Chủ nhật, 10-5-26 12:25:42
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bàn về “gu” âm nhạc của giới trẻ

Báo Cà Mau

Từ lâu, thưởng thức âm nhạc đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống tinh thần của giới trẻ. Âm nhạc giúp các bạn giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi và muộn phiền trong đời sống thường nhật. Tuy nhiên, do trào lưu âm nhạc đã và đang chạy theo sự hối hả của cuộc sống, của kinh tế thị trường, dẫn đến tình trạng rối ren, xô bồ… Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến “gu” thưởng thức âm nhạc của giới trẻ.

Hiện nay, dòng nhạc trẻ đang thịnh hành ở nước ta nói chung, Bạc Liêu nói riêng phần nào chịu sự chi phối và ảnh hưởng của phong cách âm nhạc các nước trên thế giới với nhiều thể loại như: rock, pop, hiphop… sôi nổi, trẻ trung phù hợp với cuộc sống nhộn nhịp, nên được nhiều bạn trẻ đón nhận. Bạn Nguyễn Hoàng Nghiêm, học sinh trường THPT Phan Ngọc Hiển, chia sẻ: “Do thần tượng ca sĩ nhạc rock Phạm Anh Khoa, nên ngoài giờ học mình thường tìm đến trung tâm băng đĩa để tìm mua CD mới của Anh Khoa về nghe; và hiện nay trong bộ sưu tập của mình đã có hơn 20 đĩa thuộc thể loại nhạc này”. Khác với Hoàng Nghiêm, bạn Trần Quốc Trọng, sinh viên Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu lại thích thể loại nhạc hiphop, vì theo bạn dòng nhạc này mang phong cách trẻ trung và hơi “quái” rất phù hợp với cá tính của bạn. Vì lẽ đó, bạn đã tự trang bị cho mình bộ máy nghe nhạc mini để có thể nghe mọi lúc mọi nơi. Không chỉ vậy, bạn còn chủ động gia nhập nhóm nhảy hiphop của một số bạn bè và lên kế hoạch luyện tập vào mỗi buổi tối tại Quảng trường Hùng Vương. Quốc Trọng cho biết: “Thần tượng của mình là ca sĩ Phong Đạt và Tiến Đạt, mình sẽ cố gắng luyện tập để có thể di chuyển từng bước điêu luyện như 2 anh ấy”.

Nhiều bạn trẻ chọn quán cà phê làm nơi thưởng thức âm nhạc. Ảnh: M.H

Có thể thấy, “gu” thưởng thức âm nhạc của giới trẻ chịu ảnh hưởng, nếu không muốn nói là phụ thuộc vào những dòng nhạc đang thịnh hành trên thị trường. Tuy nhiên, thị trường âm nhạc hiện nay lại rất xô bồ, rối ren. Trước đây, một ca khúc khi đến được với công chúng và tạo nên sự thành công là cả quá trình trải nghiệm thực tế, lẫn sự trăn trở, băn khoăn và thai nghén của những nhạc sĩ tài năng. Còn hiện nay, quá trình sáng tác, lao động nghệ thuật có xu hướng sơ sài hơn rất nhiều. Vì vậy, nhiều nhạc phẩm vô tình gây nên trò hề theo kiểu “mì ăn liền”, không chỉ nội dung quá sơ sài, kém chuyên môn, mà cái nhìn về cuộc sống lại còn quá hạn hẹp, vô vị, nhạt nhẽo. Có những ca khúc các câu từ lặp đi, lặp lại một cách nhàm chán, không rõ nội dung như bài hát “Da nâu”: “Em có một ước ao, em có một khát khao, làn da nâu, làn da nâu…”. Hoặc có những bài hát đã trở thành thảm họa của âm nhạc như “Vọng cổ teen” tân nhạc và cổ nhạc xen lẫn vào nhau, nội dung lại không rõ ràng, sáo rỗng. Đáng phê phán nhất là những bài hát “chế” lại lời những bài hát quen thuộc với nhiều câu chữ kỳ cục, khó nghe… Vậy mà được đông đảo giới trẻ đón nhận một cách thích thú.

Suy cho cùng, thưởng thức âm nhạc như thế nào là tùy theo sở thích và quyền riêng tư của mỗi cá nhân. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng, âm nhạc dù có hiện đại đến mấy vẫn phải mang bản sắc văn hóa của quê hương. Điều đó đòi hỏi ở khâu sáng tác, vì chính nhạc sĩ là người thổi hồn cho một tác phẩm và góp phần trong việc định hướng thẩm mỹ cho giới trẻ. Đồng thời, lớp trẻ ngoài việc tiếp cận những nền âm nhạc mới hiện đại cũng cần phải tiếp cận thường xuyên với âm nhạc truyền thống của dân tộc, để bổ sung hoàn thiện cho nhau, góp phần làm cho đời sống âm nhạc thêm lành mạnh và phong phú.

Minh Hiếu

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.