Chủ nhật, 10-5-26 20:43:10
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bạc Liêu với Giải thưởng Trần Hữu Trang lần thứ XI: Đường còn xa, nếu…

Báo Cà Mau

Vòng chung kết Giải thưởng Trần Hữu Trang lần thứ XI - năm 2011 đã chính thức khai màn ngày 17/2/2012. Ngoài việc tranh tài để chinh phục một giải thưởng vinh dự, đây cũng là môi trường rèn luyện tốt nhất cho nghiệp diễn của các gương mặt trẻ đầy triển vọng sau khi đã được vinh danh. Bạc Liêu có 4 trong số 26 thí sinh tham gia vòng chung kết, và tất cả họ đang hồi hộp mong có cơ hội chạm đến giải “Vàng”…

Diễn viên Ngọc Đợi (phải) trong vai Diệu (trích đoạn “Thời con gái đã xa”) được đặt nhiều kỳ vọng vào Giải thưởng Trần Hữu Trang lần thứ XI. Ảnh: M.Đ

Nói ve những thí sinh dự giải của Bạc Liêu, nếu xét về điểm số tại vòng bán kết và chất lượng ca diễn, sẽ không quá “tự ti” khi chỉ khiêm tốn đặt niềm tin vào mỗi Ngọc Đợi! Bởi qua đêm phúc khảo 4 trích đoạn dự thi của các thí sinh mới đây (do Sở VH-TT&DL tổ chức) đã chứng minh rõ điều đó! Ngoài Ngọc Đợi khá thuần thục và diễn nhập vai đến mức “không có chỗ nào để… chê” (theo nhận định của Hội đồng nghệ thuật tỉnh) khi vào vai Diệu (trong trích đoạn “Thời con gái đã xa”) thì các thí sinh còn lại diễn chưa thật sự để lại dấu ấn! Thúy An chưa “thoát xác” khi từ vai một hoàng hậu hóa thành một hồ ly tinh gian ác, xảo trá trong trích đoạn “Tham vọng Đắc Kỷ”, đó là chưa kể một số đoạn cô ca còn… lạc giọng?! Vĩnh Sơn tuy đã nỗ lực nhiều nhưng vẫn chưa có sức thuyết phục khi vào vai tướng cướp trong “Con gái tên tướng cướp”. Còn Mỹ Hạnh, khi chọn vai diễn Cầm Thanh trong vở “Cô đào hát” lại chưa diễn hết cái hồn của một cô đào, thậm chí còn không nổi bật so với vai phụ(?!), trong khi vai diễn này đã từng được nhiều đàn chị nghệ sĩ tên tuổi thủ vai. Những yếu điểm bộc lộ trong đêm phúc khảo đặt ra một băn khoăn: đường đến vinh quang sẽ còn xa nếu các diễn viên của Bạc Liêu chỉ dừng lại ở đó!

Soạn giả Hữu Nghĩa cho rằng: “Có thể trong đêm phúc khảo các em diễn chưa đỉnh, nhưng khi bước vào thi thật sự các em sẽ có những phút xuất thần trên sân khấu…”. Thế nhưng, điều này phải chăng chỉ là an ủi, là “cầu may”, bởi nền tảng vững chắc hơn là tài năng và tâm huyết nghề nghiệp của các diễn viên trẻ này. Cần phải được “gọt giũa” nhiều hơn nữa thì các thí sinh của Bạc Liêu mới có thể thành công!

Tại vòng bán kết, Bạc Liêu là một trong số ít tỉnh, thành có số thí sinh vào chung kết khá đông (chỉ đứng sau Nhà hát Trần Hữu Trang với 7 thí sinh vào chung kết); tuy nhiên, so với một số thí sinh của các tỉnh, thành khác thì thí sinh Bạc Liêu chưa thật sự nổi bật! Cho nên, muốn vượt lên những Nguyễn Hoàng Hải, Võ Minh Lâm, Lê Thanh Thảo, Lê Thị Ngọc Quyên… thì các thí sinh Bạc Liêu phải nỗ lực nhiều hơn nữa để mang vinh quang về cho tỉnh.

Cẩm Thúy

Box: Vòng chung kết Giải thưởng Trần Hữu Trang lần thứ XI - năm 2011 sẽ diễn ra từ ngày 17 - 22/2/2012 tại Nhà hát quân đội TP. HCM với sự tranh tài của 26 thí sinh. Dự kiến, các thí sinh Bạc Liêu sẽ thi diễn trong hai đêm 20 và 21/2.

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.