Thứ tư, 12-11-25 09:39:08
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cảm nhận của những người trẻ hôm nay

Báo Cà Mau

Ngày 7/5/1954 dân tộc Việt Nam đã làm nên chiến thắng lẫy lừng, vang dội năm châu. Kể từ đó, ngày 7/5 đã đi vào lịch sử và trở thành một sự kiện đặc biệt của đất nước. 60 năm trước, thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương làm nên chiến thắng lịch sử và 60 năm sau, lớp con cháu kế thừa được sống trong bầu không khí hòa bình không quên bày tỏ lòng biết ơn và sự trân trọng quá khứ vẻ vang của dân tộc.

Tuổi trẻ Bạc Liêu luôn tự hào với truyền thống hào hùng của dân tộc (ảnh minh họa). Ảnh: C.K

Đường phố trong những ngày tháng Năm rợp bóng cờ bay, cùng những băng-rôn với khẩu hiệu đầy trang trọng về sự kiện lịch sử Điện Biên Phủ được treo khắp nơi. Không khí rộn ràng đó như gợi cho mỗi người tìm về với những tháng ngày vẻ vang của dân tộc. Trên các trang mạng xã hội, những hình ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ thu hút vô số lượt cập nhật, bình luận của các bạn trẻ. Đặc biệt, trên trang Facebook cá nhân của một số bạn trẻ Bạc Liêu cũng đã kịp cập nhật những hình ảnh quý giá về sự kiện lịch sử này, đi kèm với đó là những lời bình luận đầy tự hào, trân trọng dành cho thế hệ cha anh: Dân tộc Việt Nam thật vĩ đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm, Đại tướng Võ Nguyên Giáp muôn năm, các anh hùng liệt sĩ muôn năm…. Bạn Phương Nhi, sinh viên Trường đại học Bạc Liêu, bày tỏ: “Khi xem lại những thước phim, hình ảnh tư liệu về chiến thắng Điện Biên, tôi thật sự xúc động và thật tự hào, vì thế hệ cha anh đã làm được những điều kỳ diệu. Có thể còn khá nhiều điều về lịch sử mà chúng tôi vẫn chưa tỏ tường, nhưng tôi cảm thấy nể phục và biết ơn những người đã hy sinh xương máu để chúng tôi còn được cuộc sống hòa bình hôm nay”.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã trở thành biểu tượng bất diệt cho sức mạnh của sự đoàn kết tinh thần yêu nước và mưu trí dũng cảm của dân tộc Việt Nam. Làm nên chiến thắng ấy có công sức, mồ hôi và cả máu xương của biết bao nhiêu người. Những câu chuyện xoay quanh việc vận chuyển lương thực, vũ khí chiến đấu vượt núi rừng lên cứ điểm Điện Biên Phủ làm lay động trái tim những bạn trẻ hôm nay. Chẳng hạn như câu chuyện về những khẩu pháo 105 ly được vận chuyển giữa địa hình núi cao, dốc đứng để kéo vào Điện Biên, hay chuyện để mang 1kg gạo lên Điện Biên phải mất 7kg cho dân công ăn dọc đường và còn chuyện thường xuyên đối diện với sốt rét, thương vong... Từ anh dân công cho đến những người chiến đấu trực diện với kẻ thù đều ẩn chứa một trái tim nồng nàn yêu nước. Đó chính là sức mạnh để dân tộc ta làm nên một chiến thắng lẫy lừng. Chiến thắng Điện Biên Phủ còn gắn liền với tên tuổi của vị Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong những ngày cả nước tưng bừng với nhiều hoạt động kỷ niệm sự kiện lịch sử Điện Biên Phủ, nhiều bạn trẻ vẫn không quên dành cho vị Đại tướng tài ba niềm cảm phục và lòng tôn kính. Tại Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014 vừa qua, tôi tình cờ gặp một bạn trẻ đang chọn mua bức hình về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cầm trên tay tấm ảnh của Đại tướng, bạn xúc động chia sẻ: “Tài năng và đức độ của Đại tướng đã trở thành tấm gương để người trẻ như chúng tôi noi theo. Trận đánh Điện Biên Phủ cho thấy tài quân sự của Đại tướng khiến cả thế giới phải nể phục. Tôi sẽ treo tấm hình Đại tướng ở nơi làm việc để không chỉ bày tỏ lòng tôn kính, mà còn nhắc nhở mình phải cố gắng phấn đấu noi theo Người”.

Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi là niềm tự hào của dân tộc. Nhưng chỉ tự hào thôi thì chưa đủ, bởi chúng ta không thể cứ mãi “ngủ quên” trong quá khứ vinh quang mà quên đi nhiệm vụ hiện tại. Đất nước chúng ta còn nghèo, còn lạc hậu, vì thế những nỗ lực học tập, lao động cống hiến cho quê hương mới chính là hành động tri ân cụ thể nhất của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh của cha anh đi trước.

