Chủ nhật, 10-5-26 16:12:04
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

“Dọn đường” cho Festival đờn ca tài tử Bạc Liêu

Báo Cà Mau

Đã đến Bạc Liêu thì phải thưởng thức đờn ca tài tử (ĐCTT), nếu không thì xem như chuyến đi ấy mất một nửa sự thú vị và chưa trọn vẹn cuộc hành trình khám phá nét văn hóa của nơi này. Và phong trào ĐCTT của Bạc Liêu sẽ càng vang xa hơn trong Festival ĐCTT sắp diễn ra…

Phó Thủ tướng Chính phủ đã chính thức đồng ý cho tỉnh Bạc Liêu tổ chức Fesival đờn ca tài tử (ĐCTT) lần thứ nhất - năm 2013. Theo đó, tại Văn bản số 10792/VPCP-KGVX ngày 28/12/2012 của Văn phòng Chính phủ nêu rõ: Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng ý về chủ trương tổ chức Festival ĐCTT như đề nghị của Bộ VH-TT&DL. Chính phủ cũng đề nghị Bộ VH-TT&DL hướng dẫn UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức trên tinh thần thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.
ĐCTT tại Bạc Liêu phát triển rầm rộ trong những năm trở lại đây. Hầu hết các ấp văn hóa đều có đội ĐCTT. Bạc Liêu cũng đã từng đi biểu diễn ĐCTT tại Hoa Kỳ và được nhiều người đón nhận. Việc tổ chức Festival ĐCTT Bạc Liêu lần thứ nhất là cơ hội để Bạc Liêu không những quảng bá loại hình du lịch này mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Bạc Liêu, xúc tiến du lịch, thương mại của tỉnh.                                    
                                                    B.T

Khi chủ trương tổ chức Festival ĐCTT Bạc Liêu được đặt ra, đã xuất hiện một vài tâm lý quan ngại. Bởi khi đã gọi là “Festival” rồi, thì sự kiện đó phải có tầm vóc tương xứng. Với những gì đã và đang diễn ra, chúng ta có thể tự tin rằng, Bạc Liêu hoàn toàn có thể, bởi chúng ta đang tích lũy nhiều nguồn lực, nhiều thế mạnh và điều cốt lõi là tổ chức đúng thời điểm. Bộ VH-TT&DL đã phê duyệt cho Bạc Liêu tổ chức sự kiện này cũng đồng nghĩa với việc tạo điều kiện thuận lợi để ĐCTT Nam bộ nói chung, Bạc Liêu nói riêng tiến nhanh hơn về đích: được UNESCO công nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Bạc Liêu đang có lực lượng kế thừa rất hùng hậu, là những gương mặt “vàng” có thể kể ra như: Ngọc Đợi, Huyền Trang, Mỹ Hạnh, Quốc Khánh, Anh Chàng, Vĩnh Sơn, những gương mặt trẻ của Đoàn cải lương Cao Văn Lầu, cùng những tay đờn thuộc hàng lão luyện. Bên cạnh đó, khả năng thích ứng với môi trường chuyên nghiệp ở những người trẻ này rất cao. Ngoài đội ngũ chuyên nghiệp, Bạc Liêu còn có những “nghệ sĩ không chuyên” hát vọng cổ rất hay, rất mùi, và đặc biệt là rất mê cải lương. Một em bé 5 tuổi đã biết hát vọng cổ khi chưa biết chữ, và 6 tuổi đã bắt đầu đi “biểu diễn” ở các đám tiệc, để rồi sau đó, niềm đam mê này như ngấm vào máu thịt và không thể dứt ra được. Đó là trường hợp của em Lê Bích Huyền (thí sinh nhỏ tuổi nhất - 16 tuổi, đến từ huyện Phước Long trong Hội thi Giọng ca cải lương giải Cao Văn Lầu lần thứ V vừa qua).

Tiết mục giao lưu giữa Đoàn cải lương Cao Văn Lầu với Đoàn 1 Nhà hát cải lương Việt Nam. Ảnh: N.V

Có sẵn lực lượng kế thừa thì vẫn chưa đủ sức để Bạc Liêu có thể “làm nên chuyện”. Điều trước mắt là chúng ta phải tạo thế chủ động, ra sức tuyên truyền và làm sao để mọi người dân (bất kể thành phần nào) cũng đều phải biết hát bài “Dạ cổ hoài lang” - bài ca vua của sân khấu cải lương, ĐCTT Nam bộ. Ví dụ như, khi một đoàn du khách đến Bạc Liêu, điều cần nhất là thuyết minh viên hay hướng dẫn viên du lịch phải ca cho được; còn nếu như du khách đi du lịch “bụi”, không theo tua, tuyến thì một số đối tượng như: tài xế taxi, nhân viên, chủ quán ăn, khách sạn… cũng phải biết hát, phòng khi du khách có cắc cớ hỏi và thử tài người Bạc Liêu. Đây chính là bước “dọn đường” đầu tiên để Bạc Liêu có thể tổ chức thành công Festival tầm cỡ này. Vì để chứng minh một cách chắc nịch rằng, ĐCTT có sức lan tỏa thì điều tối cần thiết là mọi người dân ở vùng đất được mệnh danh là “chiếc nôi” của ĐCTT ai cũng phải biết hát “bài ca vua” này!

“Dọn đường” để tổ chức thành công Festival ĐCTT Bạc Liêu nhằm làm tiền đề cho ĐCTT được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, thiết nghĩ, rất cần sự chung tay góp sức của cả cộng đồng. Và một khi đã làm được, tính dân tộc và tự hào về tài sản quê hương cũng sẽ ghi một điểm cộng trong lòng du khách!

Ngọc Trân

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.