Thứ tư, 6-5-26 14:58:16
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ý tưởng - khởi nguồn của thành công

Báo Cà Mau

Nói như thế hoàn toàn không sai. Nhưng thành công có được chỉ khi hiện thực hóa ý tưởng đó. Bởi từ ý tưởng đến thực tế là một chặng đường dài có nhiều chông gai, nhưng nếu ta có khả năng nhận thức các trở ngại tiềm ẩn, ta sẽ tiết kiệm rất nhiều công sức, thời gian để hiện thực hóa (thời đại khoa học - công nghệ, từ ý tưởng đến hiện thực được thu hẹp một cách đáng kể so với thời kỳ sơ khai, thời kỳ máy hơi nước và cả thời kỳ khoa học - kỹ thuật).

Trong thực tế cuộc sống, khi có được một ý tưởng tốt, ai cũng muốn hiện thực hóa ngay (đó là tâm lý tích cực của con người). Nhưng cái nhược ở đây là “quên” luôn những đánh giá khách quan với những trở ngại khó lường có thể xảy ra. Những người trẻ thường hay mắc “lỗi tâm lý” này. Với họ ít khi “chịu” thấy khó khăn, trở ngại. Cứ có ý tưởng là hiện thực cũng sắp đến nơi rồi!

Tôi có quen một người bạn trẻ, gần như bạn là người luôn… thất bại trong kinh doanh (không biết có phải do xuất phát điểm của bạn là chéo nghề). Mới vừa nghe bạn “gầy dựng cơ sở làm ăn” thì không lâu sau đó đã nghe bạn… phá sản! Được cái, hễ “thua keo này là bày keo khác” không bỏ cuộc, đầu hàng; chỉ tiếc là bài học về sự chủ quan, rút ra kinh nghiệm vẫn không được bạn để tâm, suy xét. Có thể lấy ví dụ “ý tưởng làm giàu từ nuôi cá” của bạn. Vẫn cái viễn cảnh “lạc quan tếu”, bạn nhẩm tính và chắc ăn như bắp: Nào là lượng cá giống đầu vào (đầu tư), thức ăn là bao nhiêu, thời gian nuôi là bao lâu, sản lượng đầu ra (thu hoạch) là bao nhiêu, giá bán là bao nhiêu… thì chẳng bao lâu bạn thành… tỷ phú! Không hề tính đến những rủi ro, thiên tai… dù nhỏ nhất. Cái vốn mà bạn tự tin có được là nằm trong… ca dao, tục ngữ: “Muốn giàu nuôi cá” thế thôi. Những chuyện không may, trở ngại có thể có, anh bạn bỏ ngoài tai… Chẳng hạn, cá có thể bị các loại bệnh, giá cả thị trường trồi sụt, giá thức ăn dao động, nguồn nước có thể bị ô nhiễm… là “chuyện của thiên tai”, bạn không màng đến! Và rồi chuyện gì đến đã đến… Anh bạn lại “bày keo khác” bằng cách chuyển nghề - nghề “muốn khá”! (muốn khá nuôi heo). Không biết rồi đây anh bạn có “điều chỉnh nhận thức” hay không, hay vẫn chứng nào tật nấy, khư khư bảo thủ vốn kinh nghiệm ít ỏi của mình, dẫn đến đoạn đường cuối là… “nuôi vịt” trong câu tục ngữ trọn bộ: “Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt”. Hy vọng không đến nỗi thế!

Mỗi người là một thế giới riêng, cả về nhận thức, kinh nghiệm, cách nhìn, cách suy nghĩ không ai giống ai. Nhưng những gì thuộc về quy luật, nguyên tắc… thiết nghĩ không thể không tuân thủ. Đi ngược quy luật là phải trả giá - bất chấp quy luật thì giá phải trả còn đắt hơn.

Hãy thừa nhận một điều, trong thực tế, khả năng trở ngại có thể xảy ra ở những tình huống khác ý tưởng mong muốn mà những người có nền tảng chuyên môn mới nhìn ra - đó là cách nhìn khoa học. Đừng để cảm tính và định kiến thay cho lý trí, khách quan (người ta đúc kết, những người để cảm tính dẫn dắt thường là những người yếu kém về tư duy phản biện…). Nó là nguyên nhân của sự tự ti thái quá (cứ khư khư “muốn giàu nuôi cá” của anh bạn) mà không nhận thức được tình trạng đang diễn ra và sẽ diễn ra.

Và một điều không thể chối cãi là: Các quyết định sai lầm thường bắt nguồn từ niềm tin, giả thiết sai lầm. Vì vậy, để có cái nhìn khách quan, toàn diện và khoa học, trước khi bắt tay thực hiện một dự án, một mô hình… cần đặt ra và trả lời cho được những câu hỏi: Ai, cái gì, ở đâu, tại sao, để làm gì (đối với nghề báo, những câu hỏi thế này là bắt buộc trước khi thông tin đến bạn đọc). Khi trả lời được những câu hỏi sẽ giúp ta nhìn ra bản chất sự việc ta đang thực hiện.

N.N.K (Bài viết có sử dụng tư liệu đồng nghiệp)

Xây dựng Đền tưởng niệm trở thành công trình văn hoá - lịch sử tiêu biểu

Tại Thành phố Đồng Nai, sáng 4/5, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi báo cáo tiến độ triển khai công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Lung Máng Diệc - Vết thương và sự tri ân

Những ngày tháng 4, cả nước rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) với niềm xúc động lẫn tự hào. Nhưng giữa niềm tự hào chung của dân tộc, ở Lung Máng Diệc vẫn còn khoảng lặng của mất mát, nhắc nhớ rằng phía sau hoà bình, độc lập là những hy sinh không thể nào quên.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hành trình trở về với cội nguồn đang được người trẻ lan toả mạnh mẽ. Lịch sử không còn là những trang sách khô khan mà hiện hữu qua từng ký ức, tái hiện qua từng “địa chỉ đỏ” và truyền đi thông điệp: phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống dân tộc.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng - Trách nhiệm thiêng liêng

Cùng với những năm tháng kháng chiến trường kỳ, mảnh đất Cà Mau kiên trung đã có biết bao người mẹ, người vợ lặng lẽ tiễn chồng, tiễn con lên đường chiến đấu và mãi mãi không đợi được ngày trở về. Khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, hết lòng chăm lo, phụng dưỡng các mẹ bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Chuyện về những nữ anh hùng

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trên mảnh đất Cà Mau, niềm tự hào ấy càng trở nên rực rỡ qua năm tháng kháng chiến trường kỳ. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những đoá hoa lửa, những nữ anh hùng viết nên câu chuyện huyền thoại sáng mãi đến ngàn sau.

Khơi dậy sức dân qua những công trình trọng điểm

Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do và sức mạnh vô song của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sức mạnh ấy từng “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”; và nay, trong thời bình, sức dân lại tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ để xây dựng những đại công trình, đưa Cà Mau vươn mình ra biển lớn.

Hơn 1.300 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong các ngày từ 11-13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu.

Ông Tạ Bửu Thương tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Cà Mau

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Cà Mau cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lan toả mạnh mẽ hơn nữa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, tăng cường tham mưu hiệu quả cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác chăm lo cho người khuyết tật, trẻ mồ côi.

Chăm lo tốt cho người có công

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách, giải pháp thiết thực nhằm chăm lo toàn diện cho người có công với cách mạng. Từ việc đảm bảo chế độ, chính sách đến các hoạt động tri ân, hỗ trợ sinh kế... tất cả đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Hoàn tất công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm

Ngày 27/4, đoàn công tác Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch kiểm tra thực tế tại Khu di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Trận Giồng Bốm (xã Phong Thạnh) và làm việc với Ban Thường trực Hội thánh Minh Chơn đạo về công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026).