Chủ nhật, 10-5-26 20:41:11
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

“Phong điều vũ thuận”

Báo Cà Mau

Tại các đình làng ở Bạc Liêu, ngoài bức hoành phi “quốc thái dân an” như đã đề cập trong chuyên mục này kỳ trước còn có một bức hoành phi khác là “phong điều vũ thuận”. Trong khi cụm từ “quốc thái dân an” mang tính “vĩ mô” thì cụm từ “phong điều vũ thuận” lại có ý nghĩa thực tế hơn. Bởi sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, cho dù trong thời đại ngày nay, khoa học - kỹ thuật tiên tiến nhưng vẫn phải rất cần vai trò điều tiết của “nhà trời”, huống chi là xưa kia cách đây hàng trăm, hàng ngàn năm. Chỉ khi “phong điều vũ thuận” (gió điều hòa, mưa phù hợp) thì cây cối mới tốt tươi, vạn vật mới sinh sôi nảy nở. Qua đó, đời sống vật chất của con người mới được nâng lên.

Nhằm là xứ nông nghiệp nên ở các đình làng, ngoài lễ Kỳ yên còn có lễ Hạ điền và Thượng điền. Lễ Hạ điền là lễ được tổ chức vào đầu mùa mưa, có ý nghĩa như lễ xuống đồng, bắt đầu một mùa vụ mới. Lễ Thượng điền được tổ chức vào cuối mùa mưa, khi mùa màng (lúa) vừa thu hoạch xong. Tuy nhiên do lễ Kỳ yên, lễ Hạ điền, lễ Thượng điền có nghi thức cúng lễ gần giống nhau nên có nhiều nơi gộp lại thành 2 lễ: lễ Kỳ yên Hạ điền hoặc lễ Kỳ yên Thượng điền. Điều cần chú ý là mỗi đình trong năm chỉ tổ chức lễ Kỳ yên 1 lần nhưng đều phải tổ chức đủ cả 2 lần lễ Hạ điền và lễ Thượng điền. Như vậy, nếu đình nào làm lễ Kỳ yên Hạ điền thì chỉ làm thêm lễ Thượng điền. Hoặc ngược lại, nếu làm lễ Kỳ yên Thượng điền thì chỉ làm lễ Hạ điền. Chớ không phải làm lễ Kỳ yên Hạ điền rồi làm lễ Kỳ yên Thượng điền nữa (không tổ chức 3 lần lễ Kỳ yên trong năm).

Có người cho rằng cách gọi lễ Hạ điền và Thượng điền như thế là “ngược” vì theo thứ tự, “thượng” trước, “hạ” sau. Vậy phải đổi lại là lễ Thượng điền là lễ được tổ chức vào đầu mùa mưa (lễ xuống giống); lễ Hạ điền được tổ chức vào cuối mùa vụ. Chớ không phải theo nghĩa “hạ” là “xuống” (xuống giống), “thượng” là “lên” (đem lên cất giữ).

Nhưng cho dù hiểu theo cách nào thì lễ Hạ điền và Thượng điền đều không ngoài ý nghĩa nhân lễ này, cầu cho “phong điều vũ thuận” để mùa màng được thuận lợi.

Ở một số đình, trong lễ Kỳ yên, có một sớ gởi cho chư thần có câu: “Nhất sái thiên thanh (Một là trời xanh - thanh bình); Nhị sái địa linh (Hai là đất linh ứng - tươi tốt); Tam sái nhân trường (Ba là người được sống lâu); Tứ sái quỷ diệt hình (Bốn là quỷ dữ bị tiêu diệt)”.

Như vậy, việc “cầu an” đã được cụ thể hóa hơn nữa là không chỉ cầu mong cho “mưa thuận gió hòa”, “đất đai tươi tốt” mà còn cầu cho con người được sống lâu và quỷ (biểu tượng chỉ cái ác, kẻ ác) bị tiêu diệt…

T.C

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.