Phố phường vào xuân làm lòng người phơi phới, lâng lâng. Gắn bó với thành phố này từ cái hồi nó còn được gọi là thị xã, rồi trở thành người của đô thị loại II, được mang “danh” người thành phố, tôi thầm tự hào. Đôi khi ngồi uống cà phê sáng với mấy người bạn ở Quảng trường Hùng Vương, chúng tôi thường tập trung “tám” về sự phát triển của quê mình.
![]() |
| Người dân vui xuân, chụp hình lưu niệm tại Quảng trường Hùng Vương (TP. Bạc Liêu). Ảnh: Tú Anh |
Bên cạnh đó, Tư tôi thấy vui hơn khi ý thức của người dân ngày càng được nâng cao. Họ tự giác thể hiện mình là người Bạc Liêu hiếu khách, văn minh, lịch thiệp thông qua những hành động cụ thể. Điển hình như việc chỉnh trang vỉa hè dành cho người đi bộ, những chiếc xe được xếp hàng ngay ngắn trên vỉa hè, và ngày càng ít dần những vụ lấn chiếm lòng lề đường để mua bán. Quảng trường Hùng Vương sạch đẹp, không một mẩu rác, được trang trí thật ấn tượng để nhân dân đến vui chơi, chụp hình lưu niệm.
Khi đêm xuống, trên các con đường ở đô thị, vẻ lung linh của đèn trang trí làm người dân thích ra đường hơn, hay sự náo nhiệt tại những nơi trung tâm, khu vui chơi cũng thu hút nhiều người... Tất cả tạo nên không khí tết thật bình an nhưng không kém phần sôi nổi ở TP. Bạc Liêu.
Tư Đô Thị

Truyền hình








Xem thêm bình luận