Chủ nhật, 10-5-26 10:36:37
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Anh “Tây” mê đờn ca tài tử

Báo Cà Mau

Trong những ngày diễn ra Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014, chúng tôi thường bắt gặp hình ảnh một anh chàng người Tây, trên tay cầm máy ảnh, máy ghi âm và có vẻ bận rộn, lăng xăng quanh khu vực Không gian ĐCTT Nam bộ của các đội đến từ 21 tỉnh, thành (khu du lịch sinh thái Hồ Nam). Đó chính là Philip Lopez, một thanh niên người nước ngoài mê ĐCTT không thua gì người mộ điệu trong nước.

Philip Lopez tham quan gian trưng bày đờn ca tài tử. Ảnh: Lê Xuân

Philip Lopez sinh năm 1991, là trợ giảng tiếng Anh của chương trình Fulbright (Hoa Kỳ) Việt Nam tại Trường đại học Bạc Liêu. Anh đã có khoảng thời gian 9 tháng sống và làm việc tại Bạc Liêu. Với vốn tiếng Việt ít ỏi học được, Philip Lopez đã dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu về ĐCTT, loại hình nghệ thuật vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Càng tìm hiểu, anh càng say mê, thích thú. Và không biết từ lúc nào, ĐCTT đã “hớp hồn”, níu chân anh nán lại vùng đất Bạc Liêu để thưởng ngoạn Festival cho thỏa lòng mong ước.

Philip Lopez chia sẻ: “Bạc Liêu là nơi tôi sống, là ngôi nhà thứ hai của tôi. Vì vậy, tôi muốn biết nhiều hơn về ngôi nhà của mình đang sống và ĐCTT Nam bộ là một phần ngôi nhà ấy. Thế nhưng, đó không phải là công việc dễ dàng, tôi còn phải học thêm nhiều về văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam”.

Cũng như bao du khách nước ngoài, đến với Festival lần này, Philip Lopez không chỉ được lắng nghe giai điệu, từng lời ca, tiếng đờn ngọt ngào, sâu lắng mang đậm nghĩa tình Nam bộ mà anh còn được thưởng thức các món ăn ngon của vùng đất này, được tham quan các danh thắng của vùng đất Bạc Liêu và hòa mình vào các hoạt động nghệ thuật, vui chơi, giải trí thú vị. Ấn tượng sâu đậm nhất để lại trong anh vẫn là tấm lòng hiếu khách, cởi mở, chân thành của người dân nơi đây. Không ít lần, Philip Lopez đã phải thốt lên (bằng tiếng Việt): “Chả giò và đàn bầu tuyệt lắm!”.

Bạn Phan Tấn Lưu, một học trò gần gũi, đồng thời cũng là tình nguyện viên của Philip Lopez trong những ngày diễn ra Festival, cho biết: “Thầy Philip Lopez là một người rất mê và chịu khó tìm hiểu về ĐCTT. Những lần tôi đưa thầy đi xem các tỉnh, thành biểu diễn ĐCTT, vòng II giải thưởng Trần Hữu Trang, thầy hay hỏi về những nhạc cụ biểu diễn, cách diễn xuất của các nghệ sĩ và nhờ tôi dịch ra từng câu hát với vẻ rất thích thú. Tôi giúp thầy mà cảm thấy vui lây, vì được làm cầu nối để quảng bá về ĐCTT Nam bộ đến với khách nước ngoài có sự đam mê như thầy”.

“Trở về nước, tôi sẽ nói về sự thay đổi của TP. Bạc Liêu; về những công trình quy mô, đồ sộ được dựng lên để chào đón Festival; nói về giai điệu du dương, trầm bổng dễ đi vào lòng người, khiến người nghe cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản của ĐCTT… cho gia đình và bạn bè biết” - đó chính là những dự định mà Philip Lopez sẽ thực hiện khi trở về quê hương của mình. Tin rằng, Philip Lopez sẽ là một sứ giả để mang loại hình nghệ thuật độc đáo của vùng đất Nam bộ này đến gần hơn với những người “Tây” như anh, ít nhất thì cũng đến với gia đình, người thân và bạn bè anh.

Lê Văn Xuân

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.