TUẤN ANH

Tuổi trẻ Khánh Lâm xóa điểm ô nhiễm, lan tỏa lối sống xanh

Ngày 1/11, Đoàn Thanh niên xã Khánh Lâm tổ chức ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện” với hoạt động tổng vệ sinh môi trường, ngăn chặn rác thải, xóa điểm đen ô nhiễm trên tuyến kênh Sáu Tiến thuộc Ấp 17, xã Khánh Lâm.

Chia sẻ tay nghề, lan toả văn hoá Việt - Hàn

“Hoạt động giao lưu nghề nghiệp giữa các trường là một phần trong nội dung ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Cà Mau và Jeollabuk, qua đó mở rộng kết nối văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Sinh viên được trao đổi, chia sẻ về kỹ năng nghề, đặc biệt ở các ngành đào tạo tương đồng như chế biến thủy sản, công nghệ ô tô, điện công nghiệp và cơ điện tử”, thầy Trần Nguyên Nghĩa, Phụ trách Phòng Đào tạo, giảng viên nghề cơ điện tử Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau, cho biết về chuyến giao lưu của đoàn sinh viên Hàn Quốc tại Cà Mau cuối tháng 10.

Tuổi trẻ Vietcombank Cà Mau dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong thời đại hội nhập và phát triển, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá và khát vọng vươn lên không chỉ là giá trị truyền thống, mà còn là nền tảng tinh thần để xây dựng một Việt Nam hùng cường. Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu đến năm 2045 đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, điều đó đòi hỏi sự dấn thân mạnh mẽ của thế hệ trẻ, lực lượng tiên phong trong công cuộc phát triển đất nước.

Tiếp lửa tự hào từ Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

“Sống đẹp không phải là điều gì lớn lao hay xa vời, mà là sống có lý tưởng, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và Tổ quốc”, Đại úy Nguyễn Bão Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Trợ lý Bảo vệ an ninh, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Cà Mau, chia sẻ khi được Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”.

Mang Tết đoàn viên đến với trẻ mồ côi

Với mong muốn mang đến một mùa trăng ấm áp cho trẻ em mồ côi, những ngày qua, anh La Thành Đệ (xã Châu Thới) đã miệt mài tự học công thức, chuẩn bị nguyên liệu và tự tay nướng từng chiếc bánh Trung thu gửi tặng các em nhỏ sớm chịu cảnh thiệt thòi, như một món quà của tình thương và lòng nhân ái.

Bản lĩnh thủ lĩnh Đoàn

Nỗ lực bền bỉ để đổi lấy “trái ngọt” cho đời sống, công việc, những thủ lĩnh Đoàn tại Cà Mau luôn cố gắng, phấn đấu, xứng đáng vai trò thanh niên thời đại mới, khát vọng cống hiến, tiên phong hành động vì lợi ích chung.

Dấu ấn của tuổi trẻ qua những công trình dân sinh

Bằng sức trẻ, nhiệt huyết và tinh thần cống hiến, tuổi trẻ Cà Mau đang góp sức mình xây dựng quê hương bằng những việc làm cụ thể. Và những công trình dân sinh được hoàn thành minh chứng sinh động cho tinh thần xung kích, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.

Góp sức trẻ rạng danh đất nước

Những ngày này, không khí tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 lan toả khắp phố phường, miền quê Cà Mau. Sắc cờ hoa rực rỡ, những con đường được trang hoàng lộng lẫy không chỉ tạo niềm phấn khởi, mà còn khơi dậy niềm tự hào và xúc động trong lòng mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Sôi động sức trẻ, lan toả yêu thương

Dưới nắng hè gay gắt tại Cà Mau, những chiến sĩ tình nguyện áo xanh miệt mài xây dựng sân chơi cho trẻ em vùng quê khó khăn. Họ cuốc đất, trộn bê-tông, đóng gỗ, sơn sửa, góp sức tạo nên không gian vui chơi ý nghĩa trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2025.

Lan toả yêu thương từ TP Hồ Chí Minh đến Đất Mũi

Với tinh thần “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cộng đồng”, ngày 24/7, Đoàn công tác của TP Hồ Chí Minh gồm đại diện các hội, đoàn thể thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP Hồ Chí Minh, Thành đoàn, Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh có chuyến thăm, động viên các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh tại tỉnh Cà Mau; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội giàu ý nghĩa tại hai địa phương với chương trình “Vì nụ cười trẻ thơ” tại xã Đất Mũi và Quách Phẩm.