Chủ nhật, 10-5-26 11:49:42
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

“Kho cổ vật” ở Bạc Liêu

Báo Cà Mau

Chưa có một công bố chính thức nào xác nhận đó là kho tàng đồ cổ, cũng chưa có một cơ quan chuyên môn nào thẩm định chuẩn xác giá trị những hiện vật nơi ấy. Nhưng, với những gì được mục sở thị, chúng tôi cho rằng đó là kho báu vật cổ quý hiếm ở Bạc Liêu. Điều đáng quý nữa là ông chủ của kho cổ vật này có những thành ý rất đáng trân trọng đối với quê hương!

Bán đất mua đồ cổ

Nằm ở trung tâm nội ô TP. Bạc Liêu, căn nhà không sang trọng, không to lớn, nhưng bên trong nó là cả một kho đồ cổ xứng đáng gọi là “kho báu vật” có một không hai ở Bạc Liêu! Chủ căn hộ ấy là ông Nguyễn Minh Hùng, quê gốc ở tỉnh Vĩnh Long, nguyên là cán bộ ngành Bưu điện. Năm 1999, sau khi nghỉ hưu sớm do mất sức, ông đưa cả gia đình về quê vợ - đất Bạc Liêu để sinh sống.

Ông Nguyễn Minh Hùng giới thiệu đồ cổ ấm sứ đời nhà Minh. Ảnh: Đỗ Hiếu Liêm

58 cái xuân xanh, ông Hùng đã có thâm niên 33 năm chơi đồ cổ. Để có tiền mua, ông phải bán lần lượt 4 miếng đất ở Vĩnh Long. Ông mê đồ cổ đến mức có đêm giữa khuya không ngủ được, ông ra phòng khách (nơi ông dùng toàn bộ không gian để trưng bày đồ cổ) tâng tiu từng món cổ vật, lấy cái kính lúp soi từng món để xem từng ngóc ngách, vậy đó mà thấy tinh thần sảng khoái lạ lùng, trở vô mùng đánh một giấc ngon lành.

Đến nhà ông Hùng, đập vào mắt tôi là bộ trường kỷ với chiếc bàn hình ô-van, trên chiếc bàn là những hiện vật cổ được sắp xếp ngăn nắp! Chưa kịp… định thần (vì hồi nào tới giờ thú thật tôi chưa từng thấy đồ cổ nhiều đến vậy), ông Hùng đã giới thiệu tôi rảo quanh các căn phòng để xem qua “báu vật” quý nhất trong nhà, đó là những chiếc giường cổ có tuổi thọ đã trên 300 năm! Mỗi phòng là một giường theo quy cách đầu Lân, chân cá, gỗ Huỳnh Đàn, lót cẩm thạch Vân Nam và cẩn ốc xà cừ. Tổng cộng 5 cái giường. Tôi sờ đến chỗ nào, lòng bàn tay cứ mát lạnh, những hoa văn trên giường chạm trổ thật tinh xảo, còn ốc xà cừ lâu năm nên lên nước bóng hới. Một người bạn cũng là dân chơi đồ cổ lâu năm tên Ngô Triều Vinh (tự Chệt Quến) khi thưởng lãm những chiếc “long sàn” này đã chặc lưỡi: “Tôi mà được ngủ trên cái giường này một đêm thôi rồi… chết cũng mãn nguyện”. Ông Hùng còn kể vui mà có thật: “Mỗi lần ổng qua nhà tôi xem đồ cổ xong về bển ổng phải uống thuốc… hạ huyết áp. Dân chơi đồ cổ là vậy, thấy món nào ham ham là chịu không nổi”.

