Không chỉ xung kích trong lao động và sáng tạo, tuổi trẻ Cà Mau còn ghi dấu ấn đậm nét bằng những nghĩa cử cao đẹp hướng về cộng đồng.
- Tuổi trẻ Cà Mau vững vàng kế thừa, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
- Khẳng định năng lực sáng tạo, khởi nghiệp của tuổi trẻ
- Rèn bản lĩnh tuổi trẻ qua Hội thao quốc phòng - an ninh
- Sôi động chương trình nghệ thuật mang sắc màu tuổi trẻ
Trao giọt máu hồng - gieo niềm hy vọng
Nằm trong chuỗi hoạt động nhân đạo thường niên, Ngày hội Hiến máu tình nguyện với chủ đề “Nhiệt huyết Petrovietnam” năm 2026 thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên và đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) tham gia. Ðây là lần thứ 14 chương trình được Ðoàn Thanh niên Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) tổ chức, khẳng định nét văn hoá “Nghĩa tình người dầu khí”.
Từ đầu năm đến ngày 21/4, toàn tỉnh tiếp nhận được 5.321 đơn vị máu.
Không khí tại điểm hiến máu nhộn nhịp. Nhiều tình nguyện viên có mặt từ rất sớm để làm thủ tục, kiểm tra sức khoẻ, sẵn sàng chia sẻ những giọt máu hồng. Chị Hồ Diệu Linh (Công ty Cổ phần Vietnamfood, Xã Lương Thế Trân) bày tỏ: “Cha tôi thường xuyên hiến máu nhấn đạo, tôi cũng noi gương cha. Tôi cảm thấy rất vui khi sẻ chia những giọt máu cứu người".
Ðồng quan điểm, anh Nguyễn Ngọc Công (Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau) cho biết, anh sẽ duy trì rèn luyện sức khoẻ để đủ điều kiện tham gia hiến máu thường xuyên, coi đây là nhiệm vụ chung vì cộng đồng.
Chị Hồ Diệu Linh tham gia hiến máu tình nguyện tại Ngày hội Hiến máu do Ðoàn Thanh niên Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau tổ chức.
Tính chung toàn tỉnh, từ đầu năm đến ngày 21/4 đã tiếp nhận được 5.321 đơn vị máu, đạt hơn 22% chỉ tiêu năm. Mỗi đơn vị máu được trao đi là một nghĩa cử đẹp, là tấm lòng, hơi ấm tình người dành cho những bệnh nhân đang cần máu cứu chữa, duy trì sự sống.
| Chương trình năm nay do Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Cụm hoạt động Tây Nam Bộ, Ðoàn Thanh niên PVCFC và Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ tổ chức. Với sự hưởng ứng của gần 400 cán bộ, công nhân viên và ÐVTN, ngày hội thu về 300 đơn vị máu. Theo thống kê, qua 14 lần tổ chức, chương trình nhân văn này của Ðoàn Thanh niên PVCFC đã tiếp nhận gần 4.500 đơn vị máu, minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái lan toả bền bỉ trong đơn vị. |
“Hũ gạo yêu thương” - Hành trình tử tế
Ở tuổi 72, ông Trần Huỳnh Kha (Ấp 1, xã Thới Bình) đón nhận niềm vui nhân đôi. Sau khi được chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng căn nhà mới vững chãi, từ tháng 4 năm nay, mỗi tháng ông đều được ÐVTN xã ghé thăm, trao tặng 10 kg gạo từ chương trình “Hũ gạo yêu thương”.
Với một người già neo đơn, sống dựa vào đồng tiền ít ỏi kiếm được từ công việc cạo vỏ hạt điều thuê như ông Kha, sự giúp đỡ này có ý nghĩa rất lớn. Không giấu được xúc động, ông chia sẻ: “Nhà nước cho nhà, Ðoàn Thanh niên cho gạo, nhờ đó đời sống của tôi ổn định hơn nhiều. Ðây là nguồn động viên lớn để tôi tiếp tục lao động, tự lo cho bản thân”.
Cùng chung niềm hạnh phúc đó là gia đình bà Ðồng Lệ Hạnh (Ấp 1). Không nghề nghiệp ổn định, vợ chồng bà làm thuê bấp bênh để nuôi mẹ già mù loà, người anh khuyết tật và con gái nhỏ 4 tuổi. 10 kg gạo định kỳ hỗ trợ mỗi tháng là sự sẻ chia kịp thời, giúp bữa cơm gia đình thêm ấm áp. “Nhận được sự hỗ trợ của Ðoàn Thanh niên xã, tôi xúc động không biết nói gì hơn, chỉ biết cố gắng phấn đấu vươn lên. Cảm ơn các bạn trẻ rất nhiều”, bà Hạnh nghẹn ngào.
Câu lạc bộ "Hũ gạo yêu thương" của Xã đoàn Thới Bình trao hỗ trợ gạo cho bà Đồng Lệ Hạnh (Ấp 1).
Từ các hoạt động hỗ trợ tự phát trước đây, Xã đoàn Thới Bình chủ động thành lập Câu lạc bộ “Hũ gạo yêu thương” để hoạt động bài bản và lâu dài hơn. Hiện tại, mỗi tháng câu lạc bộ duy trì trao tặng gạo cố định cho 10 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, già yếu, bệnh tật. Bên cạnh đó, 18 chi đoàn ấp cũng nhận hỗ trợ thêm ít nhất một hộ tại địa bàn.
Ðều đặn trước ngày Rằm hằng tháng, những túi gạo nghĩa tình lại được các bạn trẻ mang đến tận nhà bà con, cùng với đó là lời thăm hỏi, động viên tinh thần. Chị Huỳnh Gia Hân, Bí thư Chi đoàn Ấp 1, xã Thới Bình, cho biết: “Phần quà tuy giá trị không lớn nhưng là tấm lòng yêu thương của tuổi trẻ gửi trao. Chúng tôi luôn gần gũi, động viên để các hộ gia đình có thêm tinh thần, nỗ lực phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống”.
Tính đến nay, Xã đoàn Thới Bình cùng các chi đoàn ấp hỗ trợ gạo cho khoảng 30 hộ mỗi tháng.
Dù mới đi vào hoạt động chưa lâu nhưng mô hình đã ghi nhận hiệu quả tích cực và tạo sự lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng. Chị Lê Hoài Thư, Phó Bí thư Xã đoàn Thới Bình, chia sẻ: “Nhiều mạnh thường quân khi thấy ý nghĩa của mô hình đã chủ động liên hệ với Xã đoàn để hỗ trợ thêm những hộ khó khăn khác, giúp chúng tôi mở rộng quy mô hoạt động, phần nào san sẻ gánh nặng cho bà con”.
Những đơn vị máu hồng quý giá hay những túi gạo nghĩa tình đều có điểm chung là lòng nhân ái. Những đóng góp bền bỉ này của tuổi trẻ góp phần nhân lên điều tử tế tốt đẹp trong cộng đồng./.
Trịnh Hải

Truyền hình



Xem thêm bình luận