Thứ năm, 18-6-26 16:33:01
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bí thư chi bộ giúp dân thoát nghèo - Bài 2: Lặng thầm làm việc nghĩa

Báo Cà Mau Chắc hẳn cái tên Nguyễn Quốc Việt (Tư Việt), thương binh 2/4, ở ấp Hải An, xã Nguyễn Huân, huyện Ðầm Dơi đã quen thuộc với nhiều người, bởi nghị lực “tàn nhưng không phế”. Bẵng đi một thời gian, nay gặp lại, ở tuổi 74, ông Việt vẫn đảm nhận vai trò bí thư chi bộ, vẫn y nguyên cách sống tích cực và tiêu biểu.

Dành tiền hưởng chế độ để giúp dân

“Cơm no áo ấm nhờ ơn Ðảng - Ðộc lập tự do nhớ Bác Hồ”, câu đối được ghi ngay cổng nhà ông Tư Việt từ năm 1995, cùng với căn nhà khang trang được dựng lên bởi nghị lực phi thường của người thương binh 2/4. Ðối với ông Tư Việt, câu đối ý nghĩa đó là nguồn động viên to lớn khi đường đời gặp khó khăn, trở ngại để ông thêm sức mạnh vượt qua. Và ông muốn nhắc nhở con cháu, xóm giềng phải luôn tri ân những người ngã xuống cho đất nước, học tập và làm theo gương Bác Hồ, cùng góp sức cho những điều tốt đẹp.

Trong nhà mình, ông Tư Việt dành riêng căn phòng để thờ ảnh Bác Hồ, lưu giữ hình ảnh kỷ niệm, bằng khen, giấy khen.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông Tư Việt đã gửi lại một chân nơi chiến trường đầy ác liệt. Sau giải phóng, ông vừa công tác, vừa chiến đấu chống đói nghèo, lạc hậu và thành công với mô hình đa cây, con. Ở vùng đất mặn, vậy mà nhà ông Việt quanh năm xanh mát vườn cây trái, rau màu, ao cá nước ngọt, đảm bảo tự sản tự tiêu. Tiết kiệm là thế, nhưng khi làm việc có ích cho cộng đồng thì ông Tư Việt không hề suy tính.

Trên xe gắn máy tự chế, ông Tư Việt qua những cây cầu nhỏ, cống vuông tôm một cách thuần thục.

Năm nay ấp Hải An có 7 điểm sạt lở, mỗi nơi Bí thư Tư Việt đều có mặt cùng chi bộ và Nhân dân khắc phục kịp thời. Cá nhân ông Việt tiên phong góp hơn 16 triệu đồng, rồi đi vận động Nhân dân được 150 triệu đồng, để có kinh phí cùng địa phương sửa chữa. Suốt 2 năm qua, ông Tư Việt duy trì hỗ trợ bếp ăn từ thiện và xe cấp cứu của Bệnh viện Ða khoa Ðầm Dơi, mỗi tháng 1 triệu đồng.

Ðiện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện: “Anh Tư ơi, mạnh thường quân định hỗ trợ cho ấp cây cầu, giờ cần thêm vốn đối ứng, anh tiếp chúng tôi với”. Ông Tư Việt không hề đắn đo: “Ðược rồi, anh yên tâm, tôi góp 5 triệu đồng, để sớm xây cầu mới, bà con và học sinh thuận tiện đi lại”. Quay sang tôi, ông Tư Việt kể: “Ðó là Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi của ấp Hoà Hiệp. Ấp này còn nhiều khó khăn, hôm trước tôi cũng mới ủng hộ cho ấp này 22 triệu đồng để sửa cầu, sửa trụ sở văn hoá và thành lập câu lạc bộ liên thế hệ”.

Tôi tò mò, ông lấy nguồn tiền từ đâu để làm việc ý nghĩa này? Ông Tư Việt vừa cười vừa tính: “Tiền thương binh, hưu trí, mức phụ cấp bí thư chi bộ... cộng lại cũng gần chục triệu mỗi tháng. Tôi không xài gì nhiều nên để dành, làm việc gì có lợi cho dân, cho quê hương thì làm”.

 “Cha anh Tư hy sinh khi anh Tư mới 5 tuổi. Anh Tư cùng mẹ từ miền Trung vào Nam tránh lùng sục của kẻ thù. Gia đình liệt sĩ, thương binh nặng nhưng chưa bao giờ ảnh có suy nghĩ mình là công thần, hay trông chờ chính sách, mà luôn tự vươn lên bằng nghị lực. Anh Tư còn xuất tiền xây cầu, giúp đỡ bà con bằng mọi hình thức”, ông Nguyễn Văn Ðương, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Hải An, chia sẻ.

Nhìn cách ông Tư Việt lao động, điều khiển chiếc xe gắn máy tự chế qua những cây cầu nhỏ, cống vuông tôm một cách thuần thục, chúng tôi hết sức ngỡ ngàng và nể phục...

Ấp trắng hộ nghèo, cận nghèo

Ðối với Bí thư Chi bộ Nguyễn Quốc Việt, quá khứ đánh đổi bằng xương máu, hiện tại tạo dựng từ mồ hôi, nước mắt và khát vọng xây dựng tương lai tươi sáng.

Ấp Hải An có 222 hộ dân, năm 2018 đã xoá trắng hộ nghèo, hộ cận nghèo và duy trì kết quả ấy cho đến nay. Nhân dân trong ấp không xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn hay tệ nạn xã hội. Nơi đây, xóm giềng tối lửa tắt đèn có nhau, mà ông Tư Việt là trung tâm gắn kết. 

Bí thư Chi bộ Nguyễn Quốc Việt luôn hoà nhã, chân tình với chòm xóm.

Trước đây gia đình bà Trần Thị Nhạc là hộ nghèo, ông Tư Việt bàn tính giúp bà Nhạc làm giá bán xoay xở gia đình. Gần 1 tháng đầu, ngày nào ông Việt cũng xuất tiền hỗ trợ bà 10 kg đậu, vận động chòm xóm mua tiếp, rồi giới thiệu con trai bà Nhạc làm công cho những hộ nuôi tôm công nghiệp, tạo điều kiện để gia đình vươn lên. Bà Trần Thị Nhạc bộc bạch: “Mới đây nhà tôi bị sạt lở, hư hại nặng, địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn thiên tai, anh Tư đứng ra vận động xóm giềng, mỗi người góp vài trăm ngàn, bỏ công làm phụ nên căn nhà nhanh chóng hoàn thành, nghĩa tình này tôi mãi mang ơn”.

Trong khi nhiều người tính toán với nhau từng tấc đất, đồng tiền thì ông Tư Việt sẵn sàng chuyển nhượng 2 ha đất cho gia đình anh Kiều Minh Phụng, với giao kèo chừng nào có tiền thì trả. Từ vuông tôm này, đến nay vợ chồng anh đã có 10 ha đất, giàu có tiếng xứ này. Noi gương ông Việt làm việc nghĩa, anh Phụng cũng xuất gần 200 triệu đồng xây cầu. Anh Kiều Minh Phụng chia sẻ: “Lúc ấy gia đình tôi không có đất sản xuất, cậu Tư thương tình chia lại đất, qua năm sau tôi mới có tiền trả. Ðược như hôm nay tôi rất biết ơn cậu Tư và xóm giềng đã động viên, san sẻ lúc khó khăn!”.

 Ở vùng đất mặn, vậy mà nhà ông Việt quanh năm xanh mát vườn cây trái, rau màu, ao cá nước ngọt, đảm bảo tự sản tự tiêu.

Thật khó kể hết những đóng góp của người thương binh Nguyễn Quốc Việt trong hành trình giúp dân thoát nghèo. Anh Hùng, anh Công ở Vàm Ðầm được ông Tư Việt tặng nhà; anh Tài, anh Phương, anh Triệu, những người láng giềng có hoàn cảnh khó khăn được ông Việt cho mượn tiền mua xuồng máy, sắm máy khoan đất, hoặc cho mượn tôm, cua giống, khi nào có thì trả. Ai cũng cảm kích và biết ơn ông.

Ðiều đó cũng lý giải vì sao ông Tư Việt nhiều lần được Ðảng, Nhà nước tôn vinh bằng nhiều danh hiệu xứng đáng: Huân chương Lao động hạng Ba; Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Ðại biểu người khuyết tật châu Á - Thái Bình Dương; Ðiển hình thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” toàn quốc; Ðại biểu Ðại hội thi đua yêu nước toàn quốc; Người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi toàn quốc...

Như cái kết có hậu, những đảng viên trẻ trong chi bộ được ông Tư Việt phát hiện, rèn luyện, giờ đã trưởng thành, đủ sức thay thế ông đảm nhận vai trò bí thư chi bộ cho đại hội tới. Con trai út của ông Tư Việt, anh Nguyễn Trung Kiên, từng đạt giải thưởng Lương Ðịnh Của, hiện giữ vai trò chi hội trưởng nông dân, tiếp nối thực hiện hiệu quả mô hình đa cây, con, vận động hội viên, Nhân dân thi đua lao động sản xuất. Anh luôn ghi nhớ lời dạy của cha: “Có chung sức, chung lòng mới tạo thành sức mạnh”./.

 

Mộng Thường

Bài cuối: Nặng lòng với ngư dân

 

Biển đông tình nghĩa vợ chồng

Con nước sông Cửa Lớn buổi hoàng hôn lặng lẽ chảy ngang vàm Kinh Ông Quyền. Nước mang vị mặn của biển Đông, len qua những rừng đước xanh rì rồi ôm lấy căn nhà nhỏ của vợ chồng chị Phan Thị Chuyển. Cũng từ con nước lớn ròng này, câu chuyện tình nghĩa vợ chồng chân chất miền biển đã lớn lên cùng nghề làm mắm cá sơn, thứ đặc sản từng bị xem là “cá bỏ đi” của xứ rừng phương Nam.

Bừng sáng biển đảo Tây Nam

Tôi gặp lại anh Mai Văn Ðỉnh, phóng viên Báo Công Lý, người bạn trong chuyến đi Trường Sa mùa Tết năm 2024 ngót một tháng trời. Chuyến đi ấy đã cho tôi thật nhiều thứ, mà khi về đất liền, tôi trân trọng gọi đó là chuyến hải trình thiêng liêng. Lần hội ngộ này, chúng tôi lại cùng nhau chung một hải trình, trong mùa biển đẹp, sóng êm để đến với biển đảo Tây Nam, nơi có quê hương Cà Mau yêu dấu. Thấy tôi vẫn vắt vẻo máy ảnh bên mình, anh tươi cười, “vậy là chúng ta lại cùng nhau đi biển đảo, cùng tác nghiệp, cùng có những bài viết cho chuyến đi”. Tôi thoáng chốc ngẩn ngơ! Khi biết tôi đã chuyển công tác từ đầu năm, anh quàng vai, nói khẽ: “Ðược đi cùng nhau là vui".

Người giữ đất rừng U Minh

 Con đường về xã Khánh Lâm mùa này hun hút nắng. Xe chạy dọc theo những con kênh nước phèn nhuộm đỏ chân rừng, len qua những vạt tràm đứng im thin thít như đang lắng nghe tiếng đất thở dưới chân người. Miệt rừng tràm nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc vẫn mộc mạc như thuở nào: lặng lẽ, chân tình và sâu đậm như con nước luồn qua rừng tràm, âm thầm bồi đắp sức sống cho đất U Minh.

Đêm nghe đất nứt

Ở miền đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi những con sông mở đường ra biển lớn, người dân Cà Mau từ bao đời nay vẫn sống cùng nước như sống cùng hơi thở. Sông là đường đi. Sông là kế sinh nhai. Sông là nơi dựng nhà, neo ghe, sinh con, lớn lên rồi già đi.

Chuyến đò chở thanh xuân và những giấc mơ không lạc dòng

Cách đây hơn 10 năm, trong một lần về ấp Thuận Tạo (xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cũ) đưa tin lễ khánh thành điểm trường mới, tôi vô tình gặp và phỏng vấn cậu bé Nguyễn Quốc Út. Khi ấy, Út mới học lớp 2. Hỏi về ước mơ dưới mái trường khang trang, cậu bé ấp úng: “Con chỉ cần học lên tới lớp Tư thôi” !?

Biểu tượng của khát vọng vươn lên

Ở bất kỳ vùng đất nào, những công trình biểu tượng không đơn thuần là một hạng mục kiến trúc hay mỹ thuật đô thị. Ðó còn là kết tinh bản sắc văn hoá, lịch sử hình thành và khát vọng phát triển của một địa phương. Với Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, việc đầu tư xây dựng biểu tượng “Con tôm” và “Ba hạt lúa” có ý nghĩa sâu sắc cả về kinh tế, văn hoá lẫn tinh thần.

Trường Sa trong trái tim những người con đất mũi

Tham gia chuyến hải trình của Đoàn công tác số 12 năm 2026 đến với quần đảo Trường Sa và hệ thống Nhà giàn DK1, đối với 10 thành viên đến từ Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, đây là hành trình của cảm xúc, niềm tự hào và trách nhiệm đối với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tạo mặt bằng sạch, mở đường phát triển - Bài cuối: Ðồng bộ, quyết liệt, đúng quy định

Theo kế hoạch, năm 2026, cấp tỉnh triển khai trên 60 công trình, dự án; trong đó hơn 30 công trình, dự án trọng điểm chuyển tiếp từ năm 2025 và khoảng 28 dự án mới chuẩn bị triển khai. Ðây là nhiệm vụ rất lớn và khó khăn, đòi hỏi công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phải có giải pháp đồng bộ, quyết liệt, với kế hoạch chi tiết, cụ thể.

Tạo mặt bằng sạch, mở đường phát triển - Bài 2: Vẫn còn nhiều điểm nghẽn

Dù đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) còn tồn tại không ít khó khăn, hạn chế, do liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và nhiều quy định, đặc biệt là liên quan đến quản lý, sử dụng đất cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp có đất bị thu hồi. Vì vậy, công tác này vẫn được xem là “điểm nghẽn”, làm chậm tiến độ một số công trình, dự án.

Tạo mặt bằng sạch, mở đường phát triển

Năm 2026 được xác định là năm có ý nghĩa quan trọng đối với Cà Mau - năm bản lề tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, nhất là tăng trưởng hai con số. Trong bối cảnh đó, tỉnh đang nỗ lực triển khai xây dựng đồng bộ nhiều công trình, dự án, đặc biệt là trên lĩnh vực hạ tầng giao thông. Theo đó, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xem là nhiệm vụ trọng tâm, yếu tố quyết định thu hút vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và mở ra không gian phát triển mới.