đình có thêm 5-6 triệu đồng, góp phần trang trải chi phí sinh hoạt và ổn định cuộc sống.
Cùng ở ấp Tân Thành, chị Lâm Thanh Trúc cũng kiên trì phát triển kinh tế từ mô hình trồng rau gia đình. Tận dụng phần đất trống quanh nhà, chị trồng các loại rau ăn lá ngắn ngày phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương. Nguồn thu từ vườn rau tuy không lớn nhưng ổn định, giúp chị có thêm chi phí nuôi con ăn học, giảm bớt gánh nặng kinh tế.
Bà Trần Thị Chuộng (ấp Tân Thành, xã Đầm Dơi) thu hoạch rau ngò rí mỗi ngày để bán mối, tạo thu nhập ổn định.
Theo ông Huỳnh Thanh Lâm, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Tân Thành, những năm gần đây, mô hình vườn rau gia đình được người dân duy trì và từng bước nhân rộng. Việc tận dụng đất trống quanh nhà để trồng rau, giúp nhiều hộ chủ động nguồn thực phẩm, giảm chi phí sinh hoạt và từng bước nâng cao thu nhập. Đặc biệt vào dịp cuối năm, nguồn rau tại chỗ càng thêm ý nghĩa khi góp phần làm phong phú mâm cơm sum họp.
Phong trào tận dụng diện tích đất trống trồng rau màu cũng được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đầm Dơi phát động và duy trì trong nhiều năm qua. Hội thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trồng rau phù hợp điều kiện nước mặn, giúp hội viên mạnh dạn thực hiện.
Giữa nước mặn quanh năm, những vườn rau gia đình vẫn xanh tốt, trở thành nguồn thực phẩm sạch và thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân xã Đầm Dơi.
Chị Hồ Kim Muội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đầm Dơi cho biết, hiện toàn xã có hơn 3.850 hội viên, hầu hết đều duy trì vườn rau tại gia đình. Nhiều chị em còn mở rộng diện tích để có thêm thu nhập quanh năm. “Mỗi vườn rau xanh là một niềm vui. Không chỉ giảm chi phí sinh hoạt, bà con còn có thêm điều kiện chăm lo Tết cho gia đình tươm tất hơn”, chị Muội chia sẻ.
Giữa vùng nước mặn quanh năm, những vườn rau xanh của phụ nữ Đầm Dơi vẫn bền bỉ vươn lên như chính tinh thần cần cù, chịu thương chịu khó của người dân nơi đây. Màu xanh ấy, trong những ngày xuân mới, không chỉ là sắc màu của cây lá mà còn là màu của hy vọng, của sự no ấm và niềm tin vào một năm mới đủ đầy, an vui.
Cẩm Nhi

Truyền hình



Xem thêm bình luận