Chủ nhật, 10-5-26 14:52:19
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cà phê chim cảnh: Nơi hội tụ những tâm hồn đồng điệu

Báo Cà Mau

Trong vòng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, ta sẽ thấy tâm hồn thanh thản hơn khi mỗi sáng được nhâm nhi tách cà phê, nghe tiếng chim hót líu lo như đưa ta trở về với khung cảnh thiên nhiên đầy thơ mộng. Quán cà phê chim cảnh chính là nơi thỏa mãn thú vui tinh thần này của người dân thành thị…

Vài năm gần đây, người chơi chim cảnh đã tìm được địa điểm hội tụ mới cho sở thích của mình, đó chính là quán cà phê Phượng Vỹ (đối diện Liên hiệp Hội VHNT Bạc Liêu). Khách đến đây, chỉ một số ít là để thưởng thức cà phê, còn đa phần đều là những người nuôi chim cảnh. Nghề nuôi chim cảnh xem ra cũng lắm công phu, bởi ngoài việc chăm sóc hàng ngày như cho ăn, uống…, còn phải thường xuyên mang chim đi tập dượt, khi được gặp đồng loại thì chim mới có thể thi nhau hót hay. Đặc biệt là vào dịp cuối tuần hay những ngày nghỉ lễ, thì số lượng người có thú đam mê chim cảnh tập trung đến đây nhiều hơn, cùng thả hồn theo từng giai điệu trầm bổng của tiếng chim ca.

Cà phê chim cảnh là thú vui tao nhã được nhiều người yêu thích.
Ảnh: Lâm Nguyên Hưng

Điều thường thấy ở những quán cà phê chim cảnh là không có tiếng nhạc xập xình, không có ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc, mà chỉ có một khoảng sân vườn với không gian thoáng mát, rợp bóng cây xanh. Và điều làm nên sự khác biệt đó chính là tiếng hót của những chú chim cảnh được nuôi trong lồng. Không biết từ bao giờ cái thú vừa ngắm chim, vừa nhâm nhi tách cà phê vào mỗi buổi sáng đã trở thành thói quen của nhiều người ở chốn thị thành. Đến quán uống cà phê, họ không quên mang theo những cái lồng chim được trùm kín, rồi mỗi người tự mở bao trùm, thận trọng treo lồng chim lên những cây sào dài vững chắc, sau đó ngồi thành từng nhóm lắng nghe tiếng chim hót. Người mới, người cũ say mê bình luận, trao đổi kinh nghiệm về thú chơi tao nhã này.

Chị Phượng - chủ quán cà phê Phượng Vỹ cho biết: “Lúc đầu, chỉ có vài khách quen tìm đến sân chơi này. Nhưng về sau thì đông dần lên và được nhiều người biết, trở thành điểm lui tới thường xuyên của những người yêu thích chim cảnh”. Dù ở ngay trung tâm thành phố, người xe đông đúc, nhưng ta vẫn có thể nghe tiếng hót líu lo của chim vành khuyên, giọng thánh thót của chích chòe, họa mi hay tiếng hót đa dạng của chào mào… Tất cả tạo nên một bản hòa ca vui tai giống như đang lạc vào một cánh rừng thu nhỏ giữa lòng thành phố đầy náo nhiệt này.

Người trong nghề chia làm ba loại là chim cảnh, chim đá và chim hót. Và ở Bạc Liêu, phổ biến nhất là chim hót. Một con chim được coi là đẹp và hót hay phải hội đủ các yếu tố, gồm: thanh (tiếng hót), sắc (màu sắc đẹp), hình (cơ thể), bộ (hình dáng). Chim đẹp và giỏi thì có giá rất cao, nhiều khi lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng. Nhưng đã say mê thì người chơi không ngại chi số tiền lớn để được sở hữu chúng. Đã đầu tư vào chim thì việc trang bị một chiếc lồng cho tương xứng cũng rất cần thiết. Lồng đắt tiền hay không đều phụ thuộc vào sự cầu kỳ và tinh xảo của những đường nét chạm trổ. Anh Trương Vĩnh Phước - người đã có “thâm niên” hơn 10 năm tham gia môn giải trí này chia sẻ: “Muốn nuôi thành công được một con chim hót hay, múa đẹp là cả một quá trình lâu dài. Bởi ngoài kinh nghiệm thực tế thì người nuôi cần phải chăm sóc, huấn luyện từng ngày để thuần phục chúng”.

Một khi cuộc sống vật chất đầy đủ thì người ta sẽ tìm đến sự thoải mái của tâm hồn và những sân chơi như thế này là rất cần thiết. “Tôi thường đến quán cà phê chim cảnh vì tìm thấy được sự thoải mái. Đến đây tôi sẽ được nghe cả “dàn hòa ca” cùng nhau cất vang tiếng hót đón chào ngày mới. Và bây giờ thì như một thói quen không thể thiếu, hễ ngày nào bận rộn mà không đến được thì có cảm giác như thiếu vắng một điều gì đó” - anh Nguyễn Hưng, một khách hàng thân thiết của quán Phượng Vỹ cho biết.

Mặc dù quán cà phê chim cảnh là nơi lý tưởng cho những người chơi chim, nhưng ở Bạc Liêu lại không phổ biến nhiều bởi thiếu không gian. Thiết nghĩ, rất cần nhân rộng mô hình này để người đam mê chim cảnh có được một sân chơi bổ ích, lành mạnh, và đây cũng là cách để phong trào sinh vật cảnh của tỉnh ngày càng phát triển.

Thanh Thảo

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.