Chủ nhật, 10-5-26 14:52:40
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bạc Liêu đăng cai Festival đờn ca tài tử Việt Nam: Cơ hội và… thử thách!

Báo Cà Mau

Dù chưa có mốc thời gian ấn định nhưng sự kiện Bạc Liêu được Thủ tướng Chính phủ cho phép đăng cai tổ chức Festival đờn ca tài tử (ĐCTT) Việt Nam năm 2014 đã trở thành niềm vui đang lan tỏa ở vùng đất được mệnh danh là một trong những “chiếc nôi” của ĐCTT Nam bộ. Đây sẽ là cơ hội lớn nhưng cũng vừa là thử thách không nhỏ khi Bạc Liêu lần đầu tiên đăng cai một sự kiện văn hóa cấp quốc gia!

Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức một Festival ĐCTT cấp quốc gia. Càng long trọng hơn, đây là dịp Việt Nam tổ chức lễ đón nhận bằng của UNESCO công nhận nghệ thuật ĐCTT Nam bộ là di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) đại diện của nhân loại. Vậy là ĐCTT được đứng hàng thứ 8 sau 7 DSVHPVT của Việt Nam đã được UNESCO công nhận, gồm: Nhã nhạc cung đình Huế, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Dân ca quan họ Bắc Giang và Bắc Ninh, Ca trù, Hội Gióng, Hát xoan, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

Theo dự kiến, cuộc thi “Người đẹp tài tử” sẽ diễn ra trong khuôn khổ Festival ĐCTT Việt Nam - Bạc Liêu 2014. Ảnh: C.T

Cơ hội quảng bá đất và người Bạc Liêu

Hoàn toàn có cơ sở khoa học để Bạc Liêu vinh dự được chọn đăng cai sự kiện này. Chưa ai xác định chính xác “ông tổ” của nghệ thuật ĐCTT là ai, cũng như người đã có công sáng tác ra các bài bản trong nhạc tài tử nhưng những người có công sưu tầm, hiệu đính các bài bản ấy (như Nhạc Khị, Sư Nguyệt Chiếu, Trần Tấn Hưng… đặc biệt là nhạc sĩ Cao Văn Lầu, “cha đẻ” của bản “Dạ cổ hoài lang”) chính là những người đã được sinh ra hoặc lớn lên ở Bạc Liêu! Bạc Liêu đã ươm mầm những tài năng nghệ thuật nên góp phần khai sinh một DSVHPVT đại diện của nhân loại hôm nay!

Trong bối cảnh Bạc Liêu đang bước những bước đi đầu tiên trên con đường trải rộng phía trước theo chủ trương “Bạc Liêu đi lên từ văn hóa” thì đây chính là “cơ hội vàng” để Bạc Liêu quảng bá những nét đẹp văn hóa tạo nên cốt cách của mình! Rất nhiều hoạt động dự kiến sẽ diễn ra trong khuôn khổ festival như lễ đón nhận bằng UNESCO công nhận nghệ thuật ĐCTT Nam bộ là DSVHPVT đại diện của nhân loại, các hội thảo và ký liên kết tua - tuyến du lịch, lễ hội ẩm thực, lễ hội đường phố ĐCTT, cuộc thi “Người đẹp tài tử”, đại nhạc hội “Sắc màu làn điệu phương Nam”… Cho nên, đây không đơn thuần là dịp người ta đến Bạc Liêu chỉ để nghe ca tài tử như tên gọi của festival, mà còn là cơ hội quý cho Bạc Liêu mở rộng cửa đón du khách về tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp và những gì mình đang có!

Tuy chưa ấn định được mốc thời gian tổ chức nhưng những công việc chuẩn bị đã được Bạc Liêu quan tâm với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”. Bí thư Tỉnh ủy - Võ Văn Dũng đã khẳng định: “Không quá cầu toàn nhưng chúng ta quyết tâm làm sao để tạo ấn tượng đẹp về vùng đất và con người Bạc Liêu nhân sự kiện trọng đại chưa từng có này”!

Và thử thách…

Để có những công trình văn hóa trọng điểm, nhất là “xứng tầm” không gian của một festival văn hóa cấp quốc gia, những sản phẩm du lịch phục vụ khách đến thưởng lãm nhân dịp này, tỉnh đã lên kế hoạch cho rất nhiều phần việc, từ những việc lớn như mở rộng khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Quảng trường Hùng Vương, trung tâm hội chợ - triển lãm, tôn tạo khu nhà Công tử Bạc Liêu…, đến những phần việc bên lề nhưng không kém phần quan trọng nhằm “diện” lại TP. Bạc Liêu, nơi diễn ra tất cả các hoạt động của festival (như xây dựng bờ kè ven tuyến sông Bạc Liêu, cải tạo các tuyến đường Cao Văn Lầu, đường Bạch Đằng, chỉnh trang, sắp xếp lại mỹ quan đô thị, trật tự buôn bán, đảm bảo vệ sinh nhất là các điểm du lịch…). Vì thế, festival đặt ra một thử thách cho Bạc Liêu: hoàn thành kịp lúc, đảm bảo chất lượng các công trình - một việc không dễ thực hiện nếu như không có kế hoạch sắp xếp, lịch làm việc khoa học ngay từ bây giờ!

Lo cho phần “thô” vẫn chưa đủ, người ta đến với festival chắc hẳn không chỉ để xem đờn ca, biểu diễn mà qua đây để tìm hiểu Bạc Liêu có gì hấp dẫn, văn hóa Bạc Liêu có gì là bản sắc và con người Bạc Liêu có phải là những con người nghĩa khí, hào hiệp, hiếu khách như “tiếng đồn” bấy lâu! Vì vậy, từng cử chỉ trong giao tiếp, ứng xử khi buôn bán, kể cả văn hóa ứng xử trong khi tham gia giao thông của mỗi người dân cũng đòi hỏi sự chỉn chu. Cho nên, ngay từ bây giờ, các Hội, đoàn thể phải hăng hái, tích cực hơn nữa trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân.

Festival ĐCTT Việt Nam tổ chức tại Bạc Liêu thật sự là một sự kiện trọng đại, nhất là khi tỉnh đang thực hiện chủ trương “đi lên từ văn hóa”. Sự kiện ấy ngay lúc này giống như Bạc Liêu đang được trải thảm đỏ để bước tiến. Quan trọng nữa là Bạc Liêu phải vượt qua những thử thách trong các công đoạn chuẩn bị “mở màn”. Rạng danh đất và người như thế nào không chỉ là trọng trách của những người có trách nhiệm mà còn trông chờ vào ý thức của mỗi người dân Bạc Liêu!

Cẩm Thúy

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.