Chủ nhật, 10-5-26 12:26:29
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Câu lạc bộ ĐCTT Trường đại học Bạc Liêu: Gìn giữ “đặc sản” quê hương

Báo Cà Mau

Được sinh ra trên quê hương Bạc Liêu - “cái nôi” của đờn ca tài tử (ĐCTT), nhiều bạn trẻ đã sớm ý thức được trách nhiệm của mình với việc gìn giữ và phát huy loại hình nghệ thuật độc đáo này. Đi vào hoạt động hơn 3 năm, Câu lạc bộ (CLB) ĐCTT Trường đại học Bạc Liêu được xem là sân chơi văn nghệ hấp dẫn, thỏa mãn niềm đam mê với tiếng đờn, lời ca cho sinh viên.

Không đợi đến khi UNESCO công nhận ĐCTT là di sản văn hóa phi vật thể thì phong trào ĐCTT mới bắt đầu xuất hiện trong giới sinh viên. Xuất phát từ tình yêu với những giai điệu mượt mà của tiếng đờn, lời ca, Trường đại học Bạc Liêu đã tạo cho sinh viên một sân chơi thực thụ. Ban đầu thành lập, CLB chưa thu hút được sự quan tâm của nhiều sinh viên. Từ khi được thưởng thức những “bữa tiệc” đờn, ca theo phong cách “cây nhà lá vườn”, nhiều sinh viên đã bị “hút hồn” và tự nguyện xin gia nhập. Thái Chí Nguyện, Châu Thanh Nhã, Nguyễn Thị Riêng… được xem là “thế hệ vàng” của những năm đầu hoạt động. Dù đã ra trường, bận bịu với công việc, nhưng khi có phong trào thì các bạn cũng góp mặt để được đờn, hát với nhau cho thỏa thích.

Buổi sinh hoạt của CLB Đờn ca tài tử Trường đại học Bạc Liêu. Ảnh: H.T

Hiện nay, CLB thu hút được 40 thành viên. Điều đó thể hiện sự quan tâm của giới trẻ đối với loại hình nghệ thuật đặc sắc này. Định kỳ hàng tháng CLB tổ chức sinh hoạt, giao lưu một lần. Ai hát chưa đúng nhịp, chưa tròn câu, rõ chữ thì mọi người góp ý để cùng tiến bộ. “Ban đầu, mình hát còn rớt nhịp và run lắm. Từ khi tham gia, được các anh, chị nhiệt tình hướng dẫn thì chất giọng của mình đã chắc hơn trước. Ngoài ra, hễ có phong trào hay đám tiệc, mình đã mạnh dạn xung phong lên biểu diễn”, bạn Phạm Thị Viên chia sẻ.

Vào những ngày lễ lớn như: 20/11, 22/12, Tết thì phong trào ĐCTT của Trường đại học Bạc Liêu càng sôi nổi hơn. Để có những tiết mục chất lượng, các thành viên đã nỗ lực tập luyện. Vì vậy, hầu như các tiết mục của CLB đều nhận được sự tán thưởng. Đó là nguồn động viên tinh thần rất lớn để các thành viên tiếp tục “cháy” hết mình với môn nghệ thuật này. Ngoài ra, những bạn có chất giọng tốt cũng mạnh dạn thử sức tại các hội thi do huyện, tỉnh tổ chức.

Tình yêu, đam mê ĐCTT của các bạn trẻ còn được thể hiện cả trên mạng xã hội facebook. Để thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên, CLB đã thành lập Hội những người yêu ĐCTT. Tại đây, mọi người cùng nhau chia sẻ thắc mắc về bài bản, lớp lang, điểm yếu của mình trong quá trình đờn, hát. Nhiều bạn còn ghi âm, quay video bài ca của mình rồi đăng lên mạng để các bạn cùng thưởng thức, chia sẻ.

“Trước đây, phần nhạc công khá ổn. Nhưng sau khi các thành viên kỳ cựu ra trường đã để lại “lỗ hổng”. Hiện nay, CLB chỉ có một nhạc công hoạt động thường xuyên”, bạn Nguyễn Thị Ni, Chủ nhiệm CLB, chia sẻ. Tuy vậy, khó khăn này không ảnh hưởng nhiều đến niềm đam mê bộ môn nghệ thuật ĐCTT của các bạn.

Niềm đam mê, sự tâm huyết của các thành viên CBL ĐCTT Trường đại học Bạc Liêu làm chúng ta có thể tự hào rằng: thế hệ trẻ hôm nay của Bạc Liêu luôn ý thức được trách nhiệm của mình với một loại hình nghệ thuật đậm đà bản sắc miền quê sông nước.

Hữu Thọ

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.