Chủ nhật, 10-5-26 14:20:00
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

“Tìm kiếm tài năng trẻ” của… Bạc Liêu

Báo Cà Mau

Nhiều lần tham dự các buổi lễ tại các trường học, hoặc các xã, phường tổ chức, chúng tôi được thưởng thức không ít tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” do các em nhỏ biểu diễn ngẫu hứng, nhưng lại hết sức đặc sắc. Điều đó làm tôi có cảm nghĩ rằng Bạc Liêu không thiếu những tài năng trẻ. Cũng dễ hiểu thôi, vì nơi đây là vùng đất của văn hóa, văn nghệ. Nên chăng, cần có một cuộc tìm kiếm tài năng trẻ, để có lộ trình đào tạo bài bản cho lớp “hậu sinh khả úy” này?

Các lớp năng khiếu: chưa đánh thức hết năng khiếu

Chương trình “Giọng hát Việt nhí” đang “làm mưa làm gió” trên các phương tiện thông tin đại chúng khi chứng kiến năng khiếu ca hát của các em không thua kém các giọng ca chuyên nghiệp nào. Chỉ đơn thuần là một game show (chương trình trò chơi truyền hình), nhưng các thí sinh lại được hướng dẫn bài bản về kỹ thuật ca hát, vũ đạo, cách phối trang phục… để có thể biểu diễn như một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Nếu “cân, đo, đong, đếm” thì khi tham gia các chương trình theo kiểu này, các em đã “lời” rất nhiều. Sở dĩ chúng tôi đề cập đến game show này là muốn khẳng định một điều rằng: khi những tài năng trẻ được phát hiện và chăm bồi một cách bài bản, thì sẽ trở thành những “viên ngọc quý”. Trong khi Bạc Liêu cũng có nhiều tài năng bẩm sinh, song vẫn chưa được phát hiện để đào tạo đến nơi đến chốn! Tuy rằng thời gian qua một số đơn vị cũng đã tổ chức các cuộc thi để tạo cơ hội cho các bạn trẻ thể hiện năng khiếu như: Giai điệu tuổi hồng, Liên hoan tiếng hát Hoa phượng đỏ… song tất cả chỉ dừng lại ở việc thi thố, chứ chưa có động thái gì sau cuộc thi.

Biểu diễn văn nghệ tri ân thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: C.K

Hiện tại, trên địa bàn TP. Bạc Liêu có khá nhiều lớp năng khiếu, như: múa, nhảy Aerobic, vẽ, đàn, hát… Thế nhưng, các khóa học năng khiếu này chỉ kéo dài chừng vài tháng là kết thúc, nên chưa có sự chuyên sâu, cũng như khai thác hết các điểm yếu, mạnh của học viên. Chính vì vậy, năng khiếu của các em chưa được “đánh thức” kỹ lưỡng và có thể có nhiều “tài năng vượt trội” đã bị mai một.

Ở nhiều địa phương của Bạc Liêu có phong trào đờn ca tài tử (ĐCTT) phát triển mạnh, nên nhiều em đam mê loại hình nghệ thuật này từ nhỏ. Và từ sở thích ca hát đó, các em tự tập tành theo kiểu “cha truyền con nối”, rồi dần dà cũng hát đúng nhịp, có lớp lang đàng hoàng. Ông bà, cha mẹ thấy con cháu mình hát như vậy đã là hay, là “mùi” rồi, nên cũng chỉ hết “miếng” rồi thôi. Tuy nhiên, ít ai nghĩ rằng, nếu như những chất giọng trời phú ấy được đào tạo bài bản thì chuyện nối nghiệp các “tiền bối” sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa, có thể một ngày nào đó các em sẽ “tỏa sáng” trong làng giải trí.

Nên có cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ

Khi các lớp năng khiếu và cách dạy “cha truyền con nối” chưa đủ đánh thức tài năng thì chuyện tổ chức những cuộc thi tìm kiếm tài năng để có kế hoạch bồi dưỡng là chuyện nên làm. Bởi lẽ, đến một ngày nào đó thế hệ tiền bối không thể biểu diễn được nữa, thì người có nhiệm vụ giữ “lửa” cho phong trào văn hóa, văn nghệ không ai khác hơn là lớp trẻ. Việc làm này còn có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy được năng khiếu bẩm sinh của các em và đặc biệt là sẽ đào tạo ra những gương mặt sáng giá giúp Bạc Liêu “ghi điểm” trong các hội thi, hội diễn văn nghệ.

Để “tìm kiếm tài năng nhí Bạc Liêu”, chúng ta có thể tổ chức theo công thức của game show “Tìm kiếm tài năng Việt Nam”. Sở dĩ chúng tôi đề xuất cách thức này vì ở mỗi địa phương có những em thiên về một lĩnh vực nào đó (có nơi có đội ngũ thiếu nhi ca hay, múa đẹp, có nơi thì có đội chơi nhạc giỏi…). Hoặc chúng ta có thể mô phỏng theo hội thi Istar (Sao nhí) mà trường Mầm non Ischool Bạc Liêu vừa tổ chức khá thành công. Tại hội thi này, các em được thể hiện mình khi tham gia vào các phần thi: họa sĩ nhí, tài năng biểu diễn, bé thông minh, người mẫu nhí…

Thực tế mà nói, để thực hiện được hội thi như vậy không phải đơn giản. Đơn vị “chủ công” tất nhiên là ngành Văn hóa, nhưng kinh phí là vấn đề “gây đau đầu”. Khi mà kinh phí của nhà tổ chức có giới hạn, thì chúng ta phải nghĩ đến chuyện “xã hội hóa”. Chúng ta có thể học theo mô hình của một vài game show hiện nay, hoàn toàn do doanh nghiệp tự đứng ra tổ chức, ngành Văn hóa chỉ là đơn vị quản lý về mặt Nhà nước và vận hành hội thi. Còn ban giám khảo được “chọn mặt gửi vàng” thì chúng ta có thể mời các nghệ sĩ có tên tuổi và uy tín về chuyên môn.

Thử làm một cuộc tìm kiếm tài năng trẻ để giúp các em có điều kiện bộc lộ năng khiếu, và xa hơn là được đào tạo bài bản. Qua đó tỉnh Bạc Liêu sẽ có đội ngũ kế thừa hùng hậu để giữ gìn và phát triển nền văn hóa, văn nghệ của tỉnh nhà!

Ngọc Vũ

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.