Chủ nhật, 10-5-26 17:56:18
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ấn tượng về đêm giao lưu biểu diễn nghệ thuật

Báo Cà Mau

Đêm giao lưu biểu diễn nghệ thuật giữa Đoàn cải lương Cao Văn Lầu và Đoàn biểu diễn 1 Nhà hát Cải lương Việt Nam (gọi tắt là Đoàn Nhà hát) vừa diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã gây ấn tượng mạnh cho khán thính giả tỉnh nhà khi đã thổi một luồng sinh khí mới vào các tiết mục…

Không ngoài mục đích thắt chặt tình đoàn kết, mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa hai đoàn cải lương Cao Văn Lầu và Đoàn Nhà hát, chương trình biểu diễn nghệ thuật còn là dịp để các nghệ sĩ giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về nghệ thuật cải lương giữa hai miền Nam - Bắc. Trong số 18 tiết mục trình diễn của hai đơn vị , đa phần đều gần gũi với nhân dân miền Nam, ca ngợi nét đẹp của quê hương, đất nước con người Việt Nam. Vẫn là những bài hát quen thuộc như: “Việt Nam đường chúng ta đi”, “Hà Nội ngày trở về”, “Đừng vì em là biển”…, nhưng các diễn viên, nghệ sĩ Đoàn Nhà hát đã mang “hơi thở”, sinh khí của Hà Nội đến với vùng đất cuối trời Nam này. Lối trình diễn tự tin, đậm đà tình cảm, chất giọng opera lôi cuốn, những điệu múa sôi động, mới và lạ… đã gây ấn tượng mạnh cho khán thính giả Bạc Liêu. Anh Thạch Nam, một khán giả xem chương trình đã bộc bạch: “Các nghệ sĩ Đoàn Nhà hát hát hay quá, nhất là phần trình diễn tam ca ở phần mở đầu. Lâu rồi tôi mới được xem chương trình nghệ thuật hay như thế”.

Tiết mục ca cổ giao lưu giữa Ngọc Đợi và Minh Thành. Ảnh: Trung Tính

Chất giọng Bắc đặc trưng của các nghệ sĩ Đoàn Nhà hát hòa quyện với giọng “rặt” miền Nam của nghệ sĩ Đoàn cải lương Cao Văn Lầu đã mang lại cho người xem một cảm giác thật đặc biệt. Tuy đơn thuần chỉ mang tính phục vụ là chính, nhưng chương trình (chủ yếu là các tiết mục của Đoàn Nhà hát) đã làm được nhiệm vụ “đánh thức” khả năng “cảm” nhạc của khán giả. Từ động tác, chất giọng, phong thái biểu diễn đều thổi luồng gió mới đến khán giả Bạc Liêu. Với kết cấu đa dạng như: đơn ca, song ca, tam ca, rồi tân cổ giao duyên, múa Ấn Độ, tiểu phẩm…, chương trình đã mang lại những giây phút sảng khoái cho người thưởng thức.

Không hề có sự khác biệt trong lời ca tiếng hát giữa hai miền Bắc - Nam, các tiết mục của Đoàn Nhà hát gắn kết với Đoàn cải lương Cao Văn Lầu thật tự nhiên. Đặc biệt là tiết mục giao lưu giữa Ngọc Đợi (Đoàn cải lương Cao Văn Lầu) và Minh Thành (Trưởng đoàn Nhà hát) trong bài ca cổ “Cung đàn mới” đã nhận được nhiều tràng pháo tay tán thưởng của khán giả. “Nét trẻ trung, quyến rũ của Ngọc Đợi ở cả hình thức và giọng hát đối lập với vẻ chững chạc trong ca diễn của Minh Thành đã tạo ấn tượng lạ, hay. Em và các bạn rất thích tiết mục này” - một khán giả là sinh viên trường Đại học Bạc Liêu cho biết.

Tuy là những cái tên khá lạ lẫm đối với khán giả miền Nam, nhưng Minh Lý, Minh Hải, Quang Khải, Hoàng Tùng… đã để lại ấn tượng đẹp với khán giả Bạc Liêu qua các tiết mục biểu diễn. Những gì mà Đoàn Nhà hát thể hiện đã chứng minh một điều rằng: không chỉ hát cải lương mà “dân cải lương” còn hát tân nhạc và múa hiện đại rất hay, rất đẹp, rất chuyên nghiệp! Trong số các nghệ sĩ đến Bạc Liêu biểu diễn lần này, Đoàn Nhà hát còn giới thiệu 2 gương mặt đoạt Huy chương vàng giải cá nhân (trong vở “Mê cung”) tại Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc vừa mới diễn ra tại tỉnh Đồng Nai.

Khán giả Bạc Liêu mong rằng, trong tương lai sẽ có nhiều chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật như thế để họ có dịp được thưởng thức những chương trình hay, đặc sắc và đó cũng là cách để chia sẻ văn hóa vùng miền lẫn nhau.

Nguyễn Ngọc

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.