Chủ nhật, 10-5-26 15:38:25
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

“Cậu ấm, cô chiêu” với văn hóa hội nhập

Báo Cà Mau

Đường Lê Duẩn (phường 1, TP. Bạc Liêu) trước giờ vốn dĩ ồn ào bởi quán xá, nay lại càng náo nhiệt bởi bữa tiệc sinh nhật ra trò của những “cậu ấm, cô chiêu” choai choai thuộc gia đình lắm tiền, nhiều của đang cố “lột xác” để hội nhập với trào lưu văn hóa mới…

Mới 5 giờ chiều mà tiếng nhạc ta, Tây, Tàu “hầm bà lằn” chát chúa được khuếch đại bằng dàn loa “khủng” làm vang động cả con đường. Nhiều người không biết cứ bảo chắc nhà nào đó trong xóm tổ chức tiệc cưới; còn những người đã biết cớ sự thì lắc đầu ngao ngán: “Chẳng khác gì cái vũ trường thu nhỏ ở các quán bar”. Thì ra, hôm nay Q.A (thiếu gia của một cửa hàng trang trí nội thất có tiếng ở Bạc Liêu) tổ chức sinh nhật. Người qua đường không chỉ bị choáng vì tiếng nhạc, mà còn “sốc” bởi phong cách thời trang “không đụng hàng” của các vị khách mời. Với tông màu đen chủ đạo (có lẽ đã được chủ nhân bữa tiệc quy ước từ trước), các “cậu ấm, cô chiêu” tha hồ biến tấu để tạo phong cách độc đáo cho riêng mình. Đầu tóc đủ màu, đủ kiểu dị hợm của các chàng trai hòa lẫn với những bộ quần áo ngắn cũn cỡn, mỏng tanh “show” cơ thể của các cô gái càng làm cho bữa tiệc thêm phần lai căn, quá trớn!

Tích cực tham gia các hoạt động xã hội tình nguyện sẽ giúp những bạn trẻ hình thành lối sống đẹp. Trong ảnh: ĐV-TN xã Hiệp Thành (TP. Bạc Liêu) phát tờ rơi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: K.C

Họ nhập cuộc vui bằng những chiếc xe tay ga đắt tiền, những món quà sinh nhật xa xỉ, chốc chốc lại cố tình giơ cao chiếc điện thoại hàng hiệu cho bạn bè “lác mắt” khi có ai gọi đến… Những phong cách văn hóa đa màu sắc, đa quốc gia được họ du nhập và ứng dụng để cải biến bản thân, cốt làm sao cho mình thật sự nổi bật, thật sự đẳng cấp trong mắt mọi người là được, còn việc nó có phù hợp với bản thân hay không chỉ là thứ yếu. Bởi, theo quan niệm của những “cậu ấm, cô chiêu” này thì: “Sống là phải biết hội nhập, nhanh chóng thích nghi, sành điệu, chịu chơi, dám đạp đổ dư luận để làm những điều mình thích”. Khi đã chếnh choáng hơi men, họ thả sức hò hét, lắc lư quay cuồng theo điệu nhạc. Những sản phẩm âm nhạc theo kiểu “hổ lốn” được các ca sĩ nghiệp dư tranh nhau thể hiện. Khổ nhất là người dân hai bên đường Lê Duẩn và những vị khách vãng lai phải một phen khốn đốn bởi những màn tra tấn “bom tấn” muốn thủng màng nhĩ! Gần 1 giờ đêm thì cuộc vui mới kết thúc. Và đối với những hộ dân sống ở khu vực này thì quả thật là một đêm kinh hoàng!

Nhìn cảnh họ hoang phí ném tiền qua cửa sổ mà nhiều người không khỏi thầm cám cảnh cho thế hệ học trò, sinh viên nghèo. Được sinh ra và lớn lên trong cảnh “vàng son, nhung lụa”, nên các “cậu ấm, cô chiêu” kia chắc gì đã hiểu được đâu là giá trị của đồng tiền được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt của cha mẹ. Với những gia đình nghèo thì những cuộc vui, những bữa tiệc sinh nhật là cái gì đó vô cùng xa xỉ. Nhớ thời sinh viên, đến ngày sinh của bất kỳ thành viên nào trong nhóm, thì chúng tôi có gì góp nấy, dù đó là tương chao, đậu hũ, cọng rau, con cá hay vài thứ trái cây rẻ tiền, nhà quê cũng khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng biết bao! Còn quà sinh nhật ư? Chỉ là những lời chúc lành, những dòng chữ nắn nót gửi gắm yêu thương trong những mẩu giấy vụn, hay tranh nhau trực nhật phòng cả tuần để “cục cưng yêu quý” (cách chúng tôi hay gọi nhân vật chính trong ngày sinh nhật) rảnh tay… Thế đấy, chỉ giản dị thôi nhưng với chúng tôi đó là những món quà vô cùng ý nghĩa!

Có lẽ, trước khi mở cửa hội nhập ai cũng nhìn thấy cái lợi trước mắt mà dân tộc mình, quốc gia mình được thụ hưởng nhưng liệu rằng có ai nghĩ đến cái viễn cảnh khá u ám khi mà giới trẻ ngày nay đang dần hòa tan, đánh mất bản ngã của chính mình trong quá trình hội nhập. Thay vì, học những điều hay, lẽ phải từ các bạn trẻ nước ngoài như: tập tác phong công nghiệp, lăn xả vào thực tế để tích lũy kinh nghiệm sống; chăm chỉ học hành, nghiên cứu, sáng tạo để mở rộng tri thức, hoàn thiện bản thân; có ý thức kỷ luật, tự lập cao, sống có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng… Thì, họ lại lai căn, học đòi, du nhập những thói hư tật xấu ngoại lai. Quán bar, vũ trường, thuốc lắc, ma túy, đua xe, rồi trộm cắp, phạm tội… kéo họ lệch ra khỏi cái quỹ đạo của truyền thống Á Đông, của đạo lý ngàn đời dân tộc. Họ nhanh chóng “lột xác” để khẳng định đẳng cấp, sự sành điệu; thể hiện vị thế, bản lĩnh của những tiểu thư, công tử “bột” nhà giàu chỉ biết hưởng thụ, ăn chơi sa đọa. Rồi nhiều băng, nhóm theo sở thích ra đời chỉ để phục vụ cho những nhu cầu ăn chơi thâu đêm suốt sáng.

Họ vắng mặt trong hầu hết các hoạt động tình nguyện vì lợi ích cộng đồng, hoặc nếu tham gia thì cũng là việc chẳng đặng đừng nên chỉ thực hiện theo kiểu qua loa, đại khái. Cầm một cọng rác muốn không nổi, hay chưa đến thùng rác thì đã nín thở, bịt mũi vì hôi hám, mất vệ sinh. Thậm chí, phụ huynh của họ còn thốt lên nhiều câu khó nghe theo kiểu: Sao không mướn người khác làm, bao nhiêu tiền thì họ trả tại sao lại bắt những “cục vàng”, “cục ngọc” của họ phơi nắng cả tiếng đồng hồ để nhặt rác cho thiên hạ…

Vẫn thông điệp “Hãy hòa nhập chứ đừng hòa tan”, chúng tôi khẩn thiết mong muốn các bạn trẻ - những “cậu ấm, cô chiêu” hãy tách ra khỏi lớp vỏ bọc của gia đình, tích cực tham gia các hoạt động xã hội; tiếp thu có chọn lọc những luồng văn hóa mới để không ngừng hoàn thiện bản thân và giữ gìn bản ngã của chính mình!

Mai Khôi

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.