Sau hơn 10 năm lặn lội, bất kể khó khăn vất vả, bằng sự chân thành của mình, thầy giáo trẻ bộ môn Thể chất của Trường tiểu học Hoàng Đông (tỉnh Hà Nam) - Phạm Văn Điệp (sinh năm 1985) đã sưu tầm được gần 1.000 kỷ vật thời chiến. Với anh, đây là những kỷ vật rất đáng trân trọng, đó là xương máu của cha ông đã ngã xuống vì độc lập, chủ quyền, là kỷ niệm một thời khó khăn, hào hùng của dân tộc.
![]() |
| Nơi lưu giữ những kỷ vật chiến tranh mà anh Điệp sưu tập được. |
Nghĩ là làm, cứ mỗi lần đi chơi hay công tác ở đâu, anh Điệp cũng cố gắng dò hỏi và mua lại những kỷ vật chiến tranh về. Những kỷ vật này được anh Điệp cho riêng vào một căn phòng nhỏ, được sắp xếp cẩn thận như một bảo tàng mini. Ngoài những kỷ vật như: những bình bi-đông, dao găm, vỏ pháo cối, xe đạp, la bàn... Trong đó có nhiều hiện vật mềm như tem, phiếu thời bao cấp, giấy tờ của các cựu binh... Mỗi kỷ vật anh đều ghi rõ tên người trao kỷ vật, thời gian, địa điểm và tên của người đã từng sử dụng.
Dự định sắp tới của anh Điệp là sẽ sưu tầm thêm thật nhiều kỷ vật chiến tranh, sau đó nếu có điều kiện thì sẽ mở một bảo tàng tư nhân, hoặc một quán cà phê lính để giới thiệu cho mọi người biết được giá trị một thời mà cha ông đổ xương máu giành lại độc lập. Đó cũng là một cách để thế hệ trẻ hiểu được và càng cần phải biết quý trọng cuộc sống hòa bình.
B.T (tổng hợp)

Truyền hình








Xem thêm bình luận