Thứ ba, 3-2-26 02:25:07
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Yêu nghề mong muốn phục vụ đồng bào dân tộc

Báo Cà Mau Trong tập thể người làm báo Báo và Ðài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Cà Mau có một số viên chức là người dân tộc Khmer. Mỗi người một vị trí công việc riêng, nhưng đều có chung tình yêu nghề, sự cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao, góp phần cùng tập thể thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của đơn vị; đồng thời mong muốn góp tiếng nói cho quê hương, cho cộng đồng dân tộc mình ngày một phát triển.

Anh Danh Phạm Anh Tuấn, Tổ trưởng Tổ Phát thanh viên, Phòng Văn nghệ - Giải trí - Thể thao: “Giữ lửa đam mê với nghề”

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, anh Danh Phạm Anh Tuấn không giấu được niềm xúc động khi nhìn lại hành trình hơn 22 năm gắn bó với công việc MC thời sự. “Ðây là một vị trí đặc biệt đối với người làm báo hình, là cầu nối quan trọng giữa thông tin và công chúng. Mỗi chương trình tôi tham gia đều là một lần cố gắng hoàn thiện bản thân để đáp lại sự tin yêu của khán giả”, anh chia sẻ chân thành.

Là người con của đồng bào Khmer, cái duyên đến với nghề báo hình của anh được nuôi dưỡng từ thuở còn là học sinh Trường Dân tộc nội trú Minh Hải. “Tôi luôn mong muốn kể những câu chuyện của đồng bào dân tộc mình, về đời sống, lễ hội, lao động, cả những gian khó đang diễn ra. Chính điều đó thôi thúc tôi dấn thân và giữ lửa nghề cho đến hôm nay”, anh trải lòng.

Tình yêu nghề, sự chuyên nghiệp và "chất” riêng đã giúp anh Danh Phạm Anh Tuấn vững nghề hơn 22 năm.

Tình yêu nghề, sự chuyên nghiệp và "chất” riêng đã giúp anh Danh Phạm Anh Tuấn vững nghề hơn 22 năm.

Hơn 22 năm theo nghề, với anh, điều giữ chân một MC lâu dài chính là tình yêu nghề, sự chuyên nghiệp và cả ở phong cách riêng. “Mỗi người dẫn phải tự tạo cho mình một “chất” để khán giả nhớ đến. Riêng tôi, việc là người dân tộc thiểu số cũng là một lợi thế, bởi tôi hiểu cộng đồng mình, có thể truyền cảm hứng cho các bạn trẻ người Khmer đang ấp ủ ước mơ theo nghề”, anh bộc bạch.

Trong bối cảnh báo và đài trong tỉnh hợp nhất, tới đây là sáp nhập tỉnh, anh gửi gắm: “Ðiều tôi mong mỏi là đội ngũ làm báo, đặc biệt là những người làm báo hình, có được môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, được đầu tư phát triển năng lực. Với những người làm báo là đồng bào dân tộc thiểu số như tôi, càng cần thêm sự hỗ trợ để không chỉ làm tốt nghề mà còn góp phần giữ gìn, lan toả bản sắc văn hoá dân tộc mình đến với công chúng”.

Anh Lâm Đươl, kỹ thuật trình bày báo song ngữ Việt - Khmer: “Duy trì và phát triển báo song ngữ Việt - Khmer rất cần thiết”

Xuất thân là người con dân tộc Khmer, hiểu rõ phong tục, tập quán và tâm tư của đồng bào mình, anh Lâm Ðươl cảm thấy tự hào khi được góp phần phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền đến đồng bào hiểu và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; đồng thời, giúp chính quyền địa phương kịp thời điều chỉnh, bổ sung và thực hiện hiệu quả công tác dân tộc.

Anh Lâm Ðươl cảm thấy tự hào khi được làm nhịp cầu thông tin cho đồng bào mình.

Anh Lâm Ðươl cảm thấy tự hào khi được làm nhịp cầu thông tin cho đồng bào mình.

Theo anh Lâm Ðươl, vì trong đồng bào Khmer còn nhiều bà con lớn tuổi, trình độ tiếp cận chữ viết tiếng phổ thông còn hạn chế, nên việc duy trì và phát triển tờ báo song ngữ Việt - Khmer là vô cùng cần thiết. Ấn phẩm báo chí đặc biệt này không chỉ góp phần thông tin kịp thời chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước, mà còn gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

Anh cho rằng, báo chí luôn là cầu nối hiệu quả giữa ý Ðảng và lòng Dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương, giúp bà con thấy được mình được quan tâm, được lắng nghe. Anh mong ấn phẩm báo song ngữ ngày càng được đầu tư mạnh hơn, đặc biệt là trong thời đại số. “Có thể bà con ở các vùng sâu chưa dùng mạng xã hội nhiều, nhưng con cháu họ thì có. Ðó sẽ là cầu nối quan trọng để bà con không bị bỏ lại phía sau trong dòng chảy thông tin”, anh nhận định.

Anh đặc biệt kỳ vọng sẽ có thêm nhiều bạn trẻ người Khmer đam mê nghề báo, chọn con đường này vì yêu nghề, yêu tiếng nói của đồng bào mình. Làm báo mảng công tác dân tộc, ngoài kỹ năng chuyên môn, còn cần cái tâm, cái tình, để hiểu, để thương, để viết sao cho bà con đọc là thấy gần gũi, dễ hiểu, đáng tin.

“Lòng nhiệt huyết, tình yêu văn hoá và trách nhiệm xã hội là những yếu tố chủ yếu định hình tâm tư, tình cảm của tôi. Bản thân cảm thấy tự hào khi được đóng góp vào sự phát triển và đoàn kết của cộng đồng dân tộc mình thông qua báo chí”, anh Lâm Ðươl trải lòng.

Anh Danh Sóc Kha, phát thanh viên - biên dịch viên chương trình tiếng Khmer: “Giữ thanh âm dân tộc giữa nhịp sống hiện đại”

Làm báo bằng tiếng Khmer với anh Danh Sóc Kha không đơn thuần là công việc, mà còn là cái duyên, cái nợ với cộng đồng. Anh bảo, mình may mắn được nói tiếng mẹ đẻ mỗi ngày trên sóng phát thanh, được chuyển tải thông tin đến bà con Khmer bằng chính ngôn ngữ của họ, đó là một niềm tự hào khó nói hết bằng lời.

Với anh Danh Sóc Kha, làm báo là duyên, là cái nợ với cộng đồng.

Với anh Danh Sóc Kha, làm báo là duyên, là cái nợ với cộng đồng.

Anh chia sẻ, báo chí, đặc biệt là các chương trình tiếng Khmer, có vai trò rất lớn trong việc gìn giữ bản sắc văn hoá, truyền bá những phong tục, tập quán, lễ hội truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, từng chuyên mục phát thanh, bà con được tiếp cận thông tin chính thống, được hiểu rõ hơn về chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, và cả những tri thức mới để nâng cao dân trí, phát triển kinh tế gia đình.

“Làm nghề, niềm vui thì nhiều, nhưng khó khăn cũng chẳng ít. Ngôn ngữ Khmer có đặc thù riêng, không phải chỉ dịch cho đúng là xong, mà còn phải “mượt”, phải hợp ngữ cảnh văn hoá, phải thể hiện đúng tinh thần của người Khmer”, anh Kha chia sẻ.

Dù vất vả, nhưng mỗi lần nghe bà con gọi điện, nhắn tin góp ý, động viên, hay chỉ đơn giản bày tỏ rằng: “Chương trình nói đúng chuyện của mình lắm đó!”, là anh lại thấy nghề này đáng quý vô cùng.

Trước thềm kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, anh Danh Sóc Kha kỳ vọng đội ngũ những người làm báo dân tộc thiểu số sẽ ngày càng chuyên nghiệp hơn, ứng dụng công nghệ nhiều hơn để làm báo hiện đại nhưng vẫn giữ được hồn cốt dân tộc. Anh mong rằng, trong quá trình chuyển đổi số và hợp nhất các cơ quan báo chí, các chương trình, sản phẩm báo chí phục vụ đồng bào Khmer vẫn sẽ được giữ gìn và lan toả, không chỉ để thông tin đến với bà con nhanh hơn, mà còn để tiếp tục góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Băng Thanh thực hiện

Bệnh viện Quân dân y Bạc Liêu: Hướng tới bệnh viện thông minh

Ngày 31/1, Bệnh viện Quân dân y Bạc Liêu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau) tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức, người lao động năm 2025. Đại tá Lý Văn Cường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Cà Mau dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trao quà Tết, sẻ chia yêu thương

Nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày 31/1, nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được các địa phương, đơn vị và nhà hảo tâm tổ chức, góp phần lan toả tinh thần sẻ chia, nhân ái trong cộng đồng, thể hiện quyết tâm bảo đảm an sinh xã hội với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Nước sạch đến trường, ấm lòng học sinh vùng hạn mặn

Sáng 31/1, Quỹ Chung một tấm lòng, Chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt do Đài Phát thanh - Truyền hình TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Cà Mau đã tổ chức trao tặng 4 hệ thống máy lọc nước cho các trường học trên địa bàn tỉnh.

Hơn 100 sản phẩm sáng tạo “tranh tài” tại Ngày hội STEM Trường THCS Võ Thị Sáu

Sáng 31/1, Trường THCS Võ Thị Sáu (phường Bạc Liêu) tổ chức Ngày hội STEM, thu hút hàng nghìn cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh tham dự.

Hơn 680 triệu đồng thực hiện các công trình, phần việc Dân vận khéo năm 2026

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 31/1, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lộc tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2026 tại ấp Cầu Đỏ.

Lưu giữ “hồn quê”

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều nghề thủ công truyền thống đang dần mai một, tại ấp Tân Hùng, xã Thanh Tùng, nghề làm bánh phồng nếp vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Sự bình lặng nhưng bền bỉ của những mẻ bánh phồng nếp thơm dẻo đều đặn ra đời, mang theo hương vị "hồn quê" mộc mạc nhưng đượm tình người và đất.

Khánh thành cầu nối giao thông 4 ấp của xã Vĩnh Mỹ

Ngày 30/1, tại ấp Kế Phòng, xã Vĩnh Mỹ, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau phối hợp Quỹ Chung một tấm lòng - Chương trình “Sát cánh cùng gia đình Việt” của Đài Phát thanh - Truyền hình TP Hồ Chí Minh và UBND xã Vĩnh Mỹ tổ chức lễ khánh thành cầu nông thôn Ngọc Minh.

Vùng 2 Hải quân tặng quà Tết con ngư dân Cà Mau

Trong 2 ngày (29 và 30/1), đoàn công tác Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (Vùng 2 Hải quân) do Thượng tá Nguyễn Hùng Vỹ, Phó Chính uỷ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho các cháu học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Cà Mau.

Ấm lòng từ những suất quà Tết nghĩa tình

Ngày 30/1, tại nhiều địa phương trong tỉnh diễn ra hoạt động trao quà, thiết thực mang Tết ấm đến các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Nhân hiệu số - hành trang mới của sinh viên

Chiều 30/1, tại Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau (Phân hiệu) diễn ra Hội thảo với chủ đề “Giữ hồn - Dựng nghiệp: Nhân hiệu số trong kỷ nguyên AI”, thu hút sự tham gia của đông đảo giảng viên, chuyên gia và sinh viên nhà trường.