Trong kho đồ cổ có trên 2.000 hiện vật, có rất nhiều hiện vật độc bản vô giá ghi rõ niên đại ra đời, cách nay hàng trăm, hàng ngàn năm! Đó là những bộ sưu tập tem cổ, trong đó đáng chú ý có 10 bộ tem hình Bảo Long (con vua Bảo Đại), mỗi bộ có 7 con tem. Bộ tem này in năm 1956, ông Hùng mua vào năm 1972 với giá 42.500 đồng/bộ; một bình rượu thời Óc-eo có tuổi thọ trên 2.000 năm, một bộ đại đao bằng đá thời kỳ đồ đá đưa nam châm vào có khả năng hút được; một cặp tượng “ông cậu, bà cậu”; một bộ đồng tiền cổ in niên hiệu của 9 vị vua thời Nguyễn; một bộ lư cổ tuổi thọ trên 100 năm chạm trổ hình rễ tre biểu trưng cho người quân tử; đáng chú ý nhất là đầu tượng Phật bằng ngọc thạch tuổi thọ trên 2.000 năm làm từ đá Mianma có khả năng phát quang khi đưa lên ánh mặt trời…

... Và tấm lòng dành cho Bạc Liêu

Trong kho cổ vật của ông Hùng, đáng quý nhất đối với Bạc Liêu là những hiện vật liên quan đến Công tử Bạc Liêu. Năm 1999, khi mới đặt chân lên vùng đất này, từng nghe danh tiếng Công tử Bạc Liêu giàu sang và cũng là dân chơi đồ cổ, ông lặn lội đi tìm mua. Ông Hùng đã mua lại được cây đờn tranh của Công tử Bạc Liêu trị giá 3 lượng vàng, 2 bức tượng thần có cánh và tượng thanh niên đả hổ với giá 8 lượng vàng mỗi tượng, cặp sừng nai trị giá 6 lượng vàng, một số đồ dùng cá nhân khác như hộp quẹt, tẩu thuốc bằng đồng…

Từ giờ, ông Hùng chỉ có mua đồ cổ chơi, chớ chưa từng bán ra món nào. Nhiều nơi chuyên sưu tầm đồ cổ hay tin ông Hùng sở hữu những món độc bản đã lân la hỏi mua, nhưng ông đều từ chối. Tuy nhiên, khi hay tin tỉnh có ý định sưu tầm hiện vật liên quan đến nhà Công tử Bạc Liêu, ông Hùng đã trình với lãnh đạo tỉnh rằng: Nếu có ý định trưng bày, ông sẵn sàng cho tỉnh mượn không kỳ hạn để trưng bày cố định tại nhà Công tử với điều kiện phải “bảo hiểm” những món hiện vật ấy, đảm bảo không hư hao, mất mát; hoặc nếu tỉnh có nhu cầu mua ông sẽ để lại cho tỉnh phục vụ để phục vụ nhiệm vụ chung. Ông Hùng cho biết, được biết trong Festival Đờn ca tài tử quốc gia sắp tới có chương trình đấu giá hiện vật lấy tiền cho người nghèo, ông sẽ tham gia đấu giá một số món đồ cổ để trích một phần tiền đấu giá để ủng hộ công tác từ thiện cho tỉnh!

Tôi trộm nghĩ, mai này nếu có được những hiện vật ấy, nhà Công tử Bạc Liêu sẽ làm cho du khách thích thú hơn và tìm về nhiều hơn. Và, nhân Festival Đờn ca tài tử quốc gia cận kề, người dân Bạc Liêu sẽ được chiêm ngưỡng những hiện vật cổ của ông vua đồ cổ “bí ẩn” này! Tiễn tôi về, ông còn lục trong bóp tiền đưa tôi xem một đồng tiền cổ trên đó có khắc chữ Liberty-1804, ông không khoe khoang gì về đồng tiền ấy, chỉ biểu tôi vào thanh công cụ Google tìm kiếm bằng cụm từ “10 đồng tiền đắt giá nhất thế giới”…

Và bạn hãy kiểm chứng xem có tin nổi không: nó được bán với giá 3,7 triệu đô la!

Cẩm Thúy

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.