Chủ nhật, 10-5-26 08:59:40
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cà phê DJ: Trào lưu giải trí mới của giới trẻ

Báo Cà Mau

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP. Bạc Liêu bùng phát trào lưu uống cà phê và thưởng thức nhạc DJ - âm nhạc sôi động được phối bởi một người chỉnh nhạc chuyên nghiệp (gọi tắt là cà phê DJ). Tuy nhiên, bên cạnh những điều lạ lẫm và thú vị thì loại hình giải trí “nửa nạc, nửa mỡ” này cũng đang tiềm ẩn nhiều mối lo đáng ngại.

Theo ghi nhận của chúng tôi, cà phê DJ chỉ mới du nhập vào Bạc Liêu chừng 1 - 2 năm nay. Những quán cà phê DJ như: Phong Nhã (phường 2), Thủy Mộc (phường 7), SeVen (phường 3)… thu hút khá đông khách vào mỗi buổi tối. Đến quán cà phê Phong Nhã, chúng tôi cảm nhận được không khí rộn ràng, xôm tụ, bởi những tiếng nhạc ầm ĩ. Tại cửa chính của quán, có 2 cô gái trong trang phục khá “mát mẻ” đứng đón khách và hướng dẫn khách vào bàn. Thường thì khoảng 21 giờ là khách vào chật quán và không khí được khuấy động hẳn lên bởi sự xuất hiện của một nữ DJ tai đeo headphone với những ngón tay thoăn thoắt xoay đĩa, chỉnh các nút trên dàn nhạc. Âm thanh sôi động vang lên khiến nhiều bạn trẻ cảm thấy phấn khích nên cứ lắc lư, hò hét theo điệu nhạc…

Bên trong một quán cà phê DJ. Ảnh: H.H

Đối tượng vào các quán cà phê DJ thuộc đủ thành phần, nhưng chiếm đa số là các bạn trẻ. Việc sử dụng nhạc của các quán này khá đa dạng, có quán sử dụng những bản nhạc có sẵn trên Internet, có quán thì đánh nhạc trực tiếp từ các DJ để phục vụ khách. Đến đây, khách không chỉ được phục vụ những thức uống giải khát thông thường, mà còn có thể uống bia. Cà phê DJ thu hút khách nhiều hơn loại hình cà phê truyền thống, do sử dụng dòng nhạc cực kỳ sôi động đáp ứng nhu cầu thưởng thức âm nhạc của các bạn trẻ, nhất là những bạn có cá tính mạnh. Bạn Nguyễn Hoàng Thiên (phường 2, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Trước đây muốn nghe nhạc DJ phải vào Kitty Bar, nay có cà phê DJ chi phí rẻ hơn nhiều mà vẫn nghe được những loại nhạc như ở bar, nên tôi và bạn bè rất hay vào đây để cùng nhau thưởng thức”.

Có thể nói, cà phê DJ đã đáp ứng phần nào nhu cầu giải trí của giới trẻ. Tuy nhiên, đâu đó vẫn tiềm ẩn nhiều nỗi lo đáng ngại. Trước hết là do tần suất phát âm thanh tương đối lớn, nên phần nào ảnh hưởng đến giờ giấc nghỉ ngơi của những hộ dân xung quanh. Anh T.V.D, nhà gần một quán cà phê DJ ở phường 3, than vãn: “Dù quán có trang bị hệ thống cửa kính cách âm, nhưng âm thanh vẫn cứ phát ra ầm ĩ khiến gia đình tôi và những nhà lân cận không có được phút giây yên tĩnh vào buổi tối”. Ngoài ra, các quán cà phê DJ còn là môi trường làm cho các bạn trẻ dễ nhiễm lối sống ăn chơi, đua đòi. Không ít lần chúng tôi chứng kiến nhiều em tuổi còn rất nhỏ nhưng lại phì phèo điếu thuốc, thậm chí có em còn nhậu nhẹt say xỉn, rồi dẫn đến ẩu đả nhau... Một thực tế đáng băn khoăn nữa là các chủ kinh doanh xin phép một đằng nhưng lại làm một nẻo, cụ thể là từ quán cà phê đã “biến tướng” trở thành quán tương tự như bar. Việc làm này là sai quy định, vì những cơ sở này không đủ điều kiện đảm bảo an ninh trật tự.

Để loại hình quán cà phê DJ thật sự là nơi giải trí lành mạnh, thiết nghĩ ngành chức năng cần phải có những quy định rõ ràng và phù hợp trong việc kinh doanh loại hình này.

H.H

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.