Chủ nhật, 10-5-26 19:27:25
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bộ truyện tranh “Bác Hồ sống mãi”: Món quà quý dành cho tuổi hồng

Báo Cà Mau

Lạc giữa rừng sách thiếu nhi ngồn ngộn với các tác giả, nhà xuất bản trong và ngoài nước, nhiều phụ huynh tỏ ra ngán ngẩm khi phải “đãi cát tìm vàng”. Và sự ra đời của bộ truyện tranh “Bác Hồ sống mãi” (Nhà xuất bản Kim Đồng) được xem là món quà quý dành cho tuổi hồng trong bối cảnh “loạn” sách thiếu nhi như hiện nay.

Từ những câu chuyện cảm động…

Bộ truyện gồm 20 cuốn được thể hiện bằng một hình thức hoàn toàn độc đáo, mới lạ - tranh truyện màu sinh động, phù hợp với tâm lý tiếp nhận của trẻ thơ. Qua những câu chuyện có thật được khắc họa đậm nét thông qua ngôn ngữ truyện tranh, hình ảnh Bác Hồ kính yêu - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc hiện lên gần gũi, dung dị, ẩn chứa những bài học giá trị sâu sắc đối với thế hệ trẻ. Đây là lần đầu tiên những câu chuyện cảm động, những kỷ niệm sâu sắc về cuộc đời hoạt động cách mạng và tấm lòng nhân ái của Người được cụ thể hóa thông qua những ô tranh đầy gợi tả.

Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục và đông đảo phụ huynh đều cho rằng, bộ sách thật sự là “viên ngọc quý” rất bổ ích trong công tác giáo dục thiếu niên nhi đồng học tập, làm theo những lời dạy và tấm gương đạo đức chói ngời của Bác thông qua những câu chuyện cụ thể, gần gũi với các em.

Với số lượng “khiêm tốn”: 10 cuốn sách đầu tiên đã ra đời và chiếm được cảm tình của đông đảo độc giả cả nước. Riêng ở Bạc Liêu, bộ truyện không chỉ cuốn hút các độc giả nhỏ tuổi, mà còn thu hút sự quan tâm của độc giả là “người lớn”. Đây là 10 câu chuyện cảm động phác họa nhân cách cao đẹp, ngời sáng của Người đối với thiếu nhi và những kiếp người có hoàn cảnh không may.

Bộ sưu tập truyện tranh “Bác Hồ sống mãi”. Ảnh: K.C

“Từ mái ấm Nà Lọm” khắc họa tình yêu sâu sắc của Bác dành cho thiếu nhi, đặc biệt là các cháu mồ côi. Bác đã cho dựng một gian trại nhỏ, kín đáo ngay giữa căn cứ Nà Lọm để cưu mang 35 trẻ mồ côi. Bác quan tâm các em từ miếng ăn, giấc ngủ đến việc học hành. “Thăm làng cá Cát Bà” ghi lại chuyến đi của Bác đến vùng biển xa xôi, Bác đã tận tình động viên các ngư dân nghèo trên đảo. Bác quan tâm từng chút một đến cơm ăn, áo mặc, cuộc sống… của người dân, các cụ già, em nhỏ. Câu nói “Dù đánh giặc có giỏi thế nào mà không có kiến thức cũng không thể xây dựng đất nước giàu đẹp” trong “Mệnh lệnh của Bác Hồ” đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Hay trong truyện: “Hãy yêu thương các cháu”, Bác Hồ là một người thầy đầy tài năng. Đến thăm trại trẻ mồ côi Kim Đồng, Bác hỏi han, tâm sự với những trẻ cá biệt. Dùng trái tim nhân ái của mình để cảm hóa trẻ thơ và nêu gương cho các thầy, cô giáo. “Cháu muốn xem nhà Bác” gửi trọn tình bao dung của Người dành cho thế hệ măng non.

“Buổi chiếu phim đặc biệt” kể về một lần Bác tự mình thuyết minh một bộ phim tiếng Pháp trong rạp chiếu để mọi người trong Phủ hiểu rõ nội dung. Cử chỉ nhỏ nhưng đầy ân tình của Người đã khiến mọi người cảm động. Hay có một đêm giao thừa làm Bác phải rơi nước mắt trước gia cảnh cùng cực của chị Tín gánh nước thuê. Bác không chỉ đem miếng cơm, manh áo đến cho bọn trẻ nhà chị, mà Bác còn truyền cả hơi ấm tình người trong “Đêm giao thừa đáng nhớ”. Có một lần Bác bắt gặp tiếng đàn ghi-ta truyền cảm của người chiến sĩ cách mạng cụt tay, Bác đã không ngần ngại gác lại công việc để tìm hiểu gia thế của anh. “Bộ tăng âm nghĩa tình” là kỷ vật đẹp mà Bác gởi trọn tấm lòng đến người lính trẻ…

…Đến những bài học giàu giá trị nhân văn

Ông Trần Văn Sáu (phường 1, TP. Bạc Liêu) cho rằng: “Đây thật sự là một bộ truyện quý dành cho tất cả mọi người, chứ không riêng gì lứa tuổi thiếu nhi. Thông qua những mẩu chuyện đầy cảm động về Bác, thế hệ trẻ càng thêm trân trọng và yêu quý nhân cách cao đẹp của Người; đồng thời, học được từ Người những bài học nhân văn sâu sắc…”. Vào các nhà sách hay siêu thị ở Bạc Liêu, bộ truyện luôn là chọn lựa hàng đầu của quý phụ huynh trong việc tìm mua truyện tranh cho trẻ. Chị Huỳnh Thị Diệu Hà (phường 5, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Tôi đã tham khảo gần như toàn bộ 10 cuốn sách, mỗi cuốn là một bài học hay dành cho con trẻ. Tôi thật sự an tâm khi chọn mua bộ truyện này và mong rằng các bậc phụ huynh đừng ngần ngại chọn mua bộ sách làm cẩm nang gối đầu giường cho trẻ…”.

Còn theo bé Ngô Bảo Quỳnh (9 tuổi), thì: “Cháu rất mê bộ truyện này vì gần gũi với trẻ thơ, lại gặp được Bác Hồ hiền từ, nhân hậu và học được nhiều bài học quý từ những câu chuyện cảm động của Người. Nhất định cháu sẽ sưu tập đủ bộ truyện này”.

Thật vậy, bộ truyện đã để lại trong lòng độc giả nhiều bài học nhân văn sâu sắc thông qua lời dạy dung dị của Người như: làm việc gì cũng cần phải nhiệt thành, làm đến nơi đến chốn thì mới có hiệu quả thiết thực; đã hứa với ai việc gì thì phải thực hiện cho kỳ được, đặc biệt người cán bộ cách mạng phải giữ chữ “Tín” với nhân dân; cán bộ công bộc của dân cần tránh bệnh quan liêu, hình thức, cần ý thức rõ hơn về trách nhiệm của người lãnh đạo với nhân dân; hay những thông điệp đầy bao dung, nhân ái, bài học làm người, dùng trái tim chân thành để cảm hóa những trái tim…

Với màu sắc tươi tắn, ngôn ngữ trong sáng, giản dị, nhiều ô tranh khiến độc giả rơi nước mắt, bộ truyện hứa hẹn sẽ là cẩm nang hữu ích khích lệ các bạn nhỏ ngày càng chăm ngoan, học giỏi để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ - những chủ nhân tương lai của đất nước. Và đây cũng là món quà không thể thiếu trong mỗi thư viện trường học, tủ sách gia đình.

Kim Chúc

